Xem đầy đủ chức năng : Takê Quán - Chia sẻ yêu thương .
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/cafe6_68.jpg
Hì hì, mình đã xin phép chị Ver.Nguyên .Và chị ấy đã cho phép mình mở lại quán .
Thực ra, ai cũng vậy thôi . Đôi khi muốn tìm một nơi để trốn tất cả mọi thứ . Khi rảnh rỗi hay khi nào chán chường với cuộc sống, tôi có ba lựa chọn :
Một là đến quán cafe Verona 22a Trần Duy Hưng . Ở đó, một mình thôi, tìm một góc . Đốt một điếu thuốc, nhâm nhi ly cafe đắng chát . Nghe mấy chuyện tầm phào, hoặc là tự mình suy nghĩ, chiêm nghiệm một cái gì đó . Để đến khi thấy tâm hồn ...trống rỗng thì đứng dậy, và về ^^!.
Hai là đến quán bia, quán " Đường Béo" ở thôn Nhang, Từ Liêm . Ở đó ồn ào, đủ loại người . Từ văn minh lịch sự với bộ vét . Hay bỗ bã cởi trần quần cụt . Nhe đủ thứ chuyện, từ tin tức bóng đá (mấy ông này bình loạn hơn là bình luận), tới tin tức giáo dục . Hay là ở khu x khu y có em nào xinh lắm ^^! . Ở mỗi nơi, tôi đều tìm cho mình một cảm giác, tôi hay tìm đến quán bia sau khi đá bóng . Hay khi trời nóng nực mà khát khô cổ . Nơi này ồn ào . Rất dễ làm cho tinh thần phấn chấn .
Ba là ở lại công ty, với màn hình PC nhấp nháy, tất nhiên là lúc nào cũng login trong HHT rồi . Mang một cái gạt tàn, một chai vodka Hà Nội . Mở cửa sổ, và ngồi xuống, nốc cho cạn rượu, rồi xếp ba cái ghế lại, nằm ngủ tới sáng làm tiếp ^^! .
Nhưng thực sự, lúc này, tôi muốn tìm một chỗ trú cho mình trong HHT . Để trốn vào đây nghe nhạc, hay cầm ly cafe mà đọc lại những bài viết . Tôi chẳng có ý kiến nào hay hơn Takê Quán này :D . Vì thế tôi mở lại quán - quán bắt đầu tuyển nhân viên nhé, ưu tiên nhân viên nữ ;)) . Khuyến khích bạn nào có thể thay đổi tình trạng độc thân của Akai này :D . Hehe, giỡn tí thôi . Chào buổi sáng nào . Hy vọng quán sẽ đông khách . Quán luôn mở cửa cho những ai cần một chỗ ngồi, hay cần tìm một góc để rơi nước mắt, hay một người biết lắng nghe và chia sẽ những tâm sự của mình . ^^! .
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/Chao%20buoi%20sang.mp3
tangbang_troi
26-07-2009, 10:43 PM
Khách hàng đầu tiên có được khuyến mãi gì ko đây? Một latte, một góc khuất, một quyển sách (nếu có thể) :D.
thu tim
26-07-2009, 11:57 PM
cho e một góc khuất để ngồi
hay một cái khay , em bưng cafe cho
uống hok đc thì phục vụ
một quyển sách tư vấn
ai muốn hỏi j e đáp ứng
:say::say::say:
muathutim
27-07-2009, 12:06 AM
Đăng kí một chân nhân viên nhé :cr:. Trong hồ sơ có ghi : Đã có kinh nghiệm phục vụ rồi sếp wind à :cr:
Hôm nay là một ngày đầu tuần. Lúc nào một tuần mới đến thì tôi cũng cảm thấy thoải mái cả , bởi những ưu phiền thường bỏ lại phía sau , phấn đấu vì một tuần mới.
Những ngày hè này , tôi ko tham gia được những hoạt động của sinh viên , nhưng là 1 mùa hè có ý nghĩa của riêng tôi. Công việc kéo tôi khỏi những suy nghĩ miên man ko cần thiết. Công việc giúp tôi biết vượt qua những áp lực , và đặc biệt là cho tôi hiểu thêm về con người.Mỗi người một vẻ , có đều ta sẽ nhìn nhận , đánh giá và học hỏi từ họ về điều gì.
Tôi còn phải chấm mấy bài thi bên DVTY , nếu ko , trong giấc mơ nó vẫn còn ám ảnh tôi mất :so_funny: Không thể tin đc , tôi nhận đc tin nhắn vào lúc 1-2 h sáng , hối phải chấm bài :haha: Còn ai dã man hơn con người đó :sr:
Hi vọng tuần này sẽ là tuần may mắn của tôi !
m1zz.n4ughty
27-07-2009, 12:07 AM
chúc mừng quán đã được mở lại
cho bé 1 hot chocolate
1 chỗ ngồi phía cửa sổ
1 bài hát thật nhẹ nhàng cần yên tịnh
nhớ....1 ai đó
Má Lúm
27-07-2009, 12:28 AM
Chủ quán ơi, có tuyển em nào đứng cửa không nhể :cr:.
À, thì ra hôm nay là đầu tuần - đầu tuần cuối cùng của cái tháng 7 nóng như đổ lửa này.
Thật ra thì cả tuần này, à không - đúng ra thì cả tháng nay, mình chẳng còn quan tâm mấy đến cái khái niệm ngày giờ. Vòng tuần hoàn thời gian biểu của mình rất đơn giản : ăn - ngủ - online - ngủ - ăn - đi chơi - hết ngày. Một mùa hè tẻ nhạt :D.
