toiditimtoi_lost
15-07-2009, 07:46 AM
tôiquen em trong lớp học thêm.em la một cô gái sinh đẹp với đôi tróng kính cận,ngay lần gặp đàu tiên đã làm gợn sóng cả lòng tôi.ngày đầu tiên đi hoc.tôi không ngờ em đã chủ động tới ngồi cạnh và làm quen vối tôi.điều đó thưc sự làm tôi bối rối và bất ngờ,bởi lẽ theo nhận xét của tôi thì em quá hoàn hảo:thông minh,xinh đep,học hành giỏ giang.giồi từ đó nhờ có em mà tôi đã chăm chỉ hơn,cố gắng học tập hơn{chẳng phải vì tôi muốn mình cótheergior nên mà vì để có nhiều chuyện để nói cùng em hơn :::smile:} mặc dù vậy thành tích học tập của tôi cũng cao lên trông thây.
thời gian thấm thoát thoi đưa kỳ thi tuyển sinh vào 10 cũng đã đến chúng tôi chia tay lớp hoc thêm.mỗi đứa một nơi để chuẩn bị cho kỳ thịận giộn với công viêc tôi chẳng còn thời gian để nghĩ tới những chuyên # nữa bởi tôi thi vào chuyên ngữ ngôi trường mà trước kia dù có mơ tôi cũng chả giám song nhờ em mà tôi có thêm tự tin và khả nữa.
giồi kỳ thy cũng qua đi thời gian chờ đợi với tôi thật là khủng khiếp và khi đó em lại đến với tôi cùng tôi đi giạo ,lang thang khăp sứ.đi bên em tôi thấy lòng mình thật binh yên.
kết quả thi sau bao ngày mong đợi cuối cùng cũng đã tới:nhỏ sự giúp đỡ của em mà tôi đã thi đậu vào chuyên ngữ.vô cùng vui mừng tôi cầm ngay tờ giấy báo điểm tới găp em thi hay tin em đã sang mỹ cùng gia đình. chị họ của em đưa cho tôi một bức thư bảo của em gửi cho tôi.bưc thư giất ngắn ,em xin lỗi tôi vì đã gia đi ma o nói j với tôi vÀ CẢM ơn tôi trong nhưng ngày cuối trong nươc đã cung em đi khăp phố.cuối thư em hen gặp lại tôi nêu co duyên.
vãn biết là những dung động tuổi bằng lăng sẽ mau qua như những cơn gió giữa trưa hè oi bức.tuy nó mau qua nhưng làm cho người ta nhớ mãi
-chiều buồn-
thời gian thấm thoát thoi đưa kỳ thi tuyển sinh vào 10 cũng đã đến chúng tôi chia tay lớp hoc thêm.mỗi đứa một nơi để chuẩn bị cho kỳ thịận giộn với công viêc tôi chẳng còn thời gian để nghĩ tới những chuyên # nữa bởi tôi thi vào chuyên ngữ ngôi trường mà trước kia dù có mơ tôi cũng chả giám song nhờ em mà tôi có thêm tự tin và khả nữa.
giồi kỳ thy cũng qua đi thời gian chờ đợi với tôi thật là khủng khiếp và khi đó em lại đến với tôi cùng tôi đi giạo ,lang thang khăp sứ.đi bên em tôi thấy lòng mình thật binh yên.
kết quả thi sau bao ngày mong đợi cuối cùng cũng đã tới:nhỏ sự giúp đỡ của em mà tôi đã thi đậu vào chuyên ngữ.vô cùng vui mừng tôi cầm ngay tờ giấy báo điểm tới găp em thi hay tin em đã sang mỹ cùng gia đình. chị họ của em đưa cho tôi một bức thư bảo của em gửi cho tôi.bưc thư giất ngắn ,em xin lỗi tôi vì đã gia đi ma o nói j với tôi vÀ CẢM ơn tôi trong nhưng ngày cuối trong nươc đã cung em đi khăp phố.cuối thư em hen gặp lại tôi nêu co duyên.
vãn biết là những dung động tuổi bằng lăng sẽ mau qua như những cơn gió giữa trưa hè oi bức.tuy nó mau qua nhưng làm cho người ta nhớ mãi
-chiều buồn-