PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự hối hận muộn màng



goodbye Mylove136
27-07-2009, 02:14 AM
Anh ah! Em đang cố gắng để quên A, đến khi E cảm thấy thanh thản hơn và làm quen được với cuộc sống không có A! Vậy mà giờ đây A lại nói A hối hận và rất còn yêu E, muốn quay lại với E! Và muốn E chờ đợi A! E không phải là con ngốc mà A muốn sao cũng được, mặc dù còn yêu A chưa thể nào quên A nhưng E cũng sẽ không quay lại với A! A đã làm cho E thật sự bị tổn thương thì xin A đừng làm cho E đau khổ lần nữa!Hãy quên E và đi tìm hạnh phúc của riêng A như những gì gia đình A mong muốn! E cũng sẽ lựa chọn con đường riêng cho mình! E cầu chúc cho A sẽ tìm được người con gái yêu A nhiêu hơn E! Chúc A hạnh phúc!

Cục Kẹo Cô Nương
28-07-2009, 04:25 AM
tình cảnh của bạn thật là giống Táo ngày xưa lắm, lúc chia tay quả thật là đau đớn lắm, những tưỡng sẽ ko thể vượt qua nổi ấy chứ, nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua, rồi khi tưỡng chừng đã quên người ấy, thì bất ngờ người ấy lại xuất hiện và cầu xin tha thứ, và dù rất còn yêu nhưng mình đã lựa chọn cách ra đi, một cuộc sống mới mà ko có ng đó.
Sẽ cần 1 thời gian dài để quên đi , đễ vết thương lòng ko còn nhức nhối nữa bạn à
cố lên nhé bạn thân mến :)

Táo

Sleeping Dragon
24-08-2009, 03:21 AM
thật hay khi trong tình yêu
đã chia tay rồi thì người con gái đau khổ rồi hy vọng rồi chờ đợi rồi lại đau khổ
người con trai chờ đọi 1 điều gì đó mới sẽ đến rồi lại cũng hất vọng rồi lại muốn quay lại !
cuộc sống đôi khi chúng ta cần phải biết dừng lại để xem mình đa làm đc nuhững gì , dừng lại để kết thúc 1 quá khứ bắt đầu 1 tương lai tốt hơn !
dù là boy nhưng tôi có thể hiểu bạn 1 phần nào !
chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn !

nh0ckcut3
25-08-2009, 02:57 AM
anh à từ hôm bọn mình chia tay lòng em nhẹ nhõm hẳn
:timvo:
không biết vì sao lại vậy
anh có biêt không có anh o bên em như dang ngồi ở nhà tù vậy

for_you
25-08-2009, 09:04 AM
Tiếng yêu thì ai nói cũng được, rất dễ............ nhưng khi làm thì chẳng ai làm được vì vấn đề là thời gian......... có những nỗi đau không thể vượt qua nên đành chọn cách ra đi để chạy trốn chính bản thân mình đi tìm một hạnh phúc khác, mong rằng tình yêu sẽ đến........... nhưng biết bao giờ..............????? Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, vì vậy hãy quên quá khứ để đi tìm con đường đến tương lai............ thời gian sẽ thay đổi tất cả con người???

tieuthu_vuitinh747
27-08-2009, 09:59 PM
Quả thật khi mỗi con người nói ra tiếng yêu thì đơn giản nhưng khi nói ra rồi bằng những hành động thực chất của tình yêu thì mấy ai làm đc

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
27-08-2009, 10:14 PM
Gió sẽ ko bao giờ thổi lại nơi mà nó đã đi qua. Và em cũng sẽ ko yêu hai lần một người. Mình thấy bạn đã lựa chọn rất đúng :):):)

nhoc xinh cute
31-08-2009, 07:13 PM
nhok nghj~ bạn làm đúng đó ..... Một khi tình yêu đã ra đi dù cho lỗi do ai đi nữa thì cũng để trong lòng đối phương một vết nứt .....có thể nó sẽ đau , sẽ buốt khi không có anh nhưng sẽ càng đau hơn khi chấp nhận một tình yêu không thuộc về nhau nữa đúng hok ???/
Nhok chúc bạn luôn hạnh phúc và tin vào cuộc sống này bạn nhá ...!!!!

.:_charlotte_:.
31-08-2009, 07:54 PM
Không thể yêu thương lần thứ 2 đối với người mà mình đã hết yêu thương ! 1 nhà hiền triết nào đó đã nói như thế !

Chia tay - đó là sự giải thoát đối với em, anh đừng về làm sống lại nỗi đau này !


Em của lúc trước chết rồi

đừng tìm em

được không ?

ngoctay
01-09-2009, 12:20 AM
mỗi người có 1 cách yêu khác nhau. chỉ cần yêu và thể hiện như thế nào để bản thân mình thực sự thấy thoải mái và bình yên thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.và có đôi khi yêu một người không nhất thiết là phải ở bên cạnh người ấy thì mình sẽ hạnh phúc mà có những lúc hạnh phúc được thể hiện theo 1 nghĩa khác...!

****violet****
02-09-2009, 01:14 AM
Chẳng ai ngốc đến nỗi mà chọn lại người đã từng làm mình đau khổ đâu,nên bạn quyết định như thế là rẩt rẩt đúng,mình ủng hộ hai tay luôn!!!!!:hum::hum::hum: