myhuongviet
13-07-2009, 11:35 PM
:xnha: vậy là mùa thi đại học lại đến rồi đúng không anh? chúng ta đã chia tay hơn hai năm rồi nhưng sao em vẫn nhớ về anh như cái ngày anh chở em ra bến xe Đà Lạt.tạm biết anh em đi nhưng trong lòng chẳng mưốn về chút nào.
:ow::huglove: Đà lạt ngày thi năm đó ,trời mưa phùn ,cứ mỗi lần ngồi ôn bài anh mà qua bền phòng em thế là y như rằng mặt 2 đứa tự nhiên đỏ lên,trong khi em với anh lai chẳng bao giờ nói chuyện nhiều giống như anh từng nói chuyện với 2 nhỏ chung phòng dzới ẹm
:music:em rất thích nghe nhạc và thế là ngày nào anh cũng mở cho em nghe,chúng ta ở hai phòng đói điện nhau,nên nhiều lần anh rủ qua chơi nhưng em không dám qua ,biện cớ là bận ôn bài (ma ôn bài thật )chuẩn bị tới ngày thi nên em rất lo lắng,anh thường an ủi em là hãy thư giản đề có tinh thần làm bài cho tốt ,nghe lời anh em cũng đi chơi dạo phố đêm đà lạt.,cảnh đẹp của bưổi đêm ,nhìu người tấp nập qua lại ,thật vui.
còn rất nhiều thú vui khác nữa nhưng em chẳng biết nói như thế nào để bộc lộ cảm súc của em lúc này.từ lúc 2 đứa mình gặp nhau giống như có một sức mạnh nào đó gắn kết lại chúng ta thành một cặp phải không anh,phải nói là tình yêu set đánh thật mãnh liệt,thế rồi ngày em lên xe trờ về nhà và chờ ngày biết kết quả , em đã không đậu ngành mà em luôn thích ,quyết định lên sài gòn để học ngành khác , em cũng buồn vì yêu anh ma không được gần anh ,chúng ta vẫn giữ liên lạc suốt gần 2 năm thế và anh hứa sẽ lên SG tìm gặp em ,và anh nói thế nhưng lúc đó gia đình anh lại có chuyện anh trở về nhà và ở nhà luôn ,em rất bùn khi nghe tin anh ở nhà và dịp lên thăm em lại bị hoãn lại ,và rồi mỗi lần anh nhắn tin cho em em đều trả lời không thân mật như lúc trước nữa anh nghi ngờ và chung ta chia tay,em đã khóc rất nhìu vì chính em là người phản bội anh.ngàn lần xin anh tha thứ ,chì vì em muốn gặp anh mà chúng ta chia tay.nhưng cho dù thế nào đi nữa em cũng sẽ mãi nhớ về kỷ niệm của chúng ta.một tình iu thật đẹp mà lại không có tương lai đúng không anh?em iu anh nhìu nhìu lắm ,cũng đã lâu rồi anh không liên lạc thường xuyên với em nữa em nghĩ anh cũng chẳng thể nào quên được nhưng vì anh iu em nên anh mới làm thế .em biết mà .chính vì thế mà suốt cuộc đời này em sẽ giấu kín tình iu của chúng ta vào trong tim ,em sẽ không bao giờ quên vì em luôn được anh che chở và iu em thật nhìu.
em từng xin lỗi anh nhưng anh nói em sao lại ác với anh như thế ,và em đã hiểu rằng anh không tha thứ cho em cũng chỉ vì anh còn iu em và không muốn nhừng em cho ai khác.anh ah .~~~~~~~~em yêu anh nhiều lắm~~~~~anh biết không.em biết anh sẽ không tha lỗi cho hành động của em nhưng em vẫn phải xin lỗi anh.em là người có lỗi chứ không phải tình iu có lỗi. (~~*** I LOVE YOU,GOOD BYE***~~):heartflower::flyingangel3::ow::ow::ow:
:ow::huglove: Đà lạt ngày thi năm đó ,trời mưa phùn ,cứ mỗi lần ngồi ôn bài anh mà qua bền phòng em thế là y như rằng mặt 2 đứa tự nhiên đỏ lên,trong khi em với anh lai chẳng bao giờ nói chuyện nhiều giống như anh từng nói chuyện với 2 nhỏ chung phòng dzới ẹm
:music:em rất thích nghe nhạc và thế là ngày nào anh cũng mở cho em nghe,chúng ta ở hai phòng đói điện nhau,nên nhiều lần anh rủ qua chơi nhưng em không dám qua ,biện cớ là bận ôn bài (ma ôn bài thật )chuẩn bị tới ngày thi nên em rất lo lắng,anh thường an ủi em là hãy thư giản đề có tinh thần làm bài cho tốt ,nghe lời anh em cũng đi chơi dạo phố đêm đà lạt.,cảnh đẹp của bưổi đêm ,nhìu người tấp nập qua lại ,thật vui.
còn rất nhiều thú vui khác nữa nhưng em chẳng biết nói như thế nào để bộc lộ cảm súc của em lúc này.từ lúc 2 đứa mình gặp nhau giống như có một sức mạnh nào đó gắn kết lại chúng ta thành một cặp phải không anh,phải nói là tình yêu set đánh thật mãnh liệt,thế rồi ngày em lên xe trờ về nhà và chờ ngày biết kết quả , em đã không đậu ngành mà em luôn thích ,quyết định lên sài gòn để học ngành khác , em cũng buồn vì yêu anh ma không được gần anh ,chúng ta vẫn giữ liên lạc suốt gần 2 năm thế và anh hứa sẽ lên SG tìm gặp em ,và anh nói thế nhưng lúc đó gia đình anh lại có chuyện anh trở về nhà và ở nhà luôn ,em rất bùn khi nghe tin anh ở nhà và dịp lên thăm em lại bị hoãn lại ,và rồi mỗi lần anh nhắn tin cho em em đều trả lời không thân mật như lúc trước nữa anh nghi ngờ và chung ta chia tay,em đã khóc rất nhìu vì chính em là người phản bội anh.ngàn lần xin anh tha thứ ,chì vì em muốn gặp anh mà chúng ta chia tay.nhưng cho dù thế nào đi nữa em cũng sẽ mãi nhớ về kỷ niệm của chúng ta.một tình iu thật đẹp mà lại không có tương lai đúng không anh?em iu anh nhìu nhìu lắm ,cũng đã lâu rồi anh không liên lạc thường xuyên với em nữa em nghĩ anh cũng chẳng thể nào quên được nhưng vì anh iu em nên anh mới làm thế .em biết mà .chính vì thế mà suốt cuộc đời này em sẽ giấu kín tình iu của chúng ta vào trong tim ,em sẽ không bao giờ quên vì em luôn được anh che chở và iu em thật nhìu.
em từng xin lỗi anh nhưng anh nói em sao lại ác với anh như thế ,và em đã hiểu rằng anh không tha thứ cho em cũng chỉ vì anh còn iu em và không muốn nhừng em cho ai khác.anh ah .~~~~~~~~em yêu anh nhiều lắm~~~~~anh biết không.em biết anh sẽ không tha lỗi cho hành động của em nhưng em vẫn phải xin lỗi anh.em là người có lỗi chứ không phải tình iu có lỗi. (~~*** I LOVE YOU,GOOD BYE***~~):heartflower::flyingangel3::ow::ow::ow: