Xem đầy đủ chức năng : lạc lối
boconganh_t5
17-07-2009, 08:29 PM
Mình còn quá nhỏ để bước vào con đường yêu.Nhưng mình thật sự cảm động khi nhận được tỏ tình của anh.Mình biết mình đã lạc lối,lạc vào con đường tình yêu đầy đau khổ và nỗi buồn, như mang một con dao trong tim. Giờ anh đã bỏ lại tôi trên con đường không còn tình yêu như anh đã nói,mà giờ đây chỉ còn tôi cô đơn gặm nhấm nỗi buồn trên con đường nước mắt
.CGKT.
17-07-2009, 10:41 PM
mạnh mẽ lên bạn gái ,phía trước còn nhiều con đường cho bạn lựa chon.
chúc bạn hạnh phúc.
thu tim
18-07-2009, 12:24 AM
bạn thật giống mình ,mình cũng đã mạnh mẽ từ chối và giờ ko còn gặp lại ấy nữa , quá xa vời và như tan theo bọt biển , nhưng đổi lại mình thấy mình đã có thể học tốt ,từ sách vở và cả cuộc sống này
pe_shiva_kute
19-07-2009, 08:44 AM
Chỉ có khi bạn sẵn sàng thì mới coá thể bắt đầu tình iu....đừng iu khi chưa sẵn sàng sẽ đau lém...
trái tim của bạn đâu nó nói j` bạn hãy nghe theo
Đúng như thaouyenken nói, hãy nghe theo xử sự của con tim bạn.....cố lên....chúc bạn hạnh phúc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.