PDA

Xem đầy đủ chức năng : Liệu có phải là t/y?



YuYaoChan
26-07-2009, 09:21 PM
Tôi không hiểu rằng anh đang nghĩ gì về t/c giữa 2 chúng tôi nữa. Nhiều lúc anh thờ ơ quá thể khiến cho trái tim tôi cảm thấy thật sự..... phải nói thế nào nhỉ đó là 1 chút gì đố tưng tức, giận anh,etc.... Nhiều khi anh lại rất tình cảm khiến cho tôi cảm động. Khiếm tôi cảm thấy vui vẻ, và hình như là tôi cảm thấy hạnh phúc nữa cơ. Tôi đẫ tự nhắc mình là sẽ không nhắn tin , không gọi điện và nhất quyết sẽ không nói chuyện với anh cho tới khi anh tự liên lạc cho tôi. Thế nhưng cứ mỗi khi nhìn vào chiếc mobi tôi lại chờ đợi 1 điều gì đố. Chờ tin nhắn của anh dù chỉ là 1 câu hỏi đơn giản "E đang làm gì tế?". Nhưng đã lâu rùi "2 ngày" anh không nhắn cho tôi lấy 1 tin. tôi buồn và cảm thấy nhớ anh nhiều. Không biết là suy nghĩ của tôi có vấn đề hay không nhưng tui lại luôn lo sợ rằng anh sẽ rời xa tôi. Tội sợ lắm anh là người tôi dành tình cảm rất nhiều. Nhiều hơn cả mọi người trong g/đ tôi nữa cơ. Có thể rằng ngay chính lúc này đây anh đã có một cách nghĩ khác về tôi. Và tôi biết rằng cái đó chẳng hay ho chút nào. Nhưng tôi vẫn đợi anh cho dù đó là vô vọng. Tôi vẫn sẽ đợi đến khi anh tự nói ra rằng tôi phải làm sao( không phải vì tôi không nghĩ cho bản thân mà vì tôi cần tôn trọng ý kiến của anh. Vì một lời hữa) Tôi muốn nhắn nhủ với anh rằng" Anh à! Em biết mình đã làm một việc mà anh cảm thấy em thật tồi tệ phải lkhông. Nhưng em tin rằng anh sẽ hiểu em vì em làm điều đó vì anh. E yêu A. E vẫn chờ anh và mong sẽ luôn ở bên anh". Tôi không biết là anh có đọc đc những dòng này không nhưng tôi vẫn mong anh hãy sống thật tốt. Đừng ăn mì tôm nhiều hôk lại nổi nhiều mụn lên đấy anh nhá. Nhớ là đi thì đội mũ vào không lại bị ốm đấy. Trời mùa này hay mưa anh mua ô để che đi.



Thôi đau tay rồi yêu đương gì thì bi h em cũng phải đi măm măm đã :so_funny::bicycle: