Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chấp nhận và đứng lên => mạnh mẽ :)



Hạnh Nghi
14-07-2009, 06:14 AM
21/6/09 , cuối cùng thì ta cũng có được câu trả lời của Gino. Dĩ nhiên là không bao giờ được như mong muốn (như Gino đã nói :) ... không sao cả, dù sao thì có lẽ đó là điều hiển nhiên mà bấy lâu nay ta không đủ can đảm để thừa nhận. Giờ chính Gino đã nói ra thì phải cố gắng “khắc cốt ghi tâm” để mà quên đi thôi. Cố lên ta ơi!

Uh, giờ thì chấp nhận sự thật và vượt qua nó. Mong cho lần thử thách này nhanh thật là nhanh nhé!

Nhưng cũng thật may quá, bọn ta đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn (không mấy thoải mái) ... và ta đã có câu trả lời. Tạm thời cứ cho nó là 1 “kì tích” vậy :| thật may khi kết thúc 1 cách nhẹ nhàng như thế (không cãi nhau :D )


Không có 1 happy ending, ta sẽ cố gắng giữ lại những kí ức đẹp trước đây. Cho dù đó đã là quá khứ của G và là hiện tại của ta lúc đấy, cho dù có “những lời nói dối” có lẽ cũng nên tạo cho mình “1 con người không có thật” để tự động viên bản thân vậy thôi... cứ cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn...

Uh, ta không phủ nhận. Ta buồn ghê gớm luôn. Nhưng ta sẽ không khóc đâu. Vì ta càng phải cố vươn lên để được tồn tại trong cái thế giới này cho dù không còn có 1 người luôn động viên ta, không còn có 1 người nhắc đến mưa cùng ta, không còn có 1 người nhắc ta phải uống thuốc hàng ngày, không còn có 1 người mỗi tối vẫn nhắn tin chúc ta ngủ ngon, không còn có 1 người mỗi sáng thức giậy chúc ngày mới tốt lành đến ta, không còn có 1 người luôn send cho ta những emoticons trông ngố ơi là ngố mỗi khi onl, không còn có 1 người để ta cùng sẻ chia buồn vui mỗi ngày, không còn có 1 người lúc nào cũng mắng yêu ta ngốc, không còn có 1 người...yêu ta...cho dù không còn những thứ ấy của 1 người, ta vẫn phải sống, vẫn phải cười, phải làm việc, học tập, phải đạp xe đi mỗi ngày, phải tắm mưa 1m mà không được khóc, phải mỉm cười với tất cả...ta vẫn phải sống 1 cuộc sống bình thường như khi ta chưa quen Gino, phải mạnh mẽ đi tiếp con đường mình đã lựa chọn, sống vì tương lai của bản thân.

1 lời hứa danh dự rằng ta nhất định sống thật tốt, thật vui, thật hạnh phúc dù không còn có Gino. Ta tin mình có thể làm được. Vì thế giới của ta bây giờ không chỉ có G mà ta đã, đang và sẽ cố gắng hòa nhập với thế giới của mọi người. Sẽ vất vả, trách nhiệm sẽ cao hơn, thử thách ngày càng nhiều, trở ngại cũng không ít, nhưng nhất định vượt qua tất cả mà :) ta tin vào bản thân mình :)
1 điều chắc chắn nữa rằng ta sẽ không theo dõi trên bước đường của G như trước đây nữa. Vì thật sự thì “một con người, một thế giới” (của G) rồi mà. Tốt hơn hết là không liên quan nữa, không làm phiền nữa...mỗi người đều có con đường riêng của mình. Không cùng 1 con đường, không cùng 1 thế giới, không cùng 1 đích đến...


Sẽ có 1 ngày ta lại mở rộng lòng mình như xưa! Rồi cũng có 1 ngày ta tự mỉm cười khi nghĩ đến G và đủ dũng cảm nối sợi dây tình cảm với 1 người khác tốt hơn G. Nói vậy thôi chứ thực sự ta không chắc mình sẽ có 1 “sợi dây nguyên vẹn” cho lần sau. Quá khó khăn khi phải quên đi 1 người luôn hiện hữu trong đầu mình, và trong cả trái tim...

Chính ta đã nắm bắt được “cái bóng” ấy, nhưng chính ta đã để nó vượt ra khỏi tầm tay, cũng vì ta mà có “cái bóng” mang tên Gino ấy với chính mình. Có chăng thì chỉ trách bản thân!

Uh, đã nắm bắt được rồi, nhưng không thể “chả là gì cả”! Là cả thế giới luôn ấy chứ...!

1 câu dứt khoát: sẽ không có bất kì 1 tin nhắn nào cho 1 ngày quan trọng - ngày 30 tháng 8 (2k9) và 30/08 cho những năm tiếp theo sau đó. Ta phải sống cuộc sống của ta. Cuộc sống chỉ có ăn và học, học và ăn...thỉnh thoảng ăn chơi với lũ bạn xíu là ok, hehe.

p/s: uhm, nhất định là quên anh đấy. Vì trong thế giới của anh không có thế giới của em, vì sau này, trong thế giới của em cũng không có thế giới của anh. Tất cả chỉ là kí ức...nhạt nhòa...đã qua. Gino sẽ chỉ là quá khứ, tạm thời bây giờ là hiện tại. Nhưng 1 ngày nào đó, anh sẽ chỉ là quá khứ, hiện tại không có Gino, tương lai không có Gino...Cảm ơn tỳn yêu :))

beiudanh
14-07-2009, 12:48 PM
chắc em ko biết chị, nhưng chị thấy em có những cảm nghĩ giống như chị, vì chị cũng đang từng ngày phải quên đi 1 người, dù người đó vẫn được cho là người yêu chị, nhưng chị biết thế giới của anh ấy ko có thế giới của chị và ngược lại... cố gắng lên em nhé, rồi 1 ngày chúng ta sẽ quên được và sống vui vẻ, đúng ko em?

Hạnh Nghi
15-07-2009, 02:45 AM
thật khó khăn khi phải dùng tới từ QUÊN :)
vì có người đã tưng nói "đừng quên mất cứ điều gì dù nó tốt hay xấu vì đôi lúc ta sẽ cần đến nó" :)
vì vậy mà rất khó khăn khi thốt ra cái từ ấy ====> QUÊN
p/s: đây là nơi bắt đầu để quen cậu ấy, cũng là nơi để Herb kết thúc tình cảm của mình :) ====>có mối nhân duyên với hht nhưng không có duyên với cậu ây :so_funny:

chị...và em...có thể quên người đó, nhưng kí ức thì không bao giờ quên :)