thichthilam_aizamcam
14-07-2009, 06:59 PM
Rồi lại một ngày nữa trôi qua rồi.....Không biết bây giờ anh có đang nhớ em như em đang nhớ anh da diết không? Em chẳng thể nói ra cho anh biết được vì em nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm đến điều đó.
Anh nè! Đừng cho rằng em ngốc nghếch vì một phút suy nghĩ mà em có ý định rằng :
Ước gì anh không nói yêu em để em tiếp tục mối tình đơn phương này phải không anh.....Cuộc đời em toàn là nước mắt em không thể cho anh biết rằng có anh rồi em vẫn không hạnh phúc anh à?
Giờ em chỉ muốn nói với anh rằng : Nao ! Linh xin lỗi vì tất cả. Em không biết mình tiếp tục phải làm gì đây con đường em có lẽ luôn song song với anh chứ không thể là một con đường thẳng anh nhĩ.
Một phút nào đó em lại nghĩ tình yêu của em dành cho anh là một vòng tròn vì nó không có điểm đầu và điểm cuối cũng giống em yêu anh không phải là người đầu tiên nhưng em nghĩ nó sẽ không bao giờ có điểm kết thúc phải không anh , cũng như khi em viết thư cho anh , em không bao giờ viết dấu chấm (.)Bởi vì em không muốn kết thúc giữa anh và em sẽ là một dấu chấm , đau lắm anh ah` , trái tim em đau nhói nhưng em lại không có bờ vai để khóc.Thế giới không công bằng với em cho em gặp để rồi yêu anh nhưng thời gian em gặp anh đếm bằng giây phút còn xa nhau tính bằng ngày tháng và thậm chí có lẽ là năm em biết và hiểu cho anh , dễ nhất lúc này em nghĩ anh nói chia tay em đi vì những điều em ước thường luôn thành sự thật và em đã quyết định rồi nếu không thể nói ra câu chia tay em sẽ gặp anh nữa, từ giây phút này em sẽ quên anh thay lời chia tay anh đừng bao giờ hỏi một ai rằng tại sao chẳng thây em nữa em xin lỗi anh nhiều lắm , em thực sự chưa lớn anh hai ta chẳng thể bên nhau ước gì em có thể chúc anh hạnh phúc , tại sao anh lại nói yêu em cơ chứ sau dấu chấm này em sẽ không bao giờ quên anh Nao không bao giờ , hãy quên em đi anh nhé.............................................. ........................
Anh nè! Đừng cho rằng em ngốc nghếch vì một phút suy nghĩ mà em có ý định rằng :
Ước gì anh không nói yêu em để em tiếp tục mối tình đơn phương này phải không anh.....Cuộc đời em toàn là nước mắt em không thể cho anh biết rằng có anh rồi em vẫn không hạnh phúc anh à?
Giờ em chỉ muốn nói với anh rằng : Nao ! Linh xin lỗi vì tất cả. Em không biết mình tiếp tục phải làm gì đây con đường em có lẽ luôn song song với anh chứ không thể là một con đường thẳng anh nhĩ.
Một phút nào đó em lại nghĩ tình yêu của em dành cho anh là một vòng tròn vì nó không có điểm đầu và điểm cuối cũng giống em yêu anh không phải là người đầu tiên nhưng em nghĩ nó sẽ không bao giờ có điểm kết thúc phải không anh , cũng như khi em viết thư cho anh , em không bao giờ viết dấu chấm (.)Bởi vì em không muốn kết thúc giữa anh và em sẽ là một dấu chấm , đau lắm anh ah` , trái tim em đau nhói nhưng em lại không có bờ vai để khóc.Thế giới không công bằng với em cho em gặp để rồi yêu anh nhưng thời gian em gặp anh đếm bằng giây phút còn xa nhau tính bằng ngày tháng và thậm chí có lẽ là năm em biết và hiểu cho anh , dễ nhất lúc này em nghĩ anh nói chia tay em đi vì những điều em ước thường luôn thành sự thật và em đã quyết định rồi nếu không thể nói ra câu chia tay em sẽ gặp anh nữa, từ giây phút này em sẽ quên anh thay lời chia tay anh đừng bao giờ hỏi một ai rằng tại sao chẳng thây em nữa em xin lỗi anh nhiều lắm , em thực sự chưa lớn anh hai ta chẳng thể bên nhau ước gì em có thể chúc anh hạnh phúc , tại sao anh lại nói yêu em cơ chứ sau dấu chấm này em sẽ không bao giờ quên anh Nao không bao giờ , hãy quên em đi anh nhé.............................................. ........................