PDA

Xem đầy đủ chức năng : ở bên kia ánh sáng



toiditimtoi_lost
16-07-2009, 11:31 PM
những đóa hoa đang khoe sắc giữa trời
những đông cỏ xanh với muôn vàn hoa nắng
tiếng chim ca chào đón một mùa hè
hoa phượng nở rực trời đỏ thắm
nơi ong bướm đi về hẹn những mùa xuân
ở bên kia ánh sáng
anh lặng ngắm bóng hình em trong muôn ngàn hoa cỏ
dẫu biết dằng em sẽ chẳng thấy anh đâu

prettyanhthu
17-07-2009, 02:49 PM
ở bên kia ánh sáng toả khắp nơi
Bình minh tới anh ơi anh có biết
Anh và em hãy hướng về mặt trời
Hạnh phúc ở đó, có người đã viết

ở bên kia ánh sáng tỏa khắp nơi
Hoa lá đua nhau nỡ thật rực rỡ
Bao đàng chim kìa đang đùa bay tới
Hãy chạy mau anh, tìm lại ước mơ

ở bên kia ánh sáng...đầy hy vọng
Hai ta hãy cùng nhau xây tổ ấm
Không lo âu, không u sầu trong lòng
Hạnh phúc mãi mãi đầy trong tâm

bonghong_tangem_586
17-07-2009, 10:31 PM
ở bên kia ánh sáng của cuộc đời
ta nhìn lại những chuỗi ngày đã qua
ta được gì sau dối trá tình đời
hãy rộng lòng và bao dung tất cả
hãy đón nhận cuộc đời bằng ánh sáng hồng
xua màng đêm bên kia là ánh sáng
chân lý rọi và ta soi sáng cuộc đời
hãy mĩm cười khi ta còn hơi thở
đừng ngại ngùng khi trái tim đã biết yêu

toiditimtoi_lost
20-07-2009, 05:48 AM
tôi bước đi như kẻ lãng du
muốn vươn tay lấy cầu vồng bẩy sắc
bước đi mãi hướng về làn hư ảo
ánh hào quang rực rỡ huy hoàng