PDA

Xem đầy đủ chức năng : iu ông nhìu hơn ông tưởng



hoahongxanh_kute
14-07-2009, 07:19 PM
ngay từ lần đầu sô phải ông tui đã có cảm tình đặc biệt với ông. tc của tui dành cho ông ông bt nhưng ông phớt lờ tui ông không để ý đến tui, tuy ông không có hành động j làm tui bùn nhưng thật sự tui rất không thik khi ông không nói j với tui ngay cả khi tui hỏi ông về 1 chuyên riêng. ông chỉ nhiệt tình khi tui hỏi bài ông. mà nào ông có giỏi giang j đâu chứ tui thik ông nên tui mới hỏi thui. mà tui chỉ thik ông, có cảm tình đặc biệt với ông thui chứ có nói iu ông đâu mà ông cứ tránh tui nhỉ đồ con nít. vừa nói thik ông thui mà ông đã đỏ mặt rùi sao giống con gái thế nhỉ. ngồi củng bàn mà không nc với tui thi tui dận ông là phải rùi. coi ông là bạn thân cũng không đc nữa vì ông suy nghĩ quá lung tung mà. nhưng càng ngồi lâu với ông tui càng thấy wj mến ông và tui.......... iu ông,ông cũng thông suồt rồi dành tình cảm cho tui. bây giờ ra trường mỗi người 1 ngả tui sợ mất ông lắm huhu. tui không giữ đc ông thì ông phải giữ ông giúp tui nhé ông mà không giữ đc ông cho tui là tui giết ông đấy tuy tui học trường tốt hơn ông nhưng ông đừng ghen tị nha.hehe trường tui xa nhà hơn trường ông nên tui không có thời gian lên trường thăm ông đc thông cảm cho tui nha.lâu rùi tui không gặp ông chắc ông đẹp trai hơn nhìu đấy nhỉ chỉ tụi cho tui thui không quản lý đc ông loằng ngoằng con khác nó cướp mất ông là tui thành quả phụ mất. hixhix tui sợ lắm. tui mong thư trả lời của ông lắm ý. tui tin thư trả lời sẽ là ông vẫn iu tui chứ không phải iu người khác tui tin ông mà. trường tui xa nên không mong ông lên thăm tui nhưng nếu có điều kiện thì lên trường thăm tui nha. tui nhớ ông nhìu lắm ý. ông cũng nhớ tui như tui nhớ ông nhé. iu ông

giangtn95
24-07-2009, 09:36 AM
mình tin là cậu ấy vẫn đang iu bạn cố lên nhé , và nói thẳng với cậu ấy đi. :)