PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu



hoabangnguyenduq
02-04-2005, 02:56 AM
Nếu em là áng mây
Anh xin làm ngọn gió
Đưa em trôi bồng bềnh
Mãi tận chân trời xa

Nếu em là áng mây
Anh xin là cơn gió
Đưa em vượt núi đồi
Về phía cầu vòng xa

Nếu em là áng mây
Anh xin làm cơn gió
Quẩn chân em đêm ngày
Kể chuyện tình xa xôi

Nếu em là áng mây
Anh chỉ mong là gió :cooll: :love-smil
Theo em tận chân trời
Để mãi mãi bên em .....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 11:44 AM
nếu em là ánh mây
anh mong làm cơn gió
bên em chiều nắng đỏ
ung dung ta dạo quanh
nếu em làm tường thành
anh sẽ làm ngọn cỏ
êm chân em bé nhỏ
suốt tháng tận năm dài
anh sẽ yêu mắt nai
bên chiều vắng úa nắng
bên dòng sông vẵng lặng
đêm từng đêm bên trăng
em không nói không rằng
nhưng anh đây hiểu rõ
tình anh trao đã tỏ
nhưng ngại không nói ra
không sao đâu bé à
bé cứ cười thầm thế
sẽ làm anh ê chề
trong cõi lòng u mê