PDA

Xem đầy đủ chức năng : bù trừ của 2 sự trái nghịch



_clover_
20-07-2009, 06:57 AM
nắng và mưa , bóng tối và ánh sáng , nước và lửa.
ta lun thấy chúng trái ngược nhau , như ko thể dung hòa

^^ :argue:^^
nhưng đây là suy nghĩ của m3o` cả nhà cho ý kiến nha ^^
nắng và mưa
mưa làm dịu đi cái hừng hực của nắng , bởi nắng mang trong mình bao khói bụi. chỉ chờ mưa đến làm dịu không khí oi nồng.
nắng làm cho cuộc sống thêm ấm áp. sau trận mưa đêm wa không khí trong lành hơn , dịu dàng hơn , nhưng hơi se se lạnh. chờ nắng đến sưởi ấm cho thế gian.

bống tối và ánh sáng ;
đôi lúc con người sống trong ánh sáng. cảm nhận cuộc sống bằng tâm hồn xuân xanh. nhưng đôi khi sự xô bồ của cuộc sống làm cho ai đó mệt mỏi. khi đó người ta núp mình vào bóng tối. cho màu đen che đi nhưng ưu tư mệt mỏi. và trong báng tối họ có thể sống với chính bản thân mình.


và ánh sáng cũng sẽ giúp bóng tối đem những tâm hồn đi hoang từ màu đen ra cảm nhận cuộc sống bao nhiêu tâm trạng này.

nước và lửa :

nước dập tắt đi cái dữ dằn của lửa. làm nhẹ đi cái hừng hực mún thiêu đốt bất kì ai đến gần.
và lửa , lửa làm cái nhiệm vụ tương tự. cái ấm áp của lửa sẽ hâm nóng nhưng ngọn băng lạnh giá. dòng nước ấm áp cho những ngày đông buốt lạnh.
:santa2:

[♥eel]
20-07-2009, 07:40 AM
Cuộc đời luôn có 2 mặt, bất cứ chuyện gì đều có 2 mảng riêng nhưng chúng luôn giao nhau.
Mâu thuẫn nhưng đầy hợp lí, là vậy đấy ~

raIn_HN
20-07-2009, 07:45 AM
uhm..bạn nghĩ rất hợp lí về sự trái nghịch đó , nói luôn về boy and girl đi bạn :D đó mói là điều cần cảm nhận :D

mưa_buồn
20-07-2009, 08:08 PM
Nước-mắt sẽ hoà tan Nụ-cười, và Nụ-cười xua đi sự lạnh giá của Nước-mắt......:rain:....

LuuDuLuong
23-07-2009, 05:58 AM
Trái ngược nhưng bổ sung cho nhau và trở nên hoàn thiện! Con người cũng thế mà ^^!

ynt)
23-07-2009, 12:29 PM
chả có gì trên đời này là hoàn hảo cả, dù có bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau , nhưng rùi cũng vẫn sẽ lòi ra 1 cái không thể dung hòa được..........

_clover_
24-07-2009, 07:23 PM
dĩ nhiên mà bạn. ở lớp 10 mình học sự đấu tranh của 2 vấn đề đối nghịch òi mà. đấu tranh để cùng tồn tại và cùng phát triển

_sailamvanlaanh
26-10-2009, 09:35 PM
chả có gì trên đời này là hoàn hảo cả, dù có bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau , nhưng rùi cũng vẫn sẽ lòi ra 1 cái không thể dung hòa được..........

uk` nhõ nói đúng đấy dù thế nào đi nũa thì pem3o vẫn là pem3o mà thôi không thể dung hòa thành pechuot dược nhĩ????????????:so_funny: