angel_not me
19-07-2009, 08:30 AM
Nhớ lại ngày ấy, u đã tốt, thật sự rất tốt với m, nhưng dường như m vô tình wa, " bạn bè mừ, giúp đỡ nhau chút thui, có sao đâu, ko có mình, cậu ấy cũng phải làm việc ấy thui"
Những lúc u từ chối đi chơi với bạn bè đễ giúp mình làm cái việc dường như là hiển nhiên ấy, mà m vẫn cứ dửng dưng" tại u hok mún đi chơi với bạn, chắc u mệt í mà"
Những lúc u chỉ im lặng nghe m tra tấn bằng những câu hỏi rất vô nghĩa mà bắt buộc u phải cố gắng trả lời, mặc dù sau đó m về nhà mà chẳng nhớ được gị
u đã từng là người rất tốt với m , chỉ 1/2 năm thui, và dường như với m những ngày tháng ấy hok hề đặc biệt, hok 1 kỉ niệm, nó vô nghịa
giờ đây nghĩ lại, chắc hok phải tự dưng 1 người tốt như vậy với minh
1 thời gian ,m hok còn mún nhờ vả u nữa, cũng hok nói chiện nhìu, chỉ xã giao vu vơ, mình đã có nhóm bạn thân của mình òi, và u cũng có nhóm bạn thân của u, có lẽ mình hok nên làm phiền u nữa
m hok thix u đâu, cho đến 1 ngày u thực sự thu hút m bằng 1 thái độ kì lạ: u hok thèm nhìn mặt m nhá, hok thèm nói chiện, lúc nào cũng cách xa m 10 m, lạ nhi????
có vẻ như u ghét m lém, m có làm j đâu chứ, thậm chí m còn hok nhờ u như trước nựa
m rất thắc mắc, và tự khi nào m hay để ý đến thaí độ của u, và bắt đầu...
m vẫn lun thắc mắc hok bít tại sao lại ra như vậy nưa..........
Những lúc u từ chối đi chơi với bạn bè đễ giúp mình làm cái việc dường như là hiển nhiên ấy, mà m vẫn cứ dửng dưng" tại u hok mún đi chơi với bạn, chắc u mệt í mà"
Những lúc u chỉ im lặng nghe m tra tấn bằng những câu hỏi rất vô nghĩa mà bắt buộc u phải cố gắng trả lời, mặc dù sau đó m về nhà mà chẳng nhớ được gị
u đã từng là người rất tốt với m , chỉ 1/2 năm thui, và dường như với m những ngày tháng ấy hok hề đặc biệt, hok 1 kỉ niệm, nó vô nghịa
giờ đây nghĩ lại, chắc hok phải tự dưng 1 người tốt như vậy với minh
1 thời gian ,m hok còn mún nhờ vả u nữa, cũng hok nói chiện nhìu, chỉ xã giao vu vơ, mình đã có nhóm bạn thân của mình òi, và u cũng có nhóm bạn thân của u, có lẽ mình hok nên làm phiền u nữa
m hok thix u đâu, cho đến 1 ngày u thực sự thu hút m bằng 1 thái độ kì lạ: u hok thèm nhìn mặt m nhá, hok thèm nói chiện, lúc nào cũng cách xa m 10 m, lạ nhi????
có vẻ như u ghét m lém, m có làm j đâu chứ, thậm chí m còn hok nhờ u như trước nựa
m rất thắc mắc, và tự khi nào m hay để ý đến thaí độ của u, và bắt đầu...
m vẫn lun thắc mắc hok bít tại sao lại ra như vậy nưa..........