PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trăn trở



kimanhvang
16-07-2009, 05:10 AM
Gửi gió


Trời làm mưa giông muốn phai màu nắng
Nên sụt sùi nhỏ lệ ngày đêm
Lá hiểu thu lá rơi đầy ngõ vắng
Bởi linh hồn thương tiếc thời gian

Sớm nay vầng trăng đi ngủ sớm
Áng mây trôi lơ lửng giữa trời
Gió cũ xa xôi bể trời dào dạt
Phải chăng hờn nên gió giận gió bay

Con sóng nào len vào giữa hồn tôi
Cho một ngày buồn mưa rơi bất chợt
Nửa cánh gió_nửa trái tim bị cuộc đời bỏ ngỏ
Trôi dạt nơi nào trong bến cũ mênh mông

GiRl Sh0cK
16-07-2009, 06:57 AM
Nắng chiều ôm ấp mộng tương tư
Ngàn mây gửi gió cuốn ngang trời
BÂng khuâng thương nhớ trời xa rộng
một chút nổi niềm ta vấn vương

Đã bảo với tâm đừng tơ tưởng
MỘng đẹp ko thành thẹn với thương
Lơ lửng bay trong niềm khao khát
TRọn vẹn ta về...chỉ nửa thôi...

kimanhvang
19-07-2009, 05:18 AM
Hi cảm ơn GS đã ghé thăm và để lại thơ


Mùa thu này có trải rộng bờ hiên
Có thổi lá bay vào giữa làn tóc rối
Cho lòng ai bối rối
Khi hồn mình gặp phải hồn thu?

Hay chỉ về như
luân chuyển thời gian
Ngập chìm giữa đôi bờ không ý nghĩa
Chỉ thoáng quá cơn gió ngày xa lạ
Đến rồi đi chẳng lưu luyến bước chân

HL

LuuDuLuong
19-07-2009, 05:48 AM
Thư xanh màu cánh lá
Ta thả gió về trời
Dốc một khoảng chơi vơi
Cả cuộc đời đổ vỡ

Rơi nghiêng miền thương nhớ
Câu hát lặng chiều buông
Hạnh phúc không nỗi buồn
Tình yêu không trọn vẹn!

kimanhvang
20-07-2009, 03:11 AM
bài thơ hay lém LuuDu:

Thư xanh màu cánh lá
Ta thả gió về trời

Du viết rất sáng tạo. Mong rằng còn được đọc những vần thơ như thế của Du




Đừng vội trách thời gian




Chiều thấp thoáng vòng tay của gió
Mây muốn trôi, vạt nắng dần tan
Con sóng buồn tìm hỏi thời gian
Mưa giông nơi nào từ đâu mà tới

Trong mắt ai bể trời xanh vời vợi
Chứa yêu thương mọng cả không gian
Nỗi niềm nào đang chiếm lĩnh chiều hoang
Có phải nhớ thương đem mưa về ngập lối

Đừng vội trách thời gian hay cuộc đời có tội
Khi mà ta cứ phải cách xa
Chỉ là thời gian đang thử thách tình ta
Như chuyện tình xưa có trong cổ tính

Rồi một ngày mình không còn khoảng cách
Nhớ thương làm quả ngọt chín mềm
Ái ân về xoa dịu trái tim
Ánh mắt em không buồn vời vợi ...!

HL

kimanhvang
20-07-2009, 03:28 AM
Hãy hoà tan niềm đau vào dòng chảy thời gian
và... biến tình yêu thành kỉ niệm!


Nỗi niềm gửi gió



Kỉ niệm về để nước mắt em rơi
NỖi buồn chảy ngược trong lòng lai láng
Chỉ mong được gần anh trong màn đêm hiu vắng
Mà sao người cứ mãi xa xôi

Đã bao lần cầu xin lệ đừng rơi
Nhưng trong lòng ân tình nặng trĩu
Một bên là mùa thu đang thêu tình cũ
Một bên xuân tàn cần nắng ấm yêu thương

Biết làm gì khi tình đắng ngăn song
Hi vọng đôi bờ hiểu cho dòng nước lũ
Để sóng cuốn trôi đi bao lời cũ
Rồi quay về tạ lỗi tình anh

Ngày mai rồi tất cả sẽ tan nhanh
Như khói chiều bay trên dòng sông nhật hạ
Ước hẹn xưa tàn phai màu nắng
Ôm ấp làm gì tình lỡ cách xa

Tạm biệt nhé ngọn gió của lòng ta
Chàng hãy mang đi tình yêu đầu vụng dại
Tháng năm trôi người rời ta mãi mãi
Đừng quay về tìm gặp những đớn đau


HL