PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



nhoc xinh cute
17-07-2009, 06:52 PM
Hôm nay, lại một ngày mưa rơi....
Cơn mưa làm cho người ta có cảm giác buồn
Có cảm giác nhớ một ai đó ....

".....Mưa buồn...."

Nhưng sau cơn mưa thường xuất hiện cồng vòng...
Cầu vòng ... rất đẹp ...
Cầu vòng .... mong ước một ngày mai không còn sự buồn bã ....
Không còn cảm thấy cô đơn.....
Nhưng sao khi cầu vòng xuất hiện tâm trạng cuả tui vẫn dzậy....
Rất buồn .... rất buồn ....
Đã 6 ngày rồi còn gì ....
Không quá ngắn ,cũng không phải là dài....
Nhưng sao tui thấy nó xa quá ....
Nó vượt qua tầm tay tui mất rồi .....
Không còn nắm giữ được nữa....!!!!
Có nên trút bõ nó đi ... hay cố gắng nắm giữ nó lại bên cạnh
Một thứ đã không thuộc về mình .... thì mãi mãi.....

....... Cũng không ......????

Tui nghĩ...
Đã đến lúc tui để bạn ra đi .... ra đi thật rồi
Dù tui không muốn ngày đó sẽ lại đến mau như dzậy ....!!!!....
...Nhưng ....

.... Không còn cách nào khác ....
Cố giữ bạn bên tui sẽ làm cho cả hai có cảm giác mệt mỏi ...
Khó xử ....!!!
Đúng hok ????
Bạn ra đi .... Tui không muốn như dzậy ....
Tui luôn sống trong hi vọng ....
Nhưng rồi sao nào .....????
Tui đã viết bài này bằng nước mắt
Bằng tất cả .... nỗi đau của con tim....!!!!

"....Mưa buồn ...."

Mưa làm cho nước mắt tui rơi ....
....Hay là ....????
Mưa làm cho
Tui nhận ra một điều rằng bạn đã không còn yêu tui nữa ....
.... Bạn đã hết yêu tui rồi đúng hok ....????
Tuy bạn không nói lời chia tay với tui ....
Nhưng bạn đã lựa chọn một cách ra đi
Tàn nhẫn nhất ....
<....Tránh mặt tui ...>
<....Không cho tui thấy bạn ...>
<....Không tin nhắn ....>
<.....Không một lời chia tay cuối cùng .....>
Bạn có quá tàn nhẫn không ....????
Bạn để một người con gái phải chờ đợi ....
Chờ đợi trong tuyệt vọng như thế ....!!!!
Tui không trách bạn đâu ....
Mãi mãi tui cũng không hề giận bạn ....!!!!
Tui làm như thế đấy .....!!!!
Sẽ không bao giờ tui để bạn nhìn thấy tui .....
Cách mà tui có thể đứng dậy sau vấp ngã.....!!!!
Cách mà một người con gái có thể làm .....

"....Mưa buồn ....."
Bạn đã từng nói:
" Dù không thể là bạn Ấy của nhau ....
Dù chỉ là một người ban bình thường ....
Thì bạn sẽ mãi .... nắm tay tui đi chung trên một con đường ...
Con đường của tương lai ...."
Bạn đã nói thế đấy .....
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi
Con đường ấy giờ chỉ có mình tui
Chỉ có một con bé ngốc ....bước... đi trong sự cô đơn và lạnh lẽo ....

"......Mưa buồn ...."

Tui biết là trong trái tim bạn mãi mãi cũng không có tui .....
Nhưng sao tui vẫn cứ yêu bạn ....yêu bạn nhiều như dzậy chứ....????
.....Mưa cho tui biết đi ....
Tui phải làm gì bây giờ ....
Đã có lúc tui chán nãn ....
Đã có lúc tui tuyệt vọng ....
Đã có lúc tưởng chừng như sắp chết .....

....Nhưng thôi mưa à ....
Tui sẽ chúc cho Bạn ấy hạnh phúc ....
Và tui không mong bạn Ấy chúc tui hạnh phúc đâu ....
Bởi vì một điều đơn giản là <..o...o....>
.......Hạnh phúc của tui chính là :" Được nhìn thấy bạn Ấy sống thật tốt ....."

Thế đấy ....
Lời cuối cùng tui nói với bạn .....
Tạm biệt nhe'.....Tình yêu đầu của tui ..... [/SIZE]

thaouyenken
18-07-2009, 06:05 AM
tui cũng từng giống 1 người _ bạn trai bạn.... vì vậy tui hiểu cảm giác của bạn.....chỷ 1 câu thôi : hãy để cơn mưa đi vào quên lãng .........hường tới cầu vồng tuyệt đẹp kia