Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : biển đã hiền hòa trong trái tim e



conlocnho_ts
20-07-2009, 07:29 AM
Trên thế gian này thử hỏi có ai chưa 1 lần đau khổ vì tình yêu? Hằng đêm , e lại nhói đau với những trăn trở của riêng mình........... Tháng năm liệu có đốt cháy tất cả những kỉ niệm và tình yêu e dành cho a? Những kỉ niệm cũ lại ùa về , nhớ nhung , yêu thương theo nhau ùa về......... Sao e k thể quên anh? E k biết tình yêu đến với e từ lúc nào , chỉ biết 1 mùa hè cháy bỏng , e đã yêu a với tất cả những j nồng nàn và sâu sắc nhất.............. Nước mắt lại nối đuôi nhau chảy, giọt nước mắt nào cho a? cho e? cho những ngờ ngạch và nông nổi của mối tình đầu. Bây giờ thì e đã hiểu tình yêu là gì? hiểu vì sao người ta dẫu đớn đau mà vẫn lao đầu vào để yêu như những con thiêu thân............................................. ...........................
Trước đây e đã từng nâng niu những mảnh vụn của bông hồng đã vở tan. Đã từng yêu biển như chính tình yêu e dành cho anh. e yêu biển , a chưa từng biết điều đó, cũng có thể là a k muốn biết . Nhưng lâu lắm rối , từ lúc yêu a e k dám 1 mình đứng trước biển. e sợ , sợ cảm giác tróng hoác trong tâm hồn mình, nỗi đau sẽ đưa e về với biển......................Giờ đây , biển đang thét gào nói với e rằng : hãy rời xa a. Người ấy k xứng đáng để e yêu , để e bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi trái tim mình............................ a cứ đến rồi lại đi. tưởng rằng sau những lần tha thứ là sẽ có 1 trái tim lành lặn , nhưng k....tim đau, vỡ vụn thành từng mảnh.... .................................................. .......Nếu thực sự tg có quay trở lại , e sẽ k bao giờ nói tiếng " yêu a " , a cũng như thế phải k a? cả 2 chúng ta đều thực sự ân hận. vậy tại sao cả 2 chúng ta đều k thể rời xa nhau hả a? đối diện với thực tế đi a , vẫn còn chưa muộn........................................... có ng nghệ nhân nào mà ghép nhặt dc những mảnh pha lê của cơn sóng lòng k a? k đâu, nếu có thì nó cũng k còn nguyên vẹn như ban đàu được nữa..................................... bây giờ và nhất là ngay lúc này đây , những cơn sóng lòng trong e thực sự đã rất lớn rồi.......................................... e thực sự muốn tìm lại những ngày tháng bình yên , k còn ân hận về ngày hôm qua, rồi tg sẽ trả lại cho e những j đã mất.
nỗi đau thì quá lớn mà con tim e thì qúa nhỏ bé. a mãi mãi vẫn k hiểu được e yêu a đến nhường nào. .......................mà tại sao chúng ta cứ mãi dằn vặt nhau như vậy chứ. E thục sự đã cảm thấy đau đớn và đầu óc như muốn vỡ tung ra từng mảnh về chuyên của a e mình. ............................................e chỉ mong có dc 1 giây phút , 1 khoảnh khắc bình yên của mối tình đầu............................
Thế gới này bao la dẫu biết a k phải là ng duy nhất , nhưng trái tim e chỉ có chỗ cho 1 bóng hình. e muốn quên a đi, nhưng càng cố quên càng nhớ dữ dội.......................bây giờ biển đã hài hòa trong trái tim e. vì biển biết e dã tìm dc hướng đi cho bản thân mình...........