Mình đã nói và cũng đã tự hứa với bản thân là không nghĩ ngợi gì nữa. Tự cho đó là một chuyện hiển nhiên rồi sẽ xảy ra. Mình không ngồi hì hà hì hụi phân tích tâm lý của mình hay của người đó nữa. Đơn giản vì mình mệt :D.
Mình không cáu nhặng lên và cũng không vùng vằng giận dỗi rồi ngồi chờ những lời năn nỉ ỉ ôi xin lỗi nữa. Đơn giản vì chừng đó những lời xin lỗi từ trước tới giờ là quá đủ đối với mình. Mình bắt đầu cảm thấy những lời đó là vô cùng thừa thải.
Mình không ngồi than vãn rằng à tôi thế này, người ta phải thế kia. Tôi không thích thế này hay tôi không thích thế kia nữa. Mình nghĩ là mọi chuyện phải có chừng mực, và con người nên biết thế nào là giới hạn.
Mình ổn - thật mà !
Trời nóng quá, chủ quán cho một ly chanh đá nha - và thêm một bàn chỗ nào có nhiều gió ấy. Trời đang nóng điên người :hot1:.
*Gemini
27-07-2009, 03:24 AM
Uhm, vậy là quán đã lại mở cửa! Cảm ơn em nhé! :huglove:
Ko rõ lần này vào sẽ vui, hay sẽ buồn- vì vô tình tìm lại đc cái cảm giác cách đây hơn nửa năm trời! Quá nhanh! Hồi đó, lon ton lon ton! Cũng tâm trạng- nhưng khác giờ! Rõ mà, con người ta đã lớn lên theo năm tháng! :blushing: Hồi ấy học thì ít, chơi thì nhiều, chỉ rình rình vào nhăm nhe enh chủ quán! :nhi: Với lại ngó mí bàn bên cạnh xem có người quen của mình ko! :dance:
Đố Akai nhớ đc hồi đó ai là khách quen của quán! Chị chỉ nhớ có Akai hay hút thuốc 1 mình nè, Ali rất biết quan tâm chuyên ja lo vụ nhạc nhẽo phục vụ khak nè! Có cả muathutim, đôi khi ghé qua rùi lại đi mất! Chị ko chắc ai nhớ chị, nhưng chị nhớ mọi người- ít nhất là những người có ít nhiều ảnh hưởng! Giá như mình đa năng hơn nhỉ, biết đc mỗi người đang nghĩ j`, cần j`! Chị đặc biệt thích cảm giác được quan tâm tới mọi người! :)
Đôi khi cuộc sống cứ như là vô vọng, phút chốc cướp đi những j` gần gũi với mình ấy! Nhưng sau mỗi lần lại thấy- cứ 1 điều đẹp đẽ qua đi lại có 1 phiên bản mới của chính mình! Già đi đồng nghĩ với dạn dày và biết suy nghĩ! Chị mong Akai vui vẻ hơn 1 chút Akai ạ! E còn trẻ lắm mà! Chị muốn đc ngồi bên cạnh e- 1 chút, cho chị 1 nâu đá nhé! :)
[♥eel]
27-07-2009, 03:46 AM
Đang không biết đi đâu .... may thấy chỗ trú chân :)
Khóc là không đủ, nghĩ những câu nói ấy chẳng thể nào cứa vào mình được nữa, nghĩ chuyện gì thành thói quen rồi thì ok. Nhưng những ngôn từ ấy làm quá tốt nhiệm vụ của nó ....
Đau là không đủ, nó cứ dai dẳng, kéo dài chẳng thể đứt... hẳn là chẳng thể đứt được rồi ! Cũng chẳng thể như xưa.
Em cần 1 đen !
Takê quán thay chủ rồi à.
Lại là chủ nam nữa. Thấy thế có chút lừng khừng khi vào quán. Bởi nếu chọn một nơi để nghỉ, mình muốn tìm một chốn nhẹ nhàng, yên ả, mềm mại và có chút gì nữ tính.
Ơ nhưng mà cũng không sao, xem ra ông chủ cũng dễ tính, mà mấy cô em phục vụ cũng hiền và xinh cả. Hehe.
Tháng 7, Hà Nội nghiệt ngã vì mưa - nắng. Tiết trời làm người ta ốm o và kiệt quệ.
Ghét.
Bắt đầu mọi thứ vào lúc này. Và kết thúc một số thứ khác. Có nên không.
Vẫn phân vân và yếu lòng như thế.
Ghét.
À mà quên. Nâu đá em ơi! =))
tiểu bối
27-07-2009, 06:28 AM
Có chỗ để dừng lại rồi.Cứ lang thang mãi từ room này sang room nọ.Cứ đọc rồi lại đi ra...........:) giờ thì cũng có chỗ để dừng lại rồi đấy.
Cho Tb 1 bàn ở chỗ nào thoáng thoáng là được như gần cửa sổ chẳng hạn hihihi.Đang cần 1 cái gì đó nhẹ nhàng , yên bình 1 chút.Sao mình luôn cảm giác cuộc sống này ngột nhạt quá.
À 1 chanh đá nha (sẽ mát lắm đây )
Oh, hôm nay nhiều chuyện quá . Có lẽ tôi cũng sẽ không giải thích gì nhiều . Vì người lớn thì luôn nhường nhịn trẻ con mà :D . Tuy nhiên Akai rất thích sự công bằng, vì thế, nếu Akai đã nói gì , tức là Akai sẽ làm . Và luôn đúng người đúng tội :D .
