Xem đầy đủ chức năng : Lỗi lầm tình yêu
cobelun
26-07-2009, 08:54 PM
Một tình iu đã thật sự giuột khỏi tầm tay mặc dù tôi đã cố gắng níu kéo nhưng vẫn kg thể ju nó ở lại bên mình. Bạn có bit kg? tôi buồn nhiều lắm và tôi đã khóc ,tôi kg hiểu tại sao mình lại như zay nữa ,cho dù tôi đã ngăn cho những giọt nước mắt kia đừng rơi xuống ,nhưng rồi nó cũng đã lăn dài trên má. Thì ra tôi yếu đuối đến zay ,tôi cứ ngở mình mạnh mẽ lắm chứ nhưng kg ngờ chỉ một chút khó khăn mà đã làm cho tôi rơi nước mắt ,tôi cảm thấy mình thật vô dụng tại sao mình phải khóc?? khóc cho một người chẳng có một chút lương tâm !!!!!!!!!!!! Bạn đã đi vào cuộc sống của tôi một cách wa ngọt ngào khiến cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tôi đã thật sự bit iu ,một tình iu ngây thơ ,trong sáng. Bạn đã đến bên tôi cho tôi bit thế nào là iu ,là hạnh phúc ,hờn ghen và đau khổ để rồi bạn lại cất bước ra đi như bao người con trai khác. Trong giây phút đó đã cảm thấy thật đau khổ và vô cùng hục hẫng.Thì ra tôi đã sai ,một lỗi lầm rất lớn ,tôi cứ ngở răng bạn thật lòng iu tôi zay mà jo đây tôi mới bit bạn chỉ muốn đùa vui mà thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TOI DA THAT SU HOI HAN ROI
Cục Kẹo Cô Nương
28-07-2009, 04:49 AM
Yêu là ko hối hận bạn à , mặc dù ng ấy đã làm cho bạn đau khổ, nhưng cũng đã đem đến cho bạn những lúc vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống, vậy thì bây giờ bạn hãy cứ để nó đi như khi nó đến , buông tay đi bạn , lúc đầu có thể sẽ rât đau khổ nhưng rồi thời gian sẽ xoa dần nỗi đau bạn ạ
Táo
vailua0110
28-07-2009, 09:52 PM
Tôi cũng vừa bị bạn gái ct, buồn lắm, nhưng cố chịu thôi, y thì không nên hối hận. Thà y rồi đau khổ còn hơn ko bit y là j. Là con trai nhưng cũng có đôi lúc tôi yếu đuối lắm, thôi thì TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ, hãy để wa khứ mãi lá wa khứ tươi đẹp. Bạn đừng cố tình quên những kỉ niệm ấy, càng cố quên thì sẽ càng nhớ, cất những kỉ niệm đó vào 1 góc khuất trg lòng, tạm thời ko nhớ đến thôi, sau này nhớ lại, bạn sẽ mỉm cười thay vì những giọt nước mắt, bởi vì với bạn, nó vô cùng đẹp, nên đối diện với nó hơn là cứ cố wen di
ketromtinhsi
30-07-2009, 01:40 AM
Hoan hô bạn vailua. Bạn nói đúng lắm, chobelun ơi, hãy nghe và làm theo vailua nói nhé. Cái gì phải đến rồi nó sẽ đến chỉ có điều là thời gian thôi. Hãy đối diện với sự thật. Người ta không yêu mình thì mình cũng đừng nên ép buộc.
:vyt-co:
30-07-2009, 02:04 AM
em cũng từng được yêu như chỵ.em yêu người ấy nhiều lắm ý.những lúc tưởng chừng như có thể là được hphucs rồi thỳ... tất cả đều có thể xảy ra.như vailua nói ý tình chyw đẹp khi tình còn dan dở.hãy cố lên chỵ ạ.
cobelun
30-07-2009, 08:40 PM
cám ơn các bạn nhiều lắm,rồi từ đây mình sẽ tập cách sống kg có người ấy ,mình sẽ cố gắn vượt qua nỗi đau này ,mình sẽ làm được mà !!!!!!!!!!!!
hhhhhhhhhhjjjjjjjjjjj
thu tim
31-07-2009, 04:50 AM
cố lên bạn à , mọi chuyện rồi sẽ qua thôi , bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình , đừng lo lắng hay suy nghỉ nhìu về quá khứ , còn tương lai mà
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.