PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phải đi tiếp...



Tháng Tư
17-07-2009, 03:47 AM
Con người này sao có nhiều thứ khó hiểu, khi ko có yêu thương lại thèm khát yêu thương nhưng ngay bây giờ dường như cơ hội đang đến thì... nó lại bỏ chạy ! chạy thật xa, để khi quay lại thấy ko còn ai , rồi tự mình lần mò đường về, gõ cửa yêu thương thêm lần nữa!

Có bao nhiêu trạng thái đang hình thành trong nó? hoặc giả có bao nhiêu con người đang đánh nhau trong nó và nó hằng ngày sống với con người nào? ! chính bản thân nó còn chưa tìm thấy câu trả lời

Lúc bận rộn quá thì ước có 1 ngày nghĩ , khi đã dc nghĩ thì lại muốn bận rộn tiếp.... Khi nào sẽ thật sự bình yên theo đúng nghĩa? và khi nào sẽ dừng lại đúng nơi? và nơi đó là đâu? câu trả lời còn nằm sau bức màn bí ẩn !

Phải đi tiếp thôi! cuộc đời này dài ngắn bao nhiêu?

[♥eel]
17-07-2009, 05:31 AM
Chẳng thể dừng khi chợt nhận ra cuộc đời quá ngắn, khi những j` ta sẽ làm còn ở tương lai.

thu tim
17-07-2009, 07:21 PM
những trang giấy ấy sẽ vẫn mở , cuộc sống vẫn tiếp diễn ,thật bộn bề ,nhộn nhịp , và cũng nhiều chua cay , trang giấy của bạn đã mở ra bao nhiêu lần , và gấp lại lần nào chưa?
bạn hiểu gì về cuộc sống này , buồn ,vui ,chán ngắt , hạnh phúc ,...nhưng chẳng phải bạn cũng luôn có câu trả lời là bạn luôn cần nó sao?

mưa_buồn
20-07-2009, 08:15 PM
Phải đi tiếp thôi ss ạ.....:rain:....đường phía trước còn dài lắm đấy...

Em nhìn xuống đất khi em bước đi , vì em sợ nếu ngẩng mặt lên sẽ chỉ nhìn thấy một màu đen....:rain:....

Tháng Tư
21-07-2009, 12:38 AM
Em nhìn thấy đen vì em nghĩ nó màu đen

nhìn thoáng xíu em à

đời này dài ngắn bao nhiêu?

Hạnh Nghi
21-07-2009, 07:50 AM
con người luôn cần và khao khát bình yên, nhưng cuộc sống buộc ta phải bước tiếp mà :)
bởi có đi tiếp thì mới tìm thấy những khoảnh khắc bình yên hiến có :sr:
làm sao đếm được độ dài ngắn của cuộc sống????
hãy sống với cuộc sống bận rộn vì nó có ý nghĩa hơn một ngày bình yên :)

thi_thị_kiều_trang
22-07-2009, 05:12 AM
cuộc đời đâu phải thứ để đong đếm...nó luôn tồn tại ỏ đó. Chỉ tiếc là chúng ta đã không đuổi kịp nó mà thôi...
.......... nếu có phải đong đếm, so đo tính toán..chi bằng hãy đổi lấy những phút giây vui vẽ..

Hạnh Nghi
22-07-2009, 05:26 AM
đôi khi có nheieuf thứ phải lấy ra đong đếm để mình nhận ra điểm yếu, điểm mạnh của nó mà lựa chọn đi tiếp hay dừng lại, hay bất cứ quyết định nào :)
chỉ có đời dong duổi theo ta chứ ta không theo đời :rain:

LuuDuLuong
23-07-2009, 05:47 AM
Khó nghĩ thật, em thấy sống bận rộn quá cũng không được mà chậm rãi cũng không xong.
Dù biết là phải đi tiếp nhưng em cũng giống chị Yu-ri ấy, hỏi nhiều lắm mà không biết trả lời; bởi thế em thấy ngày tháng mình sống vô nghĩa, lắm khi muốn thay đổi mà loay hoay mãi chẳng đổi được bao lâu... cứ như không sống mục đích vậy! Buồn, hic!
Cảm ơn chị Yu-ri nha! Không chỉ vì " cuộc đời dài ngắn bao nhiêu" mà nhờ chị em biết 4rum của HHT này! Chúc chị ngày ấm áp nhé! :)