Vì có người không hiểu rằng - không ai có quyền được phán xét người khác. Vì hôm nay, một con nhóc con đã nói rằng, Akai chỉ suy nghĩ tới đầu gối cô ấy, có lẽ cô ấy không chịu khó tìm hiểu hết tất cả các bài viết của Akai . Ờ, con người mà, ai chẳng có lúc thế này, thế kia chứ . Có câu nói của một ông nào đó nổi tiếng mà tôi không nhớ ra được là ai nhé, đại khái thế này : "nếu bạn phán xét người khác chỉ qua một câu nói . Thì tầm nhìn của bạn lúc nào cũng không quá 1cm" .
Mà thôi, có người ghét - thì cũng phải có người quí mình chứ . Hehe . Tôi vẫn ấn tượng với nick "tangbang_troi . Vì nguyên tắc sống dựa trên nguyên lý Tảng băng trôi thì ai mà không biết chứ, hì hì .Và đây là món mà chính tay chủ quán pha cho bạn nè, free cho 10# đầu tiên nhé .
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/a73_latte5%5B1%5D.jpg
và một quyển sách nhé :D, hy vọng bạn chưa đọc cuốn này :D
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/13-8-Rungnauy%5B2%5D.JPG
Và nâu đá - với thông điệp - tôi yêu tất cả mọi người :hug:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/46081246876093%5B1%5D.jpg
Má Lúm nà : em mà đứng cửa thì khách khứa cũng chỉ đứng ngoài cưa mà chim chuột em mất :so_funny:, thôi tốt nhất vào trong, vừa đỡ nắng, lại vừa kéo khách cho anh, anh sẽ tăng lương :D . Hehe, có mấy cô nhân viên xinh xắn thế này thì ngày nào mình cũng phải vào đây ngồi ngắm mới được :hum: . Đùa chút . Lúc này Akai chỉ muốn một Đen đá + thuốc để ngồi suy ngẫm thôi :D .
Ke_giang_ho
27-07-2009, 09:27 AM
Mới ra tù thèm thịt chó quá , loanh quanh khắp nơi mà có mỗi 1 cái quán ở đây :thatall: Vào hỏi chủ quán thịt chó bán không vậy:7: Nếu có cho xin 1 xuất , khỏi cần bàn ghế luôn. Xin 1 góc và 1 cái chiếu ngồi cho hoành tráng :so_funny: Mà chủ quán thích thì ngồi làm chén cho vui :hihi:
P/S : em quên , cho xin thêm mấy cái bánh đa và bao thuốc nữa nhé chủ quán ơi :high_five:
tangbang_troi
27-07-2009, 10:00 AM
Thanks ly cà phê của Gió nhé (gọi chủ quán vậy được ko?), thanks cả quyển sách nữa dù Băng đã đọc rồi, nhưng một quyển sách hay thì có đọc bao lần vẫn thấy hay phải ko Gió. "Tangbang_troi" gây ấn tượng với Gió vậy sao? Nguyên tắc sống dựa trên nguyên lý tảng băng trôi thì ntn? Thế nào là nguyên lý tảng băng trôi?
...
Tối đầu tuần, trời mưa, baleys' tám nhảm. Một bước ngoặt, một ngã rẽ đang dần hình thành, từ từ rồi mọi thứ sẽ rõ ràng. Hình như đang dần thay đổi, mọi thứ, từ từ...
Nguyên lý tảng băng trôi là nguyên lý của nhà văn Hemingway . Nguyên lý này dựa trên hiện tượng vật lý của một tảng băng khi trôi trên đại dương .
Ừ, một tảng băng khi trôi trên đại dương thì phần chìm của nó nhiều hơn phần nổi . Một số người sống theo nguyên tắc tảng băng trôi, thuộc tuýp người ít thể hiện cảm xúc, ít biểu lộ mình . Cũng như Gió trước đây vậy, luôn luôn là phần chìm, luôn là kẻ lặng lẽ trong đám đông ồn ào . Rất tiếc bây giờ gió lại thay đổi rất nhiều .
Ah, hi hi . Kẻ Giang hồ đến đúng lúc Akai cũng muốn uống một chút đây . Lai rai tâm sự , bức xúc đời . Bạn nhỉ . Không uống rượu ở quán được, nhưng anh em mình có thể vào bên trong, chuẩn bị đồ nhậu nào :D .
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/banhda.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/chieu.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/vinataba%5B1%5D.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/vodka.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/1135013272_19271733fb_b%5B1%5D.jpg
Thế là đã đủ một bữa rồi anh nhỉ :D .
Hôm nay đã khóc, khóc một cách tức tưởi . Nhưng sau chai rượu thì lại cười, đời mà, thôi, coi nó như chuyện tầm phào, không đáng để suy nghĩ . Xời, có đâm thêm vài nhát nữa thì cũng thế cả thôi, đằng nào chả đâm nát rồi :D
.APPLE.
27-07-2009, 07:02 PM
Thanks a.Akai nhé :kissing: Lâu lắm mới có dịp ghé lại quán.
Tối qua đi cf thì chỉ mới ăn kem thôi,h này thì mới ngủ dậy nên cho e ly nước dưa hấu nhen :D
muathutim
27-07-2009, 10:43 PM
Chẹp , cái cuốn Rừng Nauy đó thật là...khó hiểu nếu như ta thật sự muốn hiểu cặn kẽ nó và hiểu theo cách hiểu của riêng ta :cr: Vẫn đau đầu vì nó lắm :so_funny:
Dạo này mình bỏ 2 thói quen tốt :
Một là đọc sách và suy nghĩ về mình thông qua cuốn sách vừa đọc.
