PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin đừng yêu em



pe'po`
18-07-2009, 06:38 AM
Gửi anh
Từ gửi sao mà nghe mờ ảo quá !em biết cho dù em có gửi bao nhiêu đi chăng nữa anh cũng sẽ không hĩu tâm trạng em lúc này , nếu như nói vui thì sai nhưng nói buồn thì không phải, không thể phân biệt được ! Đến giờ phút này em cũng không biết gọi anh bằng gì nữa , chữ anh xưng hô với nghĩa nào ? anh đã bảo em nói chuyện với anh như hai anh em , nhưng anh ơi ! em làm không được , làm sao có thể làm một việc mà con tim mình không cho phép , không biết từ lúc nào em lại có cảm giác nhớ anh , mong anh , chờ anh em không thể phân biệt được đó là cảm giác gì ? Thời gian trôi qua em đã hiểu rõ được cái cảm giác lân lân trong người em , nhưng…… những lời em nói với anh không thể nói là sự thật nhưng cũng không có nghĩa là giã dối , em cụng không biết sao nữa . Lời yêu an hem có thể nóivì lời nói mà nói ra rồi gió sẽ thổi bay đi , không ai có giữ lại được , em nghị bản than anh cũng vậy ! nhưng chắc là không vì con người anh không giống như em
Đến ngày hôm nay em quen anh được hai năm một tháng lẽ mười ngày em đếm từng ngày từng tháng nhưng em biết anh chẳng để ý đến đâu vì cuộc sốngc của em và anh khác nhau , anh bận rộn với công việc bận rộn của mình , bản thân em phải từng bước vượt qua cuộc sống buồn chán , não long và đầy ganh tị của em , em và anh như hai thế giới khác nhau , khác biệt hoàn toàn . Anh à ! Thật ra em rất mệt , mệt mõi đến khinh khũng em dường như ngã quỵ xuống , em cũng không biết mình sống để làm gì , cố gắn học để làm gì , em không có mục tiêu với em trước mắt em bây giờ là một màu đen không có tia sáng , em thất vọng với chính bản than em , em ghê tỏm bản than em . Từ đó đến giờ luôn nghĩ em sống vì bạn bè nhưng bây giờ thì sao ? Con người em mang đầy sự giã dối , không gì là sự thật , đến bản than em , em cũng không biết mình lại là người như vậy , hình như cuộc sống u tối đã đút kết em thành một con người khác , khác hoàn toàn so với chính em , em bây giờ với em lúc trước , lúc em còn là cô bé 14 tuổi , ở tuổi 16 tuy không lớn nhưng em đã biết suy nghĩ và hiểu được cảm giác của người khác . Thời gian trôi qua từng ngày , từng giờ , từng giây , từng phút em vẫn chờ tin anh , nhưng anh thì sao ? vẫn im hơi lặng tiếng và anh ơi ! em đã cố gắng lãng quên anh trong quá kí ức , tưởng chừng như chuyện tình đôi ta chấm dứt tại đây nhưng khi em bắt đầu một tình yêu mới , một tình yêu hiện thực hơn và cũng lúc ấy anh , chính anh lại xuất hiện , sự xuất hiện của anh đã dập tắt dòng suy nghĩ của em
Lên lớp 10 , em khoát lên chiếc áo dài bươc vào ngưỡng cửa PT đó là bước ngoặc lớn với em , vào những giây phút đó em mong muốn được nhận tin nhắn chúc mừng của anh , kết quả em nhận được thì sao , đó là sự thờ ơ của anh , không một dòng tin nhắn , điện thoại reo lên trong đầu em luôn nghĩ là anh nhưng sự thật không như vậy , người em mong sao lại không xuất hiện , những người không đợi không chờ lại luôn hiện diện trước mắt em . Bao đều kì lạ xuất hiện hẳng nhiên lên lớp mới quen thầy cô và bạn bè mới em cố gắng hoà nhập với bạn bè , vui vẽ và trở thành một con người khác . Em nghĩ trái tim em sẽ băng giá thật vậy em không thương nhớ , không chờ mong ai nữa em tàn nhẫn hơn , em dùng lời ngọt ngào để “cua” bọn con trai , em thản nhiên nói lời yêu