Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : xin hãy quên tôi



cobelun
21-07-2009, 11:31 PM
Một tình iu tưởng chừng như đã thuộc về mình vậy mà jo đây tôi đành rời xa tất cả. có lẽ lời chia tay rất khó nói đối với tôi ,nhưng tôi kg còn lựa chọn nào khác vì chỉ có như thế tôi mới có thể quên được bạn. nhưng tôi biết điều này sẽ làm tôi rất đau khổ nhưng tôi vẫn phải làm như thế vì đây là con đường duy nhất dành cho tôi. jo đây tôi chỉ còn bit chúc bạn hạnh phúc bên người iu mới và tôi hy vọng rằng bạn hãy quên tôi đi đừng nhớ đến tôi làm j nữa vì điều đó sẽ làm cho cả 2 chúng ta đếu đau khổ. dù tôi bit chính tôi đây cũng kg thể quên bạn nhưng tôi sẽ cố gắng để làm điề đó vì tôi bit như zay bạn sẽ không còn khó xử nữa.
Có lẽ bạn sẽ trách móc tôi nhiều lắm ,và chắc rằng bạn sẽ nghĩ tôi là một người kg chung thủy nhưng tôi vẫn chấp nhận vì chỉ có làm như vậy thì bạn mới thật sự có niềm vui trong cuộc sống này. tôi bit bạn rất iu tôi ,chằng bao jo muốn thầy tôi buồn và bạn luôn tìm mọi cách để làm cho tôi iu đời trở lại sau mỗi lần vấp ngã. nhưng jo đây bản thân tôi sẽ chẳng bao jo vui nổi vì tôi đã mất bạn ,mãi mãi là như thế. nhưng thật buôn cười khi tôi lại là người đệ nghị chia tay ,thật khó tin wa phải kg????????????????? nhưng đó lại là sự thật.
Tôi bit sẽ chẳng bao jo tôi quên được bạn nhưng tôi tin rằng mình sẽ làm được điều đó ,vì bạn đó 1211176 à!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vì tôi muốn làm một điều j đó cho bạn..........


XIN HÃY QUÊN TÔI , DÙ CHO ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ

Kí tên
-----------------------------------CBL------------------------------------