Hai là không viết nhật kí :sr:
Đó cũng chính là nguyên nhân dạo này cảm xúc của mình thật là nhạt nhẻo. Mà cũng đúng thôi , khi người ta phải lo cơm áo gạo tiền thì thời gian đâu cho những giá trị tinh thần. Đúng ko nhỉ :sr: Hên xui :sr:
chồn_ú
28-07-2009, 12:43 AM
Ah thế thì Ú cũng muốn làm một chân nhân viên ở đây :D
Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng sẽ cố gắng hết sức ^^
Nhận thì nói là nhận mà không nhận thì nói là không nhớ chủ quán nhớ không có ậm ừ đâu đấy :D
http://www.youtube.com/watch?v=2ggeRigURG4
Góp vui bài này, không biết có hợp gu mọi người không. Xin lỗi đã gửi link vì Ú không biết post nhạc >.<
Thế nhớ bác Akai
Ah, Ú đọc Kira-Kira ^^
phi long
28-07-2009, 01:35 AM
Sau bao ngày lần mò , cuối cùng cái nick dở ương ấy cũng xuất hiện.
Và đắng ko thể ta khi nó bám sát cùng nick của 1 con bé khác....
có thể mình điên khi nghĩ quá nhiều , nhưng cũng thực sự bực mình khi nghĩ lại những tháng năm trước kia. Sẽ quyết tâm lần mò bằng đc cái nick đó , mọi giá....
Thề , hứa và đẩm bảo :so_funny:
có thức uống gì làm dịu cơn khát ko chủ quán ơi :nhi:
Má Lúm
28-07-2009, 02:18 AM
Thanks a.Akai nhé :kissing: Lâu lắm mới có dịp ghé lại quán.
Tối qua đi cf thì chỉ mới ăn kem thôi,h này thì mới ngủ dậy nên cho e ly nước dưa hấu nhen :D
Chủ quán hiện tại đang vi vu tận đâu đẩu đầu đâu rồi, không có ở quán bé ơi, nhân viên mới phục vụ bé thay chủ quán được không :cr:.
http://www.sinhcon.com/mon-ngon-de-lam/images/xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Mon%20ngon%20de%20lam/Dua-va-dua-hau.jpg
Nước dưa hấu nè :cr:. Có muốn nghe một chút nhạc giao hưởng trong lúc nhâm nhi ly nước dưa hấu này không :think:. Trời đang rất nóng, nghe một chút cho lòng lắng lại, piano nha ^^.
http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Kiss%20the%20rain.mp3
Sau bao ngày lần mò , cuối cùng cái nick dở ương ấy cũng xuất hiện.
Và đắng ko thể ta khi nó bám sát cùng nick của 1 con bé khác....
có thể mình điên khi nghĩ quá nhiều , nhưng cũng thực sự bực mình khi nghĩ lại những tháng năm trước kia. Sẽ quyết tâm lần mò bằng đc cái nick đó , mọi giá....
Thề , hứa và đẩm bảo :so_funny:
có thức uống gì làm dịu cơn khát ko chủ quán ơi :nhi:
Trà chanh mật ong nha :cr:.
http://www.sinhcon.com/mon-ngon-de-lam/images/xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Mon%20ngon%20de%20lam/Huong%20sac%20thien%20nhien/7.jpg
Ngày nóng, nghe ké nhạc của bạn trên kia nha :cr:.
zyn.silk
28-07-2009, 02:22 AM
hề hề cho em 1 kakao đá...
1 cuốn sách " Đôi mắt đó vẫn ở trên giường "... 1 bản nhạc nhẹ, như " Ở lại và ra đi "
chỗ ngồi là bên 1 khung cở sô.. có chậu hoa đá nhé ;)
.APPLE.
28-07-2009, 02:28 AM
Chị Lún ơi chị Lún :sr: chị hỏi chủ quán có tuyển thêm nhân viên ko :nhi:
Hè này cố gắng kiếm việc làm thêm gì đó, dc vào quán ngồi máy lạnh nghe nhạc còn hơn chịu cái nóng ở nhà hay lượn ngoài đường :phu:
P/s: thanks hén, bài này thật hay (nhưng mà vừa ngủ dậy lại muốn ru ngủ ng ta lại rồi :so_funny:)
[♥eel]
28-07-2009, 03:55 AM
Tần ngần nửa muốn vào, muốn đi :D
Ừa thì ta vào ngồi, kiếm chỗ nào nhìn ra đường phố đông đông - giờ tự dưng thèm người quá :so_funny:
À vâng, chả là có người kêu em kiêu, kiêu thế người yêu khổ lắm :so_funny: cái lỗi này là lỗi tại e không nói chuyện với bạn ấy - có thế thôi mà bạn ấy cũng nói xấu e =)) . Ôi cuộc đời :rang:
Cần phải bồi bổ sức khoẻ để chiến tiếp ^^!
Cho ly sữa chủ quán nhá :drink:
Trang Sassy
28-07-2009, 04:28 AM
cafe Verona 22a Trần Duy Hưng
Quán này mình chưa vào bao giờ , mặc dù bình thường vẫn hay ở gần đó.Mình có 1 lần đọc trên kênh 14 có quán cafe Tzo ở Đặng Văn Ngữ , đã có ý định ghé qua, nhưng rồi lại ko tìm thấy.Nếu có dịp, chủ quán thử ghé qua đó đi , thú thực trông nó rất tuyệt
Hôm nay là 1 ngày ko nóng,và có thể coi là 1 ngày đẹp và mát giời.Thấy Take quán mở cửa, dù ko còn là bà chị thân yêu của mình làm chủ quán nữa, thì vẫn rất thích nơi này ^^Mình bik giờ này a chủ quán ko có mặt ở đây, có thể anh ấy ra biển hay 1 nơi nào đó ^^ Thế nên mình sẽ tự phục vụ, tự thưởng cho mình 1 cocktail sau những ngày thi vất vả
Cứ thể đi, be happy :hug:
Ke_giang_ho
28-07-2009, 10:55 AM
Ừ , anh em ta vào đằng sau làm vài chén. Bên ngoài đã có mấy cô xinh đẹp no gì không có khách :hihi:
_ Kể ra thì mình uống không được riệu , nhưng mấy khi ngồi với nhau :thatall: Cái anh VodKa này nặng ra phết:say: Mấy khi được tự do thả hồn đâu , mấy khi được ngồi như thế này đâu? Mình còn nhớ có 1 lần 30 tết. Một mình mình ngồi uống riệu thịt chó ở cổng sau sân vận động Lạch Tray. Phê quá ,dắt xe ra ghế đá nằm 1 lúc. TRời ơi ! ngủ luôn 1 mạch :so_funny: tỉnh giậy vẫn đấy đủ hành trang không thiếu 1 cái gì :vui:
Thời gian trẳng bao giờ đứng lại , cuộc sống bận rộn cứ cuốn nấy ta vào dòng xoáy. Nhiều khi muốn tìm cho mình 1 góc nào đó , để nhìn nhận lại những gì đã trải qua mà xem mình đã làm được gì và đã mất những cái gì? Mình ngày xưa cũng mấy lần ngủ ở ghế rồi đấy :so_funny: nhưng mình phải kê đến 4 chiếc :so_funny: Thật sự con người ta mong muốn gì ở cuộc sống nhở? và cái gì tiêu chuẩn?là thước đo vậy hả cậu? Cậu có biết không :thatall: Mình thì thật sự trả biết cái gì :( mình sống vô tư và trẳng để ý nắm. Rồi , mình lại bắt đầu rồi đấy :hihi: nghĩ 1 lúc nữa là trắng toát à :so_funny: là mình ngồi im như chết ấy :so_funny: đốt thuốc và cà phê là 2 món mình khoái nhất khi 1 mình :D
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/GoodbyeRailroad%5B1%5D.jpg. Ta mong tít tắp, ngóng xa xôi.
Hà Nội lại mưa. Giấc ngủ chập chờn, giật mình tỉnh giấc bởi một cái tin nhắn lạ. "cho hỏi đây có phải là số của L không". who are you?.
Cười. Dầm mưa cũng đủ rồi. Mình thật vớ vẩn. Phóng ra biển, chỉ để nhìn thấy, rồi lại về. Nhớ. vẫn nhớ chứ. Mưa với gió, nôn nao đến nẫu cả cõi lòng.
Cười tiếp. Vẫn còn một truyện viết dở. Vẫn còn Takê Quán ở đây. Akai làm sao có thể đi mãi được chứ. Nhưng sẽ không còn những ngày 24/24 trên 4rum nữa :D. Sẽ không loanh quanh đâu ngoài chỗ này và box truyện. Có chuyện, mới nhận ra là vẫn còn rất nhiều quí mến mình, ở cả đời thực lẫn online.
Những người ngay thẳng, thì chẳng bao giờ có thể ở chung với những kẻ giả dối
Hì hì. Thực ra tôi có quyết định rời 4rum, vì một số chuyện riêng thôi. Thông cảm ha :D.
Khổ, cái mắt của chủ quán lại ríp vào rồi. Nên phải đi đập đầu vào gối đây. :huglove:. Yêu mọi người nhiều. Và
Chốn này luôn đón chào những người bạn. :D
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/Tim-Dau.mp3
Anh biết tìm ở đâu?. Khi trong trái tim anh luôn khắc hình bóng em?. Em có biết rằng anh vẫn yêu em nhiều lắm không. Tìm đâu để thấy em, hả em....
Trang Sassy
28-07-2009, 01:21 PM
3h15' , ko tài nào chợp mắt được.Có lẽ ban ngày đã nướng quá nhiều, để rồi đến đêm cứ thao thức như ma điên :so_funny:
Đi biển về, cháy nắng, da đen sạm,từ bé đến giờ chưa bao giơ thấy da mặt mình đen thui như ma thế, thật đáng sợ và thật xấu xí :(
Thế nên phải chăm chỉ uống thật nhiều sữa chua cho da đẹp trở lại..mình sẽ xinh đẹp trở lại..là lá la..mặc dù chưa lúc nào mình xinh đẹp :haha:
anhLinh, cho em 1 sữa chua nào :huglove:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/hihi.JPG
Có ngay, mà sao cứ thích hôn anh thế? :huglove:, hôn trả lại nà :so_funny:
bao giờ người nhớn muốn được con nít thơm thì nhớ chuẩn bị sẵn lollipop 7 màu cho con nít nhá
anh nghĩ mọi việc đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn ha
Thì mọi việc vẫn đơn giản mà ^^!. Chỉ có điều mình vẫn quanh quẩn ở cái quá khứ ấy .
Veronica Nguyên
28-07-2009, 11:53 PM
Mừng vì quán được mở lại :).
Đó cũng là điều tốt dù đó không phải là chủ ý của mình. Nhưng người ta muốn về lại chốn quen và cũng có người muốn giúp nó tồn tại thì tôi không phản đối. Tuy nhiên, Takê dù ở bất cứ đâu, bất cứ hình thức nào thì cũng không thay tên, không đổi chủ.
Hi vọng, quán sẽ vẫn như trước kia, là nơi giúp mọi người xả stress, chỉ có điều Wind nhớ giúp chị: Takê Quán là quán cafe, nghe nhạc, nói chuyện, không phải quán nhậu - đừng để nó thành chốn xô bồ.
Chúc mọi người mọi sự an lành.
Veronica Nguyên
.APPLE.
