Xem đầy đủ chức năng : điều đáng suy nghĩ cho teeen
son4vn10
18-07-2009, 12:30 AM
Cuộc sống còn bao khó khăn và còn những điều đáng để chúng ta suy nghĩ lại mỗi một giờ trôi qua mỗi một ngày trôi qua là những khoảng khắc mà chúng ta nên nhìn lại nó và phải rút ra được một bài học cho cuộc sống
Một cậu bé vào lớp chỉ biết lo chơi không học hành không cần quan tâm gì nhiều đến tương lai của cậu sau này vì hiện tại cậu ta đang là đứa con cưng của gai đình giàu có nhất mỗi ngày cậu không lo gì hết mãi mê chơi và kết quả thì sao ba mẹ cậu bé làm ăn thất bại nhà cậu trở nên nghèo khó cuộc đời cậu bé ra sao chắc các bạn cũng biết , tiền bạc của cha mẹ để lại cho con cái chỉ giúp cho con cái một phần cho cuộc sống của chúng ta cái chính là cha mẹ cho chúng ta cái quý báo nhất là kiến thức chỉ có nó mới nuôi sống chúng ta bằng chính công sức của chúng ta làm ra, đừng bao giờ ỷ vào của cải cha mẹ mà không lo cho tương lai của mình
nhoc xinh cute
18-07-2009, 12:53 AM
Trùi ơi:bicycle: seo giống triết gia wé:spin2: .....
NHưng mừ em thấy anh nói củng:cooll: đúng lem' chứ .....
triết gia ơi .....ha~y típ tục la`m việc đi nha' ... em se~ ghé đọc mừ :dan:
mưa_buồn
19-07-2009, 07:51 PM
Vâng , biết là một chuyện nhưng để làm được điều đó thì khó lắm , nhưng phải cố gắng thôi.
Mưa là một người không-mạnh-mẽ....nói trắng ra là thế , sợ đủ thứ cả thôi, nhưng Mưa cũng chẳng thích dựa dẫm vào ai , muốn tự bản thân mình xây cho mình một con đường , dù nó không hoàn hảo....:rain:.....
son4vn10
19-07-2009, 07:58 PM
Vâng , biết là một chuyện nhưng để làm được điều đó thì khó lắm , nhưng phải cố gắng thôi.
Mưa là một người không-mạnh-mẽ....nói trắng ra là thế , sợ đủ thứ cả thôi, nhưng Mưa cũng chẳng thích dựa dẫm vào ai , muốn tự bản thân mình xây cho mình một con đường , dù nó không hoàn hảo....:rain:.....
Mưa nói đúng chỉ có bản thân mình cố gắng ắt sẽ làm được nhưng còn tùy vào hoàn cảnh và điều kiện có khi chúng ta muốn thứ đó nhưng mà không làm dc gì hết có cố gắng thế nào đi nữa tại vì mình biết là không thể :timvo:
quang_tam3
21-07-2009, 07:46 AM
"Hạnh phúc chẳng qua là do chính bạn tạo ra
Không ai có thể lấy đi hạnh phúc của bạn cả "
thích chữ kí của bạn. Hay!
hạnh phúc hay khổ đau đều do chính mình tạo ra. Không nên ỷ lại vào người khác.
toan khung
22-07-2009, 07:01 PM
Cảm ơn bạn! Có đôi lần mình vẫn cho rằng Bố mẹ mình là nguyên tắc khi dạy mình cái câu:"Ba mẹ cho con một bát vàng thì chắc chắn nó sẽ hết trong nay mai, còn nếu cho con một bát kiến thức thì nó sẽ còn mãi trong cuộc đời của con , tớ đã hiểu qua thời gian lớn lên và cảm thấy thật có lỗi. Con yêu ba mẹ nhiều lắm!
Hạnh Nghi
22-07-2009, 09:53 PM
cuộc sống có bao giờ được như ý muốn????????:rain:
LuuDuLuong
23-07-2009, 06:20 AM
Mỗi người có một hoàn cảnh, không dễ dàng lựa chọn hay từ bỏ; nhưng có thể thay đổi nó. Và tớ nghĩ cái gì do mình tạo ra thì vững bền, thứ gì không phải của mình thì sớm muộn cũng ra đi. Đúng là không nên ỷ lại.... nhưng.... cuộc sống có công bằng không nhỉ? >"<
ChoiEunSeOk
23-07-2009, 06:25 AM
cuộc sống của chúng ta vẫn không như ý muốn mà
_Luvin Yesterday_
23-07-2009, 08:32 AM
Nếu chúng ta cứ suy nghĩ lại về những gì đã làm sau mỗi một ngày, rồi sau mỗi một giờ , rồi có thể là sau mỗi một phút, rồi đến một lúc nào đó cái sự suy nghĩ lại chính là tại sao lại tồn tại cái sự suy nghĩ lại đó, rồi để rồi nhận ra rằng một đứa biết suy nghĩ lại thì sẽ biết sống đúng chừng mực và ngược lại một đứa không biết thế nào là giới hạn thì không cần thiết bận tâm đến những gì nó đã làm !
Đời nhiều lúc hài hước thế đấy!
Hạnh Nghi
23-07-2009, 09:43 AM
tạo hoá công bằng lắm...tạo hoá không bao giờ ban những việc khó khăn cho người kém cỏi :sr:
nhưng con người thì bất công vs nhau :rain:
người ta nói có luật bù trừ phải không?
toan khung
23-07-2009, 05:19 PM
Nếu so với 1 đứa đứa trẻ thì chúng ta là người lớn nhưng so cới cuộc đời thì chúng ta chỉ là những sinh linh bé nhỏ. Cuộc đời có nhiều nghịch lý nhưng những nghịch lý ấy đã làm cho chúng ta lớn lên rất nhiệu Phải không?
Đôi khi ko ai cũng hiểu và sống đúng với những gì mà cuộc sống dành cho . Đôi lúc có 1 số có thể , đôi khi ko thể.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.