Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bimky



* bim ky *
15-07-2009, 10:47 PM
16/7/09

Sau gần 2 năm quy ẩn giang hồ......Bim cũng đã quyết định quay trở lại......

Hôm nay mưa........mưa dai dẳng,rả rích..Đọc lại " Nhật Kí Đêm mưa " năm nào mà mình đã vik......Buồn

Những người bạn năm xưa giờ đang ở nơi nào ???

2 năm wa với bik bao thay đổi........
Bim giờ đã bik yêu 1 người ,được 1 ng yêu..Đó là hạnh phúc..cái hạnh phúc đơn giản ấy Bim đã đi tìm..tìm mãi...Đến khi kiệt sức..buông xuồng thì nó đến...Nhanh đến bất ngờ..hạnh phúc đến nghẹt thở...

2 năm - có đủ để thay đổi 1 con người? Chẳng bik..chỉ bik bây giờ Bim bận rộn hơn..cười nhiêu hơn...ko Lạnh lùng như ngày xưa nữa..Tuy vẫn buồn..nhưng ko còn tuyệt vọng........

2 năm - Có đủ để 1 con người trưởng thành hơn? Chẳng bik..chỉ bik Bim đã bik lo toan hơn, bik chăm sóc 1 người và bik quan tâm đến bản thân mình hơn


Hôm nay là ngày thứ 2 đi làm thêm.......



http://c.uploadanh.com/upload/0/505/0.844637001247722802.gif

* bim ky *
15-07-2009, 11:20 PM
Làm thêm nên suốt ngày ngồi trên mạng..Suốt ngày onl.......buồn

man_loveloster
17-07-2009, 09:00 AM
Thật tình cờ khi ghé thăm HHT, đọc lại những bài viết cũ lại thấy Bim ở đây. Vui lạ... Chắc Bim chưa quên người anh trai này đâu nhỉ. Em học xong chưa? Làm thêm việc gì vậy? Bố mẹ em vẫn khoẻ chứ? Đôi khi muốn viết gi đó lên HHT nhưng khó quá, không còn cảm xúc như ngày xưa nữa, không biết có phải tại công việc cuốn đi hay tại tâm hồn đã chai sạn lại, khô cứng lại cả rồi. Anh giờ làm ở Hạ Long-Quảng Ninh, công tác Đoàn cũng bận rộn. Thỉnh thoảng có gặp anh Tùng (Doncry-kitty đó), anh ấy vẫn mạnh khoẻ. Bim cho anh số điện thoại để liên lạc được không, số của anh là 01689035486. Với anh, Bim lúc nào cũng là một người em gái dù anh em mình chưa từng gặp nhau. Mừng là em đã tìm được một nửa, đã hết buồn... Chúc em luôn hạnh phúc!!!

* bim ky *
17-07-2009, 05:28 PM
18/07/09

Onl......tình cờ đọc đc những dòng chữ của anh......bất ngờ quá.hi,vui nữa..hai năm rùi ko liên lạc..ko ngờ khi em quay trở lại vẫn có nhiều người nhớ đến em.hiiiiiii.....Vui nhất là bik đc tin của anh.anh trai ^^

Dạo này em cũng ít vik..mà có vik cũng chỉ là những dòng chử khô khan..cứ như gạch chân những việc mình đã làm..ko có cảm xũ.có lẽ abnh nói đúng....đôi khi vì tâm hồn mình đã chai sạn nhiều rồi cũng nên....em cũng ko rõ lắm...hay mình sống khép kín hơn.giữ lại những bí maatk cho mình nhiều hơn?

Em...SV năm 2 rùi..vẫn chỉ là 1 con nhóc trước cuộc đời.Em nhớ ngày xưa..nhớ những ngày hoạt động cùng anh..cùng anh Tùng...Nhớ nhưng ko cố gắng để tìm lại......Vậy mà bất chợt anh lại xuất hiện...em thấy vui quá..hay những cái luôn là của mih thì sẽ ko bao gio mất đi đâu anh nhi?


Quảng Bình ko mưa...ko mưa để em lại tiếp tục vik " NK ĐÊM MƯA " như năm nào..QB nắng lắm..nắng nên có lẽ đã đốt cháy hết cảm xúc của bản thân rùi...^^

Em se pm bang dt cho anh sau