29-07-2009, 12:03 AM
Cho e ly cà phê kem và 1 chỗ ngồi gần cái điều hoà 1 tí :huglove:
Hạnh Nghi
29-07-2009, 02:58 AM
cảm ơn chủ quán, vô tình lại tìm được một chỗ...trốn lý tưởng :rain:
---------------------------------------+++++++++++++++++++++++
đang giân anh ý quá, hẹn sáng nay mình dậy sớm sẽ...đàn guitar và thổi sáo cho nghe vậy mà biến đâu mất ý. đúng khoảng 7.00 am đến 9.00am giờ việt nam (anh ý ở Hoa Kỳ)...
7.30 mình mở máy...không thấy onl...
chờ...8.00...rồi 9.00...9 giờ hơn ảnh onl...
giận quá mình không pm, xem có pm mình không...cũng không pm...đã trễ hẹn, bắt người ta phải chờ đợi đến vậy mà còn không pm...
lòng nghĩ, có thể sau này không còn lần nào được nghe guitar hay nghe sáo của anh ý nữa mình mới pm...không reply...
tối nay rồi cũng chat với nhau như mọi ngày...mình không thèm, mình giận luôn...không nói chuyện nữa...
hôm trước vì phải cố gắng gấp cho xong mấy khối cầu kussudama cho đúng hẹn với anh ý mà mình phải thức nguyên đêm tới 3.00 am mới ngủ...được 3 tiếng...6.00 phải dậy sớm chuẩn bị đi học...anh ý không bik, lại còn mắng bảo mình phải đi nghỉ ngay,còn nói hôm ấy cho mình...nghỉ học...nhưng mình đã không nghe...tối về định onl vài phút để reply tin nhắn thôi, vậy mà lại nói chuyện với anh ý tới nửa đêm...rồi... bị bắt đi ngủ :rain:
hẹn hôm nay sáng mình dậy sớm ảnh đàn cho nghe...mình mệt...lúc tối lại đi mưa về...cũng cố gắng dậy cho đúng hẹn...vậy mà...30 phút...rồi 1 tiếng...rồi 2 tiếng...hơn 2 tiếng mới thấy onl và không một lời giải thích :rain:
mình rất sợ cảm giác phải chờ đợi ai đó hay chờ đợi bất cứ điều gì...
anh ý đâu có biết vì gấp kusudama cho ảnh mà mình phải mua giấy khổ lớn về kẻ...kẻ...cắt...cắt...rồi mới gấp vì đi tìm không có giấy đẹp...còn thức tới sáng để gấp những quả cầu ấy...sáng thì dậy sớm...không biết còn mắng mình...tối đang chat cũng bắt đi ngủ...ngay sáng hôm sau lại hẹn làm người ta phải dậy sớm...và chờ đợi chẳng để làm gì khi trong vòng 3 ngày mình ngủ chẳng được bao nhiêu tiếng vì anh ý...trong khi ảnh đang vi vu ở đâu đó mà trễ hẹn mới mình rồi không một lời giải thích...
thật quá đáng...từ nay mình giận luôn.......
http://c.uploadanh.com/upload/0/599/0.610181001248861009.jpg
mới sáng sớm chưa bước raokhỏi cửa phòng đã có người làm cho giận đến phát khóc rồi...lại là người ở nửa vòng trái đất xa xôi nữa chứ...giân quá giận quá đi mất :((
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/dem%2520binh%2520yen%5B1%5D.jpg
Đêm, bình yên.
Đêm - tĩnh lặng. Tôi hay có thói quen ngồi bên Pc. Thu mình lại thật chặt. Tự vòng tay ôm lấy mình, cho đỡ cái cảm giác cô đơn. Đốt một điếu thuốc. Và luôn có một đen đá bên cạnh, tôi hay có thói quen chờ mọi người về hết, làm luôn phần việc của ngày hôm sau. Để ban ngày còn có thời gian đi học ^^!.
Và lúc nhàn rỗi, tôi thường chơi game. CrossFire ^^!. hay đôi lúc thì warcraft. Hay không làm gì thì mở cửa sổ, ngồi lên lan can hóng gió.
Đêm là lúc xe tải thi nhau chạy vào nội thành. Đêm là lúc "cơ động" làm tiền. Ai ở Hn rảnh thì pm cho mình, mình sắp nghỉ làm, và có rất nhiều thời gian để lang thang quán xá :D. Chuẩn bị cho chuyến đi dài sắp tới. Vẫn còn nửa năm cơ :D. Ngồi chờ thì rất dài. Thế nên kiếm một cái gì đó để làm. Ngoảnh đi ngoảnh lại chắc cũng sẽ nhanh thôi. Thời gian mà :D.
Biết xa em là anh biết mình trong một đêm,
cảm giác người xa lìa thêm ảo giác hình dung về em thật êm.
Sao mãi quanh đâu đây từng lời em nói trong tim anh còn nhớ
và chắc gì trong lòng em đã còn nhớ,
ngày ngày bước trên con phố sao anh thấy con đường thật xa
và em, trong phút giây anh cô đơn những ngày qua.
Em nở đành quên sao?. Yêu dấu mờ xa. Từng ngày vẫn trôi đi mãi khiến anh thấy em giờ càng xa.
Giọt nước mắt rơi, làm anh càng đau nhói. và giờ người đã có nơi, lòng anh càng chơi vơi.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60DI68||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent.
Hạnh Nghi
29-07-2009, 06:11 PM
Default
Đêm, bình yên.
Đêm - tĩnh lặng. Tôi hay có thói quen ngồi bên Pc. Thu mình lại thật chặt. Tự vòng tay ôm lấy mình, cho đỡ cái cảm giác cô đơn. Đốt một điếu thuốc. Và luôn có một đen đá bên cạnh, tôi hay có thói quen chờ mọi người về hết, làm luôn phần việc của ngày hôm sau. Để ban ngày còn có thời gian đi học ^^!.
