thaoly244
24-07-2009, 08:02 AM
Đêm nay em gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy ...hình dáng ấy....giọng nói ấy.....Em không thể quên.Cách đây 1 năm người đi cùng anh trên con đường đó là Em, là một người mà anh nói yêu tha thiết..........cái cảm giác gặp người mà mình yêu thật khó nói anh nhỉ??........... Em thấy trong người nóng lên mặc dù bên ngoài rất lạnh...dầu óc Em quay cuồng ...không thể nghĩ gì khác ngoài Anh anh vẩn cười ,vẩn nói....trông Anh bây giờ còn đẹp hơn ngày trước ......Và bây giờ người đi bên cạnh anh không phải là Em mà là một người con giá khác.......
Cảm giác người mình yêu đi bên cạnh người khác.. chẳng dể chịu chút nào phải không Anh? nói đúng hơn là trong lòng em thấy đau.... một nổi đau mà trong suốt cuộc đời này em chưa từng phải trải qua ..........
Tại sao trái tim anh nhìu ngăn vậy hả Anh?...lừa dối tình cảm của người khác khiến anh thấy hạnh phúc sao??? Có người yêu mới anh có vui không anh?... hay Anh chỉ biết nói những lời yêu tha thiết như đã từng nói với em...
Gặp em anh làm ngơ cúi mặt xuống như em là một người quen xa lạ....anh muốn chối bỏ sự thật là em đã từng là người yêu anh sao....??? Anh không dám đối diện với sự thật sao anh?...
Em đợi một năm dài như vô tận.... hàng ngày em mong mỏi... nhìn về góc cuối chân trời, nơi mà có anh ở đó.....những bức thư Em có thể thuộc lòng từng chữ......màu mực ấy vẫn chưa phai mà Anh.... Vậy Em chờ một năm để được cái gì hả Anh?..... Em chờ đợi như vậy để nhận được hình bóng Anh đi bên người khác thôi sao?.....mọi người nói đúng " không nên yêu một người như anh " Nhưng Em đã bất chấp tất cả.... chỉ để được yêu anh...
Giờ Em mới biết mình sai... sai thật sự rồi Anh àh..... Em hối hận.... http://c.uploadanh.com/upload/0/566/0.460660001248447309.jpgVì đã yêu thật lòn một người không nên yêu....Anh hay gọi em là con ngốc... đến giờ phút này thì em hỉu tại sao Anh gọi như vậy....... Ừh Em chỉ là một con ngốc....Em ngốc vì đã quá yêu anh... anh yêu ạ...!!!!!!!!!!!!
Cảm giác người mình yêu đi bên cạnh người khác.. chẳng dể chịu chút nào phải không Anh? nói đúng hơn là trong lòng em thấy đau.... một nổi đau mà trong suốt cuộc đời này em chưa từng phải trải qua ..........
Tại sao trái tim anh nhìu ngăn vậy hả Anh?...lừa dối tình cảm của người khác khiến anh thấy hạnh phúc sao??? Có người yêu mới anh có vui không anh?... hay Anh chỉ biết nói những lời yêu tha thiết như đã từng nói với em...
Gặp em anh làm ngơ cúi mặt xuống như em là một người quen xa lạ....anh muốn chối bỏ sự thật là em đã từng là người yêu anh sao....??? Anh không dám đối diện với sự thật sao anh?...
Em đợi một năm dài như vô tận.... hàng ngày em mong mỏi... nhìn về góc cuối chân trời, nơi mà có anh ở đó.....những bức thư Em có thể thuộc lòng từng chữ......màu mực ấy vẫn chưa phai mà Anh.... Vậy Em chờ một năm để được cái gì hả Anh?..... Em chờ đợi như vậy để nhận được hình bóng Anh đi bên người khác thôi sao?.....mọi người nói đúng " không nên yêu một người như anh " Nhưng Em đã bất chấp tất cả.... chỉ để được yêu anh...
Giờ Em mới biết mình sai... sai thật sự rồi Anh àh..... Em hối hận.... http://c.uploadanh.com/upload/0/566/0.460660001248447309.jpgVì đã yêu thật lòn một người không nên yêu....Anh hay gọi em là con ngốc... đến giờ phút này thì em hỉu tại sao Anh gọi như vậy....... Ừh Em chỉ là một con ngốc....Em ngốc vì đã quá yêu anh... anh yêu ạ...!!!!!!!!!!!!