HoaiBao
26-07-2009, 08:52 PM
Hai con vật khác loài sắp đánh nhau để tranh mồi.
Một trong hai đề nghị:
_ Cái hoặc đấng tạo ra chúng ta còn ấu trĩ lắm nếu không muốn nói là độc ác như Lão Tử đã nhận định "Thiên địa đại ác".
Làm gì có toàn thiện toàn năng như lũ người ngu muội đã cúi đầu nô lệ hàng ngàn năm qua !
QUẢ ác đã hiện hữu thì NHÂN của nó không thiện được.
Chính NHÂN QUẢ tất yếu đã giết chết thượng đế để bảo vệ chút danh giá phù phiếm phát sinh từ ảo ảnh thần thoại_ Vì nếu tồn tại, thượng đế tiếp tục bị mang tiếng ác và độc tài.
Ác vì đã tạo ra các tiền đề chiến tranh. Điển hình là sinh ra các động vật ăn thịt. Nếu chúng ta cùng có thể ăn cỏ mà sống như nai thì hòa bình lúc nào cũng thênh thang trên cánh đồng tình yêu. Đâu phải giết nhau để sinh tồn !
Độc tài vì chỉ có mình thượng đế là bất diệt còn các sản phẩm sinh hóa đều bị hủy diệt.
Thôi thì thế này: Đừng giết nhau mà làm ô nhục thêm địa cầu vốn đang là một hố thẳm bất bình đẳng đầy tội ác.
Chúng ta chỉ vật nhau thôi nhé. Đứa nào bị đè ở dưới sẽ thua. Kẻ thắng sẽ tạm dụng miếng mồi phù du kia.
Con thứ hai không lý luận sắc bén được như con thứ nhất. Nó chỉ biết rằng niềm tin của mình đang bị xúc phạm. Nó tức lắm nên bề ngoài vờ đồng ý để con kia không đề phòng nhưng trong lòng nhất định tìm mọi cách thanh toán đối thủ.
Xin bạn cho biết câu chuyện kết thúc cách nào bất ngờ nhất, sao cho không hệ lụy đến tín ngưỡng.
Tác giả: Hoài Bão 26-7-09_ HB185-0719
T/T: 5 đô
Một trong hai đề nghị:
_ Cái hoặc đấng tạo ra chúng ta còn ấu trĩ lắm nếu không muốn nói là độc ác như Lão Tử đã nhận định "Thiên địa đại ác".
Làm gì có toàn thiện toàn năng như lũ người ngu muội đã cúi đầu nô lệ hàng ngàn năm qua !
QUẢ ác đã hiện hữu thì NHÂN của nó không thiện được.
Chính NHÂN QUẢ tất yếu đã giết chết thượng đế để bảo vệ chút danh giá phù phiếm phát sinh từ ảo ảnh thần thoại_ Vì nếu tồn tại, thượng đế tiếp tục bị mang tiếng ác và độc tài.
Ác vì đã tạo ra các tiền đề chiến tranh. Điển hình là sinh ra các động vật ăn thịt. Nếu chúng ta cùng có thể ăn cỏ mà sống như nai thì hòa bình lúc nào cũng thênh thang trên cánh đồng tình yêu. Đâu phải giết nhau để sinh tồn !
Độc tài vì chỉ có mình thượng đế là bất diệt còn các sản phẩm sinh hóa đều bị hủy diệt.
Thôi thì thế này: Đừng giết nhau mà làm ô nhục thêm địa cầu vốn đang là một hố thẳm bất bình đẳng đầy tội ác.
Chúng ta chỉ vật nhau thôi nhé. Đứa nào bị đè ở dưới sẽ thua. Kẻ thắng sẽ tạm dụng miếng mồi phù du kia.
Con thứ hai không lý luận sắc bén được như con thứ nhất. Nó chỉ biết rằng niềm tin của mình đang bị xúc phạm. Nó tức lắm nên bề ngoài vờ đồng ý để con kia không đề phòng nhưng trong lòng nhất định tìm mọi cách thanh toán đối thủ.
Xin bạn cho biết câu chuyện kết thúc cách nào bất ngờ nhất, sao cho không hệ lụy đến tín ngưỡng.
Tác giả: Hoài Bão 26-7-09_ HB185-0719
T/T: 5 đô