Và lúc nhàn rỗi, tôi thường chơi game. CrossFire ^^!. hay đôi lúc thì warcraft. Hay không làm gì thì mở cửa sổ, ngồi lên lan can hóng gió.
Đêm là lúc xe tải thi nhau chạy vào nội thành. Đêm là lúc "cơ động" làm tiền. Ai ở Hn rảnh thì pm cho mình, mình sắp nghỉ làm, và có rất nhiều thời gian để lang thang quán xá . Chuẩn bị cho chuyến đi dài sắp tới. Vẫn còn nửa năm cơ . Ngồi chờ thì rất dài. Thế nên kiếm một cái gì đó để làm. Ngoảnh đi ngoảnh lại chắc cũng sẽ nhanh thôi. Thời gian mà .
cảm ơn, thích bài này ghê gớm, tự nhiên thấy mình được...bình yên :)
có đều nửa năm trôi qua nhanh lắm Akai oai :sr: chỉ là mình sử dụng nó như thế nào thui :sr:
---------------------------------==================
thôi đáp lại bài này hén :sr:
http://c.uploadanh.com/upload/0/602/0.815840001248915867.jpg
Đêm - sôi sục sôi suc. Đêm là lúc tĩnh lặng và bình yên nhất để mà vận lộn với đống bài tập, tự nhiên thấy người lại nóng ran lên vì...làm hông ra mất bài toán hay hoá gì đấy :rain:. Mình phải luôn tận dụng hết khoảng thời gian để học tăng tốc để đến tháng 3 là có thể giải đề :D...
Để xem nào, thời gian nhàn rỗi???? mỗi ngày dành riêng cho chính mình 10 phút tĩnh lăng. Đó là lúc "ta tìm về với bản thân ta, là lúc ta sống thật với ta nhất, là lúc ta cảm thấy bình yên nhất..." Hay đôi lúc mệt mỏi thì cũng đốt thời gian của mình bằng cách chạy xe đi vài vòng, nhưng thường là vào đêm :D Lúc đấy mới cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chiu. Thời tiết Đà Lạt đẹp mà :D
Ngọc Linh
30-07-2009, 04:19 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/hug.jpg
Yêu thương, để chia sẻ.
Con người khi sống ở trên đời luôn có yêu thương. Yêu thương, cũng như định luật bảo toàn. Không hề mất đi, mà chỉ truyền từ người này sang người khác. Như quan hệ cho- và nhận vậy. Trước đây, tôi còn nông nổi, tôi nhận rất nhiều, và cho đi rất ít.
Nhưng càng về sau này, tôi càng hiểu ra, là nếu yêu thương mà không được chia sẻ, thì chỉ là quá vị kỉ, mà thôi. Ba mẹ tôi dành rất nhiều tình yêu cho tôi, nhưng tôi không bao giờ yêu họ "đủ lớn" cả, họ dành suốt cuộc đời, để quan tâm và lo lắng cho thằng con bé bỏng này. Nhưng tôi đã làm rất nhiều thứ cho họ phải phiền muộn, hì, trẻ con mà ^^!.
Tôi đã từng yêu một cô gái. Khi yêu, thì tất nhiên là yêu rất nhiều. Nhưng khi chia tay, phải chăng tình yêu ấy đã chết?. Ờ không, làm quái gì có tình yêu nào phải từ bỏ chứ. Chỉ có con người rời bỏ nó, chứ nó không bao giờ rời bỏ mình cả.
Tôi vẫn khắc ghi tình yêu ấy. Mỗi khi online, login vào bất cứ web, hay game nào, tôi đều gõ pass : pass của tôi là tên hai đứa, được mã hóa theo cách của riêng mình. Một số người hỏi tôi đã quên cô ấy chưa. Câu trả lời là chưa, quên là quên thế nào chứ :D. Có phải mất trí đâu mà quên. Nhỉ.
Hy vọng, nếu một ngày nào đó, nếu tình cờ gặp nhau, chúng ta còn có thể cười với nhau, phải không em :D.
Đốt thuốc nhiều đau cổ quá, ai cho Akai cái gì uống đi :D.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/Welcome-To-My-Life.mp3
ồ, mở cửa đúng ngày sinh nhật mình kia. Chúc mừng nhe.
Cs k phải lúc nào cũng ngọt ngào. Đi tìm cái ngọt trong vị đắng.
1 đen a ơi...
docgia
05-08-2009, 06:23 AM
Thanks ly cà phê của Gió nhé (gọi chủ quán vậy được ko?), thanks cả quyển sách nữa dù Băng đã đọc rồi, nhưng một quyển sách hay thì có đọc bao lần vẫn thấy hay phải ko Gió. "Tangbang_troi" gây ấn tượng với Gió vậy sao? Nguyên tắc sống dựa trên nguyên lý tảng băng trôi thì ntn? Thế nào là nguyên lý tảng băng trôi?
...
Tối đầu tuần, trời mưa, baleys' tám nhảm. Một bước ngoặt, một ngã rẽ đang dần hình thành, từ từ rồi mọi thứ sẽ rõ ràng. Hình như đang dần thay đổi, mọi thứ, từ từ...
