Xem đầy đủ chức năng : Cố nhân ơi !
Gió_ấm
24-07-2009, 07:30 AM
Người cũ đổi tên tìm quên lãng
Gặp lại cố nhân ngỡ ngỡ ngàng
Phải duyên lơ đãng duyên không thắm
Phải tình hờ hưng tình vội phai
Cố nhân ơi hỡi gì còn lại
Chỉ còn mình ta chén lai dai
Nhớ hoài nhớ mãi say rồi tỉnh
Chén đắng chén cay lệ mãi dài
Xin cho gặp lại một lần
Đền ơn đáp nghĩa cố nhân ơi
Ta ôm sầu muộn bao năm tháng
Cũng bởi cố nhân quá lạnh lùng
viggo
24-07-2009, 07:48 AM
BỊ PHỤ TÌNH ÒI : DẪU BÍT CỐ NHÂN KO WAY VỀ
MÀ SAO BẠN VẪN HOÀI MONG
PHẢI CHĂNG BẠN LÀ KẺ NGỐC
CÓ LẼ DÚNG LÀ VẬY ^ ^!
NHƯNG MÌNH VẪN TIN LÀ
TÌNH YÊU LÀ NHƯ VẬY
NGỐC NGỐC MỚI LÀ YÊU
TÌNH YÊU KO TÍNH TOÁN
KHÔNG SUY NGHI XA VỜI
KO AI LÀ NGỐC CA
NHƯ VẬY MỚI LÀ YÊU
^^! thơ con cóc,...suy nghi trong vòng 1phut 2 s là làm xong bai thơ ^^! poc' cai stamp ^^!
LuuDuLuong
24-07-2009, 07:55 AM
Cố nhân hai chữ xa xăm quá
Nửa nhớ nửa thương nửa lạnh lùng
Chạnh lòng không nghĩ người nhung nhớ
Chén đắng ly tao để ngập ngừng
Trăm ngàn vạn nẻo người mải miết
Cõi lạc tiêu dao chán lòng phiền
Buổi kì ngộ ai hẹn mà tri kỉ?
Yến quỳnh lâm thiếu bóng người đi
Dạ mang nỗi vô thường còn rong ruổi
Kiếp phong ba trần thế quẩn quanh hoài!
sen_monkey
24-07-2009, 07:38 PM
cố nhân hai chữ buồn vời vợi
một nhớ mười thương tình rã rời
nước mắt ai vội quên tình cũ
tình đã đi rồi còn chơi vơi
Miranda
24-07-2009, 08:59 PM
Gọi thành ba tiếng cố nhân ơi
Còn nhớ đến nhau tận cuối đời
Đường tình cô quạnh nào chung lối
Thôi đành đôi kẻ ở đôi nôi
Rồi ta mãi là cố nhân thôi
Gặp gỡ để nay lại bỏ rời
Uh thì ko lẽ đừng duyên phận
Cớ gì yêu dấu buộc chia đôi
Bẽ bàng khẽ gọi : cố nhân ơi...
Gió_ấm
25-07-2009, 08:14 PM
Cố nhân ơi!
Chỉ một lần thôi có được không
Cho ta gặp gỡ lại bóng hồng
Không vương không vấn âu là phận
Cho ta một lần thỏa nhớ mong
sen_monkey
25-07-2009, 09:35 PM
cố nhân sao vội đi đâu khuất
để tôi thầm gọi :"cố nhân ơi!"
kẻ ở thiên hương,kẻ chân trời
biết đến khi nào được gặp lại
nỗi nhớ vẫn gọi tên em mãi
vẫn cứ thầm thì:"cố nhân ơi!"
minhthuat
25-07-2009, 09:39 PM
cố nhân hai chữ xa nhau
tình không chung lối quen nhau được gì
xa rồi gặp lại làm chi
anh xây duyên mới,chung tình còn đâu
Gió_ấm
25-07-2009, 09:44 PM
Có cần gì đâu cố nhân ơi
Một lần gặp gỡ vợ nối sầu
Dốc hết ân tình trao tặng lại
Xin nguyện một đời mãi không phai
LuuDuLuong
26-07-2009, 05:11 AM
Ai biết cố nhân còn trở lại
Mong gì ngày tháng phôi phai ân tình
Hoa vàng sắc nhớ niềm tin
Thôi thôi quên hết ân tình cố nhân!
sen_monkey
26-07-2009, 09:14 PM
ai buồn nhớ trong đêm hiu quạnh
thét làm gì 2 tiếng cố nhân
đường về vẫn cứ bâng khuâng
ước cho yêu lại một lần cố nhân
Gió_ấm
31-07-2009, 07:30 AM
Yêu bao nhiêu,yêu nhiều vô số
Nhớ bao nhiệu,nhớ hết cố nhân
Trách chi bèo bọt không duyên phận
Chỉ tại vô tình lạc bước chân
Này này hỡi hỡi cố nhân
Yêu cho say đắm không cần nghĩ suy
xeradion
01-08-2009, 12:03 AM
Ra đi ngoảnh mặt chẳng còn gì
Xin đừng níu giữ nghẹn bước đi
Nợ nần nên phải mau cuốn gói
Đừng hỏi vì sao lệ ướt mi
anhz90
01-08-2009, 08:20 AM
đường đời 3 chữ cố nhân ơi
có ai ko có ở trên đời
heocon_kc
03-08-2009, 06:12 PM
Một ánh mắt mong chờ ai khắc khoải
Một tâm hồn ấp ủ mộng bình yên
Một chữ duyên âm thầm ta nhẫn nại
Vẫn đêm ngày tha thiết ... vọng cố nhân
Gió_ấm
10-08-2009, 09:52 PM
Quay về gặp lại người xưa
Một năm xa cách như vừa hôm qua
Này này tình cũ của ta
Còn thương còn nhớ tới ta không người
ai đó nói thế này:
biết rằng chẳng thể thành đôi
thương làm chi nửa để rồi xót xa
xin đừng tiếc tháng ngày qua
nếu còn gặp lại hảy là cố nhân
......................................
hôm nay lên net giải u sầu
nghe người khóc phận ngở đâu của mình
nhân gian muôn triệu cuôc tình
riêng ta trót lở si tình trong thai
miễn là nử bất kể ai
miễn ta được gặp một hai...ba lần
lòng ta đều phải bâng khuân
đều mang thương cảm si sân một đời
cố nhân tình củ xa vời
người ơi ta củng trọn đời sân si
LuuDuLuong
15-08-2009, 07:25 AM
Thương - đau, nhớ - tội, yêu - sầu
Cố nhân chốn ấy biết đâu mà chờ
Người theo cánh gió mộng mơ
Quay về gặp lại... hững hờ niềm đau!
Gió_ấm
16-08-2009, 01:11 AM
Anh nhìn thấy buồn trong mắt trong
Lệ trên khoé mắt trong lòng chẩy ra
Lệ buồn từ tháng ngày qua
Mịt mờ tăm tối đã qua rồi mà
Đừng buồn em nhé có ta
Sẽ bên em mãi không xa không rời
Sẽ bên em đến suốt đời
Xua tan lạnh lẽ một thời lẻ loi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.