PDA

Xem đầy đủ chức năng : như một áng mây



hoabangnguyenduq
02-04-2005, 02:48 AM
Đời tôi là áng mây
Bầu trời là điểm ngụ
Sáng đón ánh bình minh
Chiều đưa đêm tối đến

Đời tôi là áng mây
Tự tin và phóng khoáng
Mộng ước luôn bên người
Tới lui không bận bịu

Đời tôi kà áng mây
Gió nhẹ lay tà áo
Trôi nổi khắp phương trời :angel1:
Không nơi dừng chân nghỉ

Đời tôi là áng mây
Suốt ngày bay trôi nổi
Mộng ước gửi nơi nào ?
Để đời nghe mệt mỏi....

tiểu thư lang thang
26-04-2006, 07:48 PM
Mây ?
Em nghe trong lòng nhẽ bẫng
Những yêu thương,theo mây trời bay bổng
Bay đi, bay về với phương anh

Mỏng manh
Cũng vẫn là mây trắng
Lạnh
Rồi vỡ tan theo mưa

Chẳng còn anh đến đón đưa
Em giờ phiêu lãng như cơn mưa chiều

Cơn mưa biết nhớ từ mây
Biết mơ biết mộng những ngày cũ xưa
Mây trắng tan biến thành mưa
Mưa rơi ướt áo,gió lùa vào tim!