ut_cung
20-07-2009, 07:37 AM
wa ngày mai e sẽ ra đi ,hok còn ai phiền đến a nữa chắc a sẽ vui nhỉ.wa ngày mai a sẻ cơ hội tìm người con gái iu a hơn e chắc a sẽ hạnh phúc với nó đúng hok .wa ngày mai tất cả sẽ được vùi chôn để lại những j trong lòng a thầm mong chắc lúc đó với a chỉ còn là niềm vui hok ha.wa ngày mai tất cả chỉ còn là kỉ niệm.2 chữ quá khứ đó sẽ là j nếu 1 ngày mình cảm nhận đc sự hiện diện của nó ,lúc đó sẽ còn lại nụ cười hay nước mắt đây a???có phân chia làm 2 a nhỉ ,nụ cười thuộc về a để nước mắt mình e giữ lại vì...e iu a nhìu hơn những j a nghĩ ,bao giờ thì buồn và vui cũng cùng song song chỉ là nó tồn tại nơi 2 cực cần hòa nhập ,nếu kết hợp thì niềm vui sẽ xoa dịu nỗi buồn ,còn chia đôi thì nỗi bùn sẽ nuốt chửng niềm vui và có lẽ...con đường mình phải đi là ngã rẽ đúng hok a ,thui thi đành chấp nhận sự phân cách để mình e ôm trọn nỗi bùn vì có lẽ đau khổ định mệnh dành sẵn cho e rùi đúng hok a???chúc a hạnh phúc ,e đi nhưng phải vì a mà là vì cả 2 chúng ta a àh !!!chúc a lun hạnh phúc và vui vẻ ,sớm tìm đc người mà a thầm mong...