Hôm qua đọc bài của em anh chợt nhớ ra đã có lúc mình ngồi trước biển như thế. Vài dòng ghi lại kể cho em, em đừng gây ấn tượng với gió nữa, cưng nhé :smile:
Biển Đêm
Những cơn gió nhẹ lướt trên mặt biển, nhảy múa giữa không trung trong vũ điệu quay cuồng, lúc chợt vút lên cao, khi thì cuộn lấy nhau sà xuống sát mặt nước rồi lại tỏa ra bốn phương tám hướng. Từ trong không trung khẽ cất lên tiếng nhạc vi vu, gió vô tư như con chim nhỏ nghịch nghợm nhảy hết từ ngọn sóng này sang cơn sóng khác. Thỉnh thoảng lại có một con sóng tò mò cố ngóc đầu lên nhìn, và lần nào cũng vậy, gió lại hất tung những giọt nước trên đỉnh của nó và không trung, cuốn theo hương vị của biển mang vào bờ.
Mũi đá thô ráp đen thẫm vì nắng và gió trông hệt như một con đại bàng khổng lồ dang cánh bay ra biển. Tuy màn đêm mềm dịu cố che bớt đi những nét góc cạnh dữ tợn mà thời gian không thể bào mòn, trong ánh trăng bạc hình ảnh vị chúa tể bầu trời được thổi hồn vào đá vẫn còn nguyên vẻ uy nghi cao ngạo. Gió lùa vào đôi cánh to lớn, khẽ rít lên phấn kích như muốn nâng con chim khổng khổng lồ vào không trung như một nét chấm phá đầy ngẫu hứng của tạo hóa. Nhưng rồi đại bàng cũng chẳng bay đi đâu cả, nó ở lại với màn đêm mơ màng dịu ngọt.
Vách đá dốc đứng cao gần hai chục thước sừng sững như bức thành vững chãi. Ngàn vạn năm trôi qua, sóng đục chân bờ đá làm sụp đổ từng mảng lớn tạo thành bức tường dựng đứng. Có chỗ sóng biển khoét sâu tạo thành những vũng nhỏ ban ngày nước trong vắt như ngọc nhìn đến đáy. Lũ cá hay trốn vào đấy, ban đêm chúng lại nổi lên đớp ánh trăng, thân mình như những tia sáng bạc thỉnh thoảng lại loét lên trong màn đêm. Chỉ có một nơi duy nhất sóng và thời gian dường như bất lực, đó là mũi đá hình con đại bàng. Sóng đã đào hỗng cả đá bên dưới nhưng chẳng ai hiểu tại sao nó vẫn đứng vững. Dường như gió và sự kiêu hãnh đã nâng nó lên không trung.
Ánh trăng lộng lẫy rắc bạc lên mặt biển, phủ một lớp kim tuyến lên tấm áo choàng đen của màn đêm. Cỏ cây ngủ vùi, những chiếc lá phủ một lớp sương mỏng thấm đẫm ánh trăng khẽ đung đưa theo gió. Gió đang thì thầm kể cho rặng dương những câu chuyện về vô số miền đất lạ, những hòn đảo thần tiên ở giữa sóng nước muôn trùng, vào những đêm sáng trăng như đêm nay các nàng tiên cá lại trồi lên mặt biển. Nô đùa trên bãi cát trắng tinh, tắm mình dưới trăng mà chẳng sợ cặp mắt trần tục làm vẩn đục ánh vàng, các nàng cất giọng hát mê ly, thả những điệu nhạc chốn bồng lai bay theo gió. Hằng đêm tỏa sáng bầu trời, trăng chẳng còn lạ gì lời của gió. Đêm nay dịu ngọt với rặng dương, ngày mai đã ở bến bờ xa tắp. Gió vĩnh viễn không thể dừng lại, đó là số phận các nữ thần đã thêu dệt. Dừng lại, gió sẽ chẳng còn là gió. Chẳng phải gió còn phải cuốn theo ánh trăng bạc rải khắp trời đêm?
Một dải mây trắng mỏng hình một cỗ xe song mã nằm vắt ngang bầu trời, phủ một lớp lụa mỏng e ấp lên vầng trăng tròn vạnh vạnh. Làn mây nhẹ như tấm mạng che mặt của giai nhân, chẳng hề ngăn sắc đẹp lộng lẫy của nguyệt hằng tỏa sáng mà chỉ làm cho trăng thêm phần huyền bí mơ màng. Đêm rằm hôm nay xe ngựa sẽ đưa chị hằng dạo chơi khắp dải ngân hà.
Mặt biển nhấp nhô muôn ngàn con sóng lười biếng bơi vào bờ, rì rào vỗ vào bờ đá như tiếng thở dài của biển. Thỉnh thoảng lại có một ngọn sóng quá đà vượt qua khe hẹp giữa hai tảng đá lớn, đổ ào xuống vũng nhỏ phía trong dãy đá lởm chởm ngang đầu người, tan thành gợn nước rụt rè thấm ướt dải cát hẹp hiếm hoi trong bạt ngàn của đá. Cứ mỗi lần như vậy con cua đứng trên mỏm đá lại trừng cặp mắt lồi của nó, đôi càng to tướng khua khua dọa nạt kẻ đột nhập làm xao động cái lãnh hải nhỏ bé yên bình.
Cách biển không xa là thành phố và ít người để ý rằng họ chỉ cách thiên đường hoang sơ này chưa đầy một giờ xe chạy. Lâu lắm rồi có một cặp vợ chồng mới cưới đi ngang qua đây, họ đã dừng thuyền lại ngắm biển đêm. Vết chân họ để lại trên dải cát lấp lánh lân tinh, để rồi sóng lại ngay lập tức xóa đi tất cả trả lại cho biển vẻ đẹp nguyên sơ vĩnh cửu.
iris_iris
08-08-2009, 09:17 AM
cho mình 1 bờ vai nhé , 1 ly rượi loại nào mạnh nhất ấy và 1 bịck khăn giấy nữa. có j cần sẽ gọi tiếp sau được không? ah! mà bờ vai phải là của chủ quán đó nhé !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.