Xem đầy đủ chức năng : Gửi đến Anh người E từng Yêu!
goodbye Mylove136
24-07-2009, 09:14 PM
Anh ah! cái ngày chúng ta chia tay nhau đến nay cũng được gần 1 năm rùi nhưng từng đó thời gian chưa đủ để E có thể quên A! Làm sao A có thể chia tay E chỉ vì lý do Bố Mẹ A không muốn A lấy vợ xa, BM A muốn A lấy vợ ở quê! Vậy mà A cũng có thể chia tay E đươc sao! Quả thật E rât.....rât...... thất vọng về A, có lẽ tình yêu của A không đủ lớn để giúp A vượt qua áp lực từ phía gia đình! E đồng ý chia tay vì không muốn A cảm thấy khó xử, không muốn A trở thành đứa con bất hiếu trong mắt BM A! Cho đến giờ E vẫn còn rất yêu A và không thể quên A! E không hy vọng A có thể đọc được những lời này! Nhưng ở nơi xa E vẫn luôn cầu chúc A sẽ hạnh phục Tạm biệt A tình yêu của E! E sẽ cố gắng để quên A!
Me0[1xCL]
25-07-2009, 08:27 PM
ko hẳn là như vậy đâu chị ạ..em nghĩ chắc anh ý cũng khổ tâm nhiều lắm...đã chia tay hơn 1 năm rồi , chị đừng day dứt như vậy nữa , cái j đã qua thì nó chỉ còn là quá khứ thôi , quá khứ có vui , có buồn , có đau nhưng hãy xem nó như là 1 kỉ niệm đẹp , hiện tại bây h , cuộc sống vẫn diễn ra thôi , hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới , với sự thay đổi mới , với những mối quan hệ mới... rồi chị sẽ thấy , cuộc sống và tình cảm đơn giản đi rất nhiều.... tìm kiếm cho mình 1 hạnh phúc mới chị nhé
goodbye Mylove136
27-07-2009, 01:00 AM
Cảm ơn em vì những lời khuyên trân thành dành cho chị! Cám ơn rất nhiều @
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.