PDA

Xem đầy đủ chức năng : đường vào tình yêu



thu tim
15-07-2009, 11:31 PM
đường vaò tình yêu có trăm lối ,trăm cánh cửa, nhưng chẳng còn lối nào ,cánh cửa nào cho em cả , vì khi em đến tất cả đều mở ra ,nhưng em chưa bước vào thì nó đã đóng sập , nó chỉ cho em thấy ,em ước mơ ,rồi dập tắt tất cả. Vui ,buồn ,tức giận ,hạnh phúc ,hận thù ,...không có gì cả ngoài cảm giác hụt hẫng , xôn xao đến lạ kì . Sao vậy ,sao lại không chấp nhận em ,bao nhiêu hi vọng dần tan biến , như gió vậy , đến rồi đi ,buồn quá ,...tình yêu như cây kẹo nhìn thì có vẻ ngọt ,ngậm vào rồi mới biết có vị chua ,chát đắng...Vì sao nhỉ , thôi ,em không đi tìm tình yêu và các cánh cửa của nó nữa đâu , vì chẳng có cánh cửa nào màu hồng dành cho em khi mà em vẫn chỉ là cô bé ngốc nghếch như thế này , em đành chờ đến lớn vậy , chỉ còn một lối đi riêng cho em...

son4vn10
16-07-2009, 03:27 AM
Không đâu bạn àh tình yêu lưôn mỉm cười với bạn đấy chứ nếu bạn yêu một người thì bạn muốn người đó sẽ ra sao phải chăng là mún người đó hạnh phúc vui vẻ không ???
Và khi anh ấy không đáp lại tình cảm của bạn hay là quen một người khác mặc dù trong lòng bạn rất bùn nhưng bạn cũng sẽ cảm thấy vui khi nhìn anh ấy được hạnh phúc vui vẻ đó mới là tình yêu thật sự
không phải yêu là đến với nhau mới thấy hạnh phúc mà là nhìn thấy cả hai điều hạnh phúc vui vẻ cho dù là ở bên ai của ai phải không bạn
Hãy tin vào chính mình bạn sẽ có được hạnh phúc vì tình yêu luôn luôn mỉm cười với tất cả mọi người điều quan trọng là bạn có biết giữ gìn hạnh phúc đó hay không thôi

pe_shiva_kute
16-07-2009, 07:48 AM
Lớn thì từ từ những cánh cửa mở dần để ta tìm được một tình iu thật mà k sợ pị vấp ngã , k sợ phải đau khổ :hot:

prettyanhthu
17-07-2009, 01:17 PM
Đến rồi đi, đi rôí lại đến em ơi. Tình là vậy đó. Nếu chờ thì sẽ tới. Nhưng mà phải chú ý thôi không sẽ bay mất chốc lát đó em.

ketromtinhsi
20-07-2009, 07:36 PM
Có thể bây giờ bạn chưa thấy, nhưng rồi sẽ có lúc nó sẽ đến với bạn. Tất cả là ở bạn, chỉ cần bạn còn niềm tin và hy vọng vào tình yêu. Khi đấy nó sẽ là của bạn ^^! Good Luck.

angel_not me
20-07-2009, 10:48 PM
đôi khi mình cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng hạnh phúc vẫn đến với những người bít hi vọng mặc dù học đã từng thất vọng mừ, try your best!!!