happen8x
18-07-2009, 12:37 AM
Bước chân vào cấp 3 là khoảng thời gian mà H cảm thấy hạnh phúc nhất:singing:.Bởi nơi đó ko chỉ cho H bít thix 1 người và cảm giác được người ta thix là như thế nào:love:.
H ko phủ nhận là H đã thix T ,vì điều đó ai cũng có thể nhận ra trong đó có cả P.Dù H có từ chối thế nào thì P vẫn thế,P cố tình ko hiểu ,vẫn là người nhìn H từ xa:wind:… Bao tình cảm P dành cho H ,H bít chứ nhưng P ơi,H làm sao có thể thix được P khi trong lòng mãi nhớ đến T:shy:.Một người cho H hy vọng,còn 1 người lại trao H sự chờ đợi…Giữa 3 người chúng ta đều hiểu,dù ko nói ra:sigh:.
Cứ thế,thời gian trôi,rồi cái năm cuối cấp cũng đến,ngày tháng học trò cũng sắp hết.Lúc đó H vô tình bít được T đã có bạn gái và P sắp ra nước ngoài,H rất bùn vì bít mình đã mất đi người mình luôn nhớ trong lòng,đặc biệt là sắp mất đi 1 người bạn như P:run:…
Phải chi P đừng đối xử với H tốt đến thế thì có lẽ H đã ko cảm động :shy1:...
Thì điều gì tới rồi cũng tới,3 chúng ta đều có những con đường riêng,cứ ngỡ thế là kết thúc nhưng ko, đó dường như là sự bắt đầu.
H nhận được những lời quan tâm ,dĩ nhiên ko phải là của T mà là của P,mãi là P ,P vẫn là người quan tâm đến H:love1:.Và rồi ,1 lúc nào đó ,H cảm động thực sự,chợt giật mình khi đã tìm kiếm P trong những giấc mơ:dream:.Chỉ là trong mơ thôi,vì H sợ P từ chối tình cảm của H.Khó khăn lắm H và P mới chia sẻ cho nhau những vui buồn ,H sợ nếu nói ra có lẽ tình bạn cũng sẽ ko còn:beg:…
H bít rằng ko thể bắt 1 người chờ đợi mình được,P có thể quen 1 ai đó tốt hơn H,đó là lẽ đương nhiên :cry2:.H đã vất vả khi phải tranh đấu tư tưởng ,vì H muốn nói với P rằng 1 lúc nào đó H đã thix P.
Sau bao ngày cố gắng,điều cần nói H đã nói .Trước khi nói ra H đã chuẩn bị tâm lý ,H cũng chẳng mong gì hơn cả.Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng ta từng có khoảng cách và giờ chúng ta vẫn còn khoảng cách.Khỏang cách của thời gian ,của ko gian và cả khoảng cách trong lòng:cold3:…
P đã ko từ chối tình cảm của H,nhưng đó ko cũng phải là chấp nhận,có lẽ vì sợ H buồn,nhưng P có bít rằng H buồn hơn khi ko bít được chính xác tình cảm của P:silence1: .
H xin lỗi đã dùng phép thử trong tình cảm,vì H là con gái mà,H cũng là người rõ ràng,thix và ko thix phải có ranh giới:wonder: .Chỉ đơn giản như 1 bài toàn lớp 1 cũng đã giải ra đáp án trong đầu.Qua đó H bít được H chẳng là gì trong lòng P cả:snow:.
H ko bùn đâu P,có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho H khi đã ko trân trong tình cảm trước đây của P.Cảm ơn P,cám ơn vì đã nhớ đến những kỉ niệm giữa 2 ta,thế là đủ đối với H rồi:sad:.
H sẽ ko quấy rầy cuộc sống của P nữa.Hãy hứa với H là sống tốt vào,hãy tìm người P thix thực sự .Tình cảm của H chỉ dần tại đó thôi,H ko thể thix P nhiều hơn được nhưng có lẽ H sẽ ko dành tình cảm này cho người khác ngoài P:dead:.
H ko phủ nhận là H đã thix T ,vì điều đó ai cũng có thể nhận ra trong đó có cả P.Dù H có từ chối thế nào thì P vẫn thế,P cố tình ko hiểu ,vẫn là người nhìn H từ xa:wind:… Bao tình cảm P dành cho H ,H bít chứ nhưng P ơi,H làm sao có thể thix được P khi trong lòng mãi nhớ đến T:shy:.Một người cho H hy vọng,còn 1 người lại trao H sự chờ đợi…Giữa 3 người chúng ta đều hiểu,dù ko nói ra:sigh:.
Cứ thế,thời gian trôi,rồi cái năm cuối cấp cũng đến,ngày tháng học trò cũng sắp hết.Lúc đó H vô tình bít được T đã có bạn gái và P sắp ra nước ngoài,H rất bùn vì bít mình đã mất đi người mình luôn nhớ trong lòng,đặc biệt là sắp mất đi 1 người bạn như P:run:…
Phải chi P đừng đối xử với H tốt đến thế thì có lẽ H đã ko cảm động :shy1:...
Thì điều gì tới rồi cũng tới,3 chúng ta đều có những con đường riêng,cứ ngỡ thế là kết thúc nhưng ko, đó dường như là sự bắt đầu.
H nhận được những lời quan tâm ,dĩ nhiên ko phải là của T mà là của P,mãi là P ,P vẫn là người quan tâm đến H:love1:.Và rồi ,1 lúc nào đó ,H cảm động thực sự,chợt giật mình khi đã tìm kiếm P trong những giấc mơ:dream:.Chỉ là trong mơ thôi,vì H sợ P từ chối tình cảm của H.Khó khăn lắm H và P mới chia sẻ cho nhau những vui buồn ,H sợ nếu nói ra có lẽ tình bạn cũng sẽ ko còn:beg:…
H bít rằng ko thể bắt 1 người chờ đợi mình được,P có thể quen 1 ai đó tốt hơn H,đó là lẽ đương nhiên :cry2:.H đã vất vả khi phải tranh đấu tư tưởng ,vì H muốn nói với P rằng 1 lúc nào đó H đã thix P.
Sau bao ngày cố gắng,điều cần nói H đã nói .Trước khi nói ra H đã chuẩn bị tâm lý ,H cũng chẳng mong gì hơn cả.Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng ta từng có khoảng cách và giờ chúng ta vẫn còn khoảng cách.Khỏang cách của thời gian ,của ko gian và cả khoảng cách trong lòng:cold3:…
P đã ko từ chối tình cảm của H,nhưng đó ko cũng phải là chấp nhận,có lẽ vì sợ H buồn,nhưng P có bít rằng H buồn hơn khi ko bít được chính xác tình cảm của P:silence1: .
H xin lỗi đã dùng phép thử trong tình cảm,vì H là con gái mà,H cũng là người rõ ràng,thix và ko thix phải có ranh giới:wonder: .Chỉ đơn giản như 1 bài toàn lớp 1 cũng đã giải ra đáp án trong đầu.Qua đó H bít được H chẳng là gì trong lòng P cả:snow:.
H ko bùn đâu P,có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho H khi đã ko trân trong tình cảm trước đây của P.Cảm ơn P,cám ơn vì đã nhớ đến những kỉ niệm giữa 2 ta,thế là đủ đối với H rồi:sad:.
H sẽ ko quấy rầy cuộc sống của P nữa.Hãy hứa với H là sống tốt vào,hãy tìm người P thix thực sự .Tình cảm của H chỉ dần tại đó thôi,H ko thể thix P nhiều hơn được nhưng có lẽ H sẽ ko dành tình cảm này cho người khác ngoài P:dead:.