người ta không ngượng, em chờ người ta đi học , em làm đũ mọi chuyện để chứng minh rằng em và người ấy yêu nhau , nhưng sao chứ quen nhau chưa được hai tháng em lại quen người khác và giờ đây em đan tâm làm cho một người , làm một con người hiền lành , nhẹ dạ em sẵn sang gạt người ta , lấy chuyện tình cảm ra đùa em vui vẽ bên người ta mà trong long không muốn , không yêu bên cạnh nhau , gần nhau làm sao vui được , em làm vậy sẽ khiến người ta buồn nhiều hơn , bây giờ em thấy có lỗi với người ta lắm , nhưng em vẫn không muồn buôn tha cho người ta , bạn em nói người ta buồn và trách em nhiều lắm nhưng em không cảm nhận đươc bởi em không có tình cảm với người đó . Mọi chuyện xảy ra đều là trò đùa của em , hậu quả bây giờ em và người ấy phải gánh chịu , người ta buồn vì bị gạt , còn em không phải đau buồn vì tình yêu tan vỡ mà là……. Cô em nói đó là một trạng thái cắn rứt lương tâm đúng như lời cô nói , em thật có lỗi em thẳng thắng nói lời chia tay không một lời giải thích , nói chia tay không đúng lắm vì em chưa yêu người đó bao giờ phải nói là nghĩ chơi mới đúng , nhắc đến người đó chắc anh không biết đâu , người đó là bạn học chung lớp mới quen trong dịp nhà trường tổ chức cắm trại em tiếp xúc và quen người đó với tư cách là bạn . Người ấy như con cừu non mới lớn em như con cào trưởng thành , trong chuyện tình cảm em không từng trải nhưng em có thể hiểu , nghĩ chơi với người đó em ngộ ra một đều rất lớn , đều này em có thể khẳng định suốt cuộc đời em không quên được cảm giác như lúc này “ làm đau một người , đau còn hơn tự lấy dao đâm thẳng vào tim mình “ . Ngoài chuyện của người đó ra em còn làm khổ một người nữa , em sẽ kể cho anh nghe để anh hiểu rõ con người em hơn nhưng mà thôi em không kể anh nghe đâu vì kễ những chuyện xấu của em hơi bị ấu trĩ và cũng có thể anh nghĩ khác về con người em nhiều hơn
Đây là sự thật con người em nh, con người em tràn ngập sự giã dối , bản thân em không còn khẳng định được hai chữ tình yêu là sao nữa , chắc vì em chưa cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu cho nên em cũng mang lại sự giã dối và cay đắng giống như em đã gánh chịu . Em và anh là hai con người , hai con người có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau . Giờ đây anh là người lớn chững chạc và có suy nghĩ đúng đắn , anh đã lớn thật rồi , lớn nhiều lắm em trong mắt anh vẫn là đứa con nít không hiễu chuyện . Đúng vậy , bây giờ suy nghĩ lại thấy những chuyện em làm trước đây đều là trò trẻ con , tình yêu em chưa bước chân vào nhưng đây có thể coi là bước khởi đầu cho đường tình của em , em sống khác với lúc trước nhiều lắm . Bất cần đời
Anh ơi ! xin hãy quên em đi , quên một nhõ con gái khờ khạo , ngốc nghếch mang đầy sự giã dối trong người , hãy quên em như quên một chiếc áo cũ , quên em như quên một ngày u buồn , hãy quên em như quên một ngày mệt mõi . hãy quên em đi , em chẳng yêu ai thật lòng và anh ơi ! xin đừng yêu em………
Ngày lạnh lùng

Hàn Cát Nhi
18-07-2009, 07:34 AM
Lời hứa chỉ là những lời nói - Mà lời nói gió bay. Nó đã từng nhủ lòng như thế trong mọi chuyện - kể cả tình yêu.

Yêu anh là nhớ - Chỉ vậy thôi!

Xin đừng dùng từ xin - nghe nao nao trong tuyệt vọng:)!

pe' ngóc^^!
19-07-2009, 07:24 AM
1 khi đã yêu thì bao h cũng đau khổ thôi bạn àk, cứ để thời gian làm choa kí ức đóa tan biến..... chúc bạn hạnh phúc...........