Xem đầy đủ chức năng : Gửi ba mẹ !!!
meocon_162006
25-07-2009, 08:47 PM
Nó lun tin rằng cho dù nó có là 1 con người như thế nào,có vô dụng thì gia đình nó vẫn là nơi nó có thể sống thoải mái với những ngày chưa tìm dc cho mình 1 cái giá trị của 1 con người khi sớng trên đời này và là nơi thấu hiểu và động viên nó vì bít rằng đứa con của họ chắc chắn sẽ hok bao giờ dám hài lòng với hiện tại.17t chưa là lớn là để làm những gì to tác ,nhưng nó bít nó cần làm gì cho gia đình nó,bởi vì nó sống dc vì dựa dẫm vào gia đình,và nó dc sống hết sức thoải mái về vật chất.Có thể ng khác nhìn zô sẽ nghĩ nó thật sung sướng nhưng có lúc nó lại ước ao dc như họ,có dc môi trường sống tự lập hay nếm trải khó khăn,thiếu thốn.Nó lun cố gắng hok sống vô ích vì chỉ bít hưởng thụ ,nó tin nó có thể thay đổi cách sống khác,chu tất dc việc nhà cho dù nó có người bà ngoại giỏi nội trợ và má nó thì hok bao giờ để nó phải làm những công việc đó;nó sẽ học hành chăm chỉ hơn cho dù bệnh của nó làm nó uể oải mỗi sáng thức dậy,nó thật sự mún cố nhưng có ngày nó chỉ nằm trong phòng vì hok lê chân đi đâu dc,ba mẹ của nó cũng hỉu và thông cảm nhưng có lẽ họ nghĩ đó là 1 thông cảm cao thượng bởi họ đâu hỉu hết dc có những đêm nó trải wa kinh khủng như thế nào.Nó vẫn đang cố gắng,cố là 1 đứa con đúng nghĩa trong nhà và xứng đáng với những gì nó nhận nhưng động lực để nó cố gắng đang làm nó chán ngán,chán con người của nó vì cả đến ba mẹ cũng mỉa mai và đem so sánh nó với đứa này đứa nọ,nó ngán lắm cảnh mình giống như người thừa trong cái nhà này mà hơn nữa là như 1 cái của nợ.Thất vọng hok có lối thoát,mọi sự cố gắng của nó đang đi vào con đường bế tắc,nó bất cần.Cuộc sống wa ngày.
nh0c_t0^m
25-07-2009, 09:13 PM
nhok bjk suy nghĩ của mèo giờ này là gì vì nhìu lúc nhok cũng suy nghĩ như mèo con zay.....
nhưng mèo con bjk hông!! không cóa một người BM nào mà không yêu quý con của mình cả
không bao giờ mèo con là người thừa trong GD cả!!!!
mèo con vui vẻ lên đi không được nghĩ như vậy nữa!!
mèo con bjk hông mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này không bao giờ là người thừa .....mỗi người chúng ta đều có một nhiệm vụ riêng của minh mà minmhf không thể bỏ phi một khoảng time nào để thực hiện nó!!!!
Hãy vui lên va làm những gì minh muốn nha!!!
Dừng buồn nữa!!!!!
vui lên naz` :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
Yahoo nhok naz :shinichi_hue2009
nhok rất vui được làm bạn với meo con đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chờ tin của mèo con !!!!
LuuDuLuong
26-07-2009, 06:05 AM
Ba mẹ nào lại không mong muốn con mình được hạnh phúc! Mèo con đừng để ý đến những điều nhỏ nhặt mà hãy dùng trái tim mình cảm nhận yêu thương từ ba mẹ. Và đừng cố ép bản thân mình sống theo một khuôn mẫu chuẩn mực của một đứa con ngoan, mình đâu có tội gì mà làm thế?! Vui thì cười, buồn thì khóc! mở lòng ra chia sẻ với ba mẹ, với bạn bè và mọi người xung quanh, ít ra cũng để lòng thanh thản, ngày tháng còn dài lắm, cứ tiếp tục cảm giác bất mãn này mèo con chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn thôi! Nghe lời tớ đi, cuộc sống là của mình, thay đổi thế nào cho mình cảm thấy hạnh phúc là điều nên làm. Yêu cuộc sống của mình nhiều hơn nhé Mèo con! Chúc mọi điều tốt lành nhất đến với bạn! Quẳng gánh âu lo mà vui sống :) Thế nhé, cố lên!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.