Tháng Tư
19-08-2009, 12:46 AM
Khó nghĩ thật, em thấy sống bận rộn quá cũng không được mà chậm rãi cũng không xong.
Dù biết là phải đi tiếp nhưng em cũng giống chị Yu-ri ấy, hỏi nhiều lắm mà không biết trả lời; bởi thế em thấy ngày tháng mình sống vô nghĩa, lắm khi muốn thay đổi mà loay hoay mãi chẳng đổi được bao lâu... cứ như không sống mục đích vậy! Buồn, hic!
Cảm ơn chị Yu-ri nha! Không chỉ vì " cuộc đời dài ngắn bao nhiêu" mà nhờ chị em biết 4rum của HHT này! Chúc chị ngày ấm áp nhé! :)

Cảm ơn tất cả những tình cảm - sự quan tâm của các bạn dành cho Yuri

hoahongxanh131090
20-08-2009, 06:33 PM
Đúng vậy phải đi tiếp đừng nhìn lại và từ bỏ đi tất cả.

****violet****
20-08-2009, 09:36 PM
Chị nói đúng,sống phải tiếp tục đi tiếp, dù đó là con đường đẹp hay chông gai thì vẫn phải đi vì nếu không đi,cuộc đời sẽ dừng lại-chẳng ai muốn như thế này tí nào!!!Cũng như em, dù như thế nào cũng vẫn tiếp tục cuộc sống của mình mặc dù nó thật nhàm chán...........Nhưng em sẽ không lùi bước đâu,em sẽ tìm kiếm những gì sẽ thuộc về mình mà bây giờ......có lẽ........nó đang ở một chân trời khác.....................

motmibmt
24-08-2009, 02:01 AM
phải chăng số phận đang đùa giỡn với chính ta. Dẫn dắt ta đi lòng vòng rồi cuối cùng lại dẫn ta lại về điểm xuất phát. Phải làm sao đây????? Tiếp tục bước đi trên con đường khó khăn đã chọn hay là rẽ vào một lối mòn bằng phẳng bùn tẻ? Cuộc sống là thế đó, được cái này thì mất đi cái khác, đôi khi lòng tự hỏi lòng : điều mình mún là gì? mình phải làm sao đây khi số phận luôn sắp đặt cho mình băn khoăn lựa chọn giữa 2 con đưởng?................ Để rồi những câu hỏi lại không có câu trả lời, mình lại chơi vơi, chơi vơi giữa cuộc đời này khi lại.........không có lối thoát

missfrienld91
18-09-2009, 05:10 PM
đừng tưởng rằng dường còn dài thời gian nhanh lắm.cứ cố gắng đi theo đường mình chọn và ccó gắng đi thật tốt,để thấy hài lòng khi đến đích

tjeuthu_bc
20-09-2009, 01:45 AM
tiếp tục sống =>cuộc sống có bao lâu mà...

có rùi lại mất...vui rùi lại buồn...người đến rồi lại đi...cuộc sống có bao lâu mà người ta cứ phải dừng chân lại với mình thật lâu...đó là quyền tự do của mỗi con người...dừng chân trong chốc lát rồi lại tiếp tục bước 1 hành trình dài...

vui hay buồn đều phải bước...cuộc sống có bao lâu mà...

Tháng Tư
20-09-2009, 02:36 AM
mình cũng nghĩ phải đi tiếp dù có mõi chân đi nữa

Phải sống vì cuộc đời này chỉ có một.

t0904008246
22-09-2009, 07:51 PM
Có một con đường đặc biệt,nó rất dài,dài bằng cuộc đời 1 con người kể từ khi đc sinh ra.Và điểm đặc biệt nhất của con đường này là bất cứ ai sinh ra trên đời đều phải đi qua nó :)

Tháng Tư
22-09-2009, 08:55 PM
Thanks bạn đã quan tâm nhé, mình đang cố gắng đi tiếp đây!

meo_buon
26-09-2009, 01:16 AM
nhiều khi muồn chăndg nghi suy vớ vẩn
chắng bận rộn cũng không thảnh thơi ,,,,,,,,,,,,
không thương yêu cũng không ghét bỏ
thế có gọi là bình yên k?
không sao mà là bình yên được ....>>>>>>>>>>>
vô cảm thì đúng hơn.............