kethu3
26-07-2009, 09:10 PM
- C` có yêu V ko?
- Có
- V có yêu C` ko?
- Có
V tin chắc rằng Chồng và Vợ sẽ đều nói như vậy mà không cần suy nghĩ. Bởi vì chúng ta yêu nhau, C` nhỉ?
V cũng có quá khứ, có những tình cảm giành cho những người con trai khác. Và C` cũng như vậy. Nhưng trong mỗi cuộc tình V đều là kẻ thứ 3, cũng là kẻ ra đi, phải từ bỏ, phải quên đi người mình yêu... Vì thế mà V rất thích cái tên" kethu3".
C` khác V, C` đã từng rất hạnh phúc bên 1 người con gái. V biết rằng C` rất rất yêu người đó. Rồi khi người ấy nói lời chia tay, V biết C` buồn lắm. Và chúng ta đã nói lời yêu nhau ngay sau đó mấy hôm, mà đúng vào ngày 1-4 nữa. 1 lời yêu vội vã, nhưng liệu có phải là sai lầm hay chỉ là lời nói dối, trêu đùa lẫn nhau???
Lẽ ra rất đơn giản để biết sự thật nhưng... Chúng ta ở rất xa nhau... Nhưng C` bảo V tin C`. V tin và V cũng cố gắng để xứng đáng với tình cảm C` giành cho V (Dù có thể chỉ là lừa dối). Và V biết C` cũng cố gắng rất nhiều. Bởi C` còn yêu người ấy, hai người có biết bao kỉ niệm. Còn V và C`, chúng ta có gì? Chỉ là những tin nhắn , những cuộc nói chuyện qua điện thoại ngắn ngủi.
V đã từng mơ về những hạnh phúc bé nhỏ của tình yêu đầu tiên. Như là được đèo đi học, được gặp nhau, được nói chuyện... Những thứ nhỏ bé đó thôi, C` không thể cho V, và V cũng chẳng thể mang lại cho C`. V biết C` buồn, V cũng buồn lắm.
V ham chơi game, C` cũng biết trước giờ V đều như thế mà. Thế giớ ảo, tình cảm cũng ảo. Nhưng V và C` thì khác. Dù là chơi game, thích nói gì thì nói nhưng V không muốn nói gì, hay làm gì đó có lỗi với C`.
Bây giờ chúng ta đang học lớp 12. C` hứa khi nào thi Đại Học xong sẽ ra Bắc tìm V. V và C` đều cố gắng học hành để cùng nhau thực hiện những lời hứa... Chúng ta sẽ làm được phải không C`? Thời gian này V bận nhiều việc lên không liên lạc thưỡng xuyên với C` được, V biết C` buồn và chán. V cũng buồn nhưng C` phải đủ niềm tin để học tốt và sống bình thường nếu không có V. C` phải mạnh mẽ để còn che chở cho V chứ không phải là bảo V không còn yêu C` lên thế.
C` và V đều nói là có thể yêu và chung tình. Vậy thì C` đừng bao giờ bỏ cuộc, V là kẻ thứ 3 thì C` sẽ là kẻ thứ 4 để thành đôi với V nhé !!! Và hãy tin 1 ngày không xa V sẽ nắm tay C`. I LOVE YOU FOREVER!!!
- Có
- V có yêu C` ko?
- Có
V tin chắc rằng Chồng và Vợ sẽ đều nói như vậy mà không cần suy nghĩ. Bởi vì chúng ta yêu nhau, C` nhỉ?
V cũng có quá khứ, có những tình cảm giành cho những người con trai khác. Và C` cũng như vậy. Nhưng trong mỗi cuộc tình V đều là kẻ thứ 3, cũng là kẻ ra đi, phải từ bỏ, phải quên đi người mình yêu... Vì thế mà V rất thích cái tên" kethu3".
C` khác V, C` đã từng rất hạnh phúc bên 1 người con gái. V biết rằng C` rất rất yêu người đó. Rồi khi người ấy nói lời chia tay, V biết C` buồn lắm. Và chúng ta đã nói lời yêu nhau ngay sau đó mấy hôm, mà đúng vào ngày 1-4 nữa. 1 lời yêu vội vã, nhưng liệu có phải là sai lầm hay chỉ là lời nói dối, trêu đùa lẫn nhau???
Lẽ ra rất đơn giản để biết sự thật nhưng... Chúng ta ở rất xa nhau... Nhưng C` bảo V tin C`. V tin và V cũng cố gắng để xứng đáng với tình cảm C` giành cho V (Dù có thể chỉ là lừa dối). Và V biết C` cũng cố gắng rất nhiều. Bởi C` còn yêu người ấy, hai người có biết bao kỉ niệm. Còn V và C`, chúng ta có gì? Chỉ là những tin nhắn , những cuộc nói chuyện qua điện thoại ngắn ngủi.
V đã từng mơ về những hạnh phúc bé nhỏ của tình yêu đầu tiên. Như là được đèo đi học, được gặp nhau, được nói chuyện... Những thứ nhỏ bé đó thôi, C` không thể cho V, và V cũng chẳng thể mang lại cho C`. V biết C` buồn, V cũng buồn lắm.
V ham chơi game, C` cũng biết trước giờ V đều như thế mà. Thế giớ ảo, tình cảm cũng ảo. Nhưng V và C` thì khác. Dù là chơi game, thích nói gì thì nói nhưng V không muốn nói gì, hay làm gì đó có lỗi với C`.
Bây giờ chúng ta đang học lớp 12. C` hứa khi nào thi Đại Học xong sẽ ra Bắc tìm V. V và C` đều cố gắng học hành để cùng nhau thực hiện những lời hứa... Chúng ta sẽ làm được phải không C`? Thời gian này V bận nhiều việc lên không liên lạc thưỡng xuyên với C` được, V biết C` buồn và chán. V cũng buồn nhưng C` phải đủ niềm tin để học tốt và sống bình thường nếu không có V. C` phải mạnh mẽ để còn che chở cho V chứ không phải là bảo V không còn yêu C` lên thế.
C` và V đều nói là có thể yêu và chung tình. Vậy thì C` đừng bao giờ bỏ cuộc, V là kẻ thứ 3 thì C` sẽ là kẻ thứ 4 để thành đôi với V nhé !!! Và hãy tin 1 ngày không xa V sẽ nắm tay C`. I LOVE YOU FOREVER!!!