Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gữi anh !!!



b3kut3_d3gh3t
26-07-2009, 05:19 AM
Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
Say men tình mãi mãi vẫn còn say

Anh àh !!!

Trong em giờ đây có rất nhiều cảm xúc lạ. Có phải vì tình cảm em dành cho anh quá nhỏ bé chưa đủ lớn để em có thể tin anh hay tại vì em quá yêu anh nên sợ mất anh. Con đường em đi giờ rất dài và em vẫn muốn anh cùng em bước đi. Nhưng sao em cứ cảm thấy khoảng cách giữa hai ta ngày càng xa và em gần như không còn có thể nắm lấy anh nữa. Và em sợ. Em sợ rằng em sẽ mất anh sợ con đường dài không còn anh bên cạnh sợ một mình em không thể chống đỡ nỗi những khó khắn phía trước. Con người nhỏ bé quá anh nhĩ. Em sắp đi xa rùi và rất lâu em mới có thể quay trở về với anh. Có lẽ vì thế mà em sợ....sợ khi em trở về người bên cạnh anh không còn là em nữa. Có nhiều đêm em khóc rất nhiều khi nghĩ về anh. Thời gian cứ dần trôi em chẵng còn có thể bên anh lâu thêm được nữa và em muốn dành hết tất cả thời gian của mình cho anh. Thế nhưng.......có lẽ đã đến lúc chúng ta không còn là của nhau nữa rồi.

Em sẽ nhớ mãi cái vuốt tóc nhẹ nhàng cái xoa đầu dịu dàng ấy. Em sẽ nhớ anh. Nhớ tất cả những gì thuộc về anh vì em yêu anh và sẽ chỉ có anh thôi. Em biết anh yêu em. Nhưng tình cảm anh dành cho em máĩ mãi cũng không bao giờ bằng tình cảm mà anh dành cho người ấy. Em vẫn sẽ là người thứ 2 trong lòng anh. Em ít kỉ chĩ muốn anh là của riêng em. Không chia sớt. Không muốn anh thuộc về ai nữa cả. Em yêu anh. Em ít kỉ. Nhưng em ngốc quá không biết làm thế nào cho anh hiểu hết những gì em nghĩ những điều em muốn nói với anh. Không biết làm cách nào để anh sẽ mai bên cạnh em để anh chĩ có mình em thôi. Nhìn anh em chĩ biết năm đôi bàn tay ấy thật chặt để nó không bao giờ vuột mất đi.

Dù cho ai đó có cười em dù cho ai đó có nói em vô dụng dù cho ai đó có bảo rằng em thật khờ em vẫn chấp nhận vì em yêu anh. Đừng bao giờ rời bỏ em anh nhé. Em sợ rằng em sẽ không thể nào đứng dậy được sau cú vấo ngã ấy. Tất cả niềm tin hy vọng em đã dành cho anh. Tất cả chỉ co anh thôi. Còn nhớ lần ấy không lần anh nói chia tay ấy. Khi anh rời đi em đã ngã xuống. Anh không biết nước mắt em cứ rơi mãi suốt đoạn đường ấy. Em gần như không thể nào đứng dậy ngay sau đó. Cố bám víu lấy những hy vọng cuối cùng. Thế nên bây giờ em không muốn mình một lần nữa như vậy. em cũng không nghĩ em yêu anh nhiều đến vậy. Hạnh phúc của em là anh. Hạnh phúc của anh là niềm vui của em......