Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình dỡ _vỡ tình _tình tan rã



matcumeo_nva
22-07-2009, 06:42 AM
Có lẽ con đường yêu không bằng phẳng như tôi nghĩ ,từ ngày ấy ngày tôi cùng anh bước những bước chân đầu tiên ,tôi đã nghĩ thế .......Vui mừng bao nhiêu khi nhìn thấy không xa nưa sẽ là "thiên đường" nơi mà chúng tôi nguyện cùng nhau nắm tay thật chặt và sẽ mãi không xa rời ,cùng nhau sẽ chia ,cùng vun đắp cho những lỗ hỏng mà một trong 2 chúng tôi chưa có.Đáng tiếc thay mỗi bươc chân của chúng tôi dường như ngày 1 nặng hơn càng cố gắng tiến gần nó càng xa hơn và này càng khuất dần trong khi sức của chúng tôi ngày càng kiệt dần nhưng không tôi không bao giờ bỏ cuộc và tôi tin anh ấy cũng vậy Vì 2 chữ tình yêu ,vì tin anh nên bây giờ tôi mới thật sự trãi qua những tháng ngày đau đớn nhất những giây phút tuyệt vọng ,nổi đau như đâm xuyên tim khi tôi vô tình nhận ra rằng những gì tôi và anh đã cố gắng đều trở nên vô nghĩa khi mà trong anh không hề có tôi ,chỉ là trò đùa của 1 con người tàn nhẫn ,anh đõ bỏ tôi và tìm 1 người mới không thể tin người ấy lại là ......Toi làm sao để đói mặt với sự thật đó làm sao đây khi tôi đã trao trọn cả mình cho anh ,có lẽ người ta noi đúng đừng đặt niềm tin vào đối phương quá nhiều vì khi bạn nhận ra sự thâtj đó sẽ là mũi kim xé tan con tim của bạn và bây giờ tôi đang nếm trãi mùi vị đó anh có biết cái cảm giác đó đáng sợ đến mứt nào không .Tại sao ,tại sao anh lại làm thế với tôi ,tôi thật sự không hiểu ,có thể cho tôi 1 li do ...day dứt và suy nghĩ tôi thật sự không thểtin vào mắt mình lẽ nào những gì tôi thấy là sự thật anh và người ấy bước qua mặt tôi không 1 chút xấu hổ ,không có biểu hiện nào được goi là người có lỗi ,ngay cả 1 câu xin lỗi cũng không .Trách mình tại sao lại yêu anh đến thế yêu 1 người không có trái tim ,tôi thật ngốc và bây giờ tôi còn ngốc hơn đáng trách hơn khi nhận ra rằng với những gì anh đã gây ra cho tôi thì tôi lại không thể quên được anh bòng hình anh vẫn hiện hữu trong tôi không cách nào dứt bỏ được càng cố gắng quên tôi càng nghĩ đến anh nhiều hơn ,bây giờ tôi thật sự ngã gục lẽ nào tình yêu lại có sứct hut mãnh liệt đến thế !? Anh đã đi xa và có lẽ vĩnh viễn không quay trở lại nhưng không giây phút nào là tôi không nghĩ đến anh những giây phút mà tôi và anh đã có nó thật là đẹp biết bao !!!liệu có ai đó có 1 mối tình đầu giống tôi phải chăng tình yêu trên đời này vẫn tồn tại dù nó chả đẹp đẽ tí nào ?thôi đành chấp nhận chuyện gì đền thì đến đành bỏ mặt cho duyên số ,bạn nghĩ thế có đúng không!đó là nhưngx gì tôi đã giấu bao lâu nay bây giờ noi ra thật sự thanh thản nhiều ,tôi mong bạn những người sẽ và đã bước trên con đường yêu sẽ tìm nưa kia như ý muốn tôi chỉ biết khuyên bạn nên chọn người yêu mình đừng nên chọn người mình yêu còn tôi ư :"dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên "
sẽ chia cùng bạn :"thiên thu vạn cổ yêu là khổ ,vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu ":timvo:

Hạnh Nghi
22-07-2009, 09:34 AM
liệu có ai đó có 1 mối tình đầu giống tôi

đừng cố đi tìm điểm chung giữa mình và người khác dựa trên...nhưng gì không có thật :rain:
tìn vỡ, tình tan thì làm cho nó đông lại ở 1 nơi khác, tình yêu không phải là tất cả, nó chỉ là 1 phần quan trọng trong những phần qun trọng của cuộc sống :rain: