Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Màu tình yêu



baocat
13-07-2009, 06:57 AM
Anh thích màu đỏ, màu đỏ của những cánh hoa hồng người ta hay tặng nhau, màu đỏ hoa phượng ngào ngạt, của những mái nhà phố cổ không trôi theo thời gian. Anh thích màu đỏ, cũng vì nó là màu của sự sống, là trái tim của những con người muốn sống và không ngừng ước mơ. Có những ngày nắng rạo rực, hoàng hôn Sài Gòn ánh lên một sắc đỏ vỡ òa trong cảm xúc và không ngừng lan tỏa trong không gian đất trời. Đỏ chững chạc, nhưng đầy quyến rũ.
.....
Anh cũng thích màu cam, bởi một lẽ đơn giản anh rất ghiền nước cảm ép, cũng như hồi nhỏ anh hay lấy những trái cam ra mà chơi tung hứng, để rồi những trái cam rớt xuống đất, bóc trần cái lớp vỏ xanh của nó ra, phô trương sắc cam óng ánh lung linh. Nhưng đâu chỉ vậy, màu cam còn là màu của Mặt Trời, anh yêu nắng, anh thích nhìn những tia nắng nhảy nhót trên vai, trên tay hay chớp tắt chớp tắt phản chiếu con đường óng ả và huyền ảo. Cam tươi thắm, nhưng cũng đầy nghịch ngợm.
.....
Vàng thì sao nhỉ, người ta nói màu vàng là màu phản bội, nhưng anh chả thấy nó phản bội gì cả. Nó chỉ lâu lâu bận công chuyện, rồi đi, nhưng nó cũng trở lại mà. Như khi xuân đến, mai vàng lại hi hửng nhảy nhót những vũ điệu ngày mới. Anh thích vàng cũng vì nó tượng trưng cho sự giàu có, sung sướng và cả hạnh phúc. Vàng của lá mùa thu, vàng của những chiều nắng lãng mạn, chỉ tiếc mỗi sự vàng vọt, tàn phai. Vàng tưoi vui khi nó trẻ, nhưng khi đã già rồi, nó chợt buồn quá đỗi.
......
Anh xin phép gọi lục, lam, chàm là một dẫu biết nó không phải là một. Nhưng đối với anh, chúng là những màu làm dịu, cũng như tronng cuộc sống, không nên lúc nào cũng ầm ầm, rầm rập, hùng hùng hổ hổ mà cũng có lúc thả tâm hồn để tận hưởng những giá trị tinh thần khác. Nếu nói đến sự lãng du, không quên được cái sắc thái lục lục lam lam ấy. Ta nếm được vị mặn của biển, cái mùi chan chát của lá cây hay hiểu được mùi khí ấm ướt từ những chiếc lá ấy mỗi khi trời đổ mưa. Lục, lam, chàm gọi chung là màu tối, mà đã là tối thì nó rất trầm tính nhưng cũng đầy bí ẩn và kích thích sự tìm tòi, sư khám phá. Nó ẩn mình giữa những màu sáng nhưng mang một ảnh hưởng về chiều sâu đột phá. Nếu nói đỏ, cam , vàng đặc trưng cho hiện tượng, thì lục, lam, chàm mang sắc thái bản chất và thể hiện chất liệu một cách rõ ràng và hoàn thiện nhất. Lục, lam , chàm hiền lành nhưng cũng đầy mưu mô và thủ đoạn.
......
Anh không thích màu tím lắm, nhưng nó cũng để lại trong anh một cái gì đó lưu luyến, vấn vương, vì đó là màu tượng trưng cho sự chung thuỷ. Màu tím hoa sim, hoa cà....Anh nghe nó có trời tím, mặc dù anh chưa thấy bao giờ, nhưng đôi lần những giấc mơ vội vàng trong giấc ngủ, những màu tím luôn chạy lại và níu lấy anh và trói chặt anh lại vào thứ cảm xúc quấy như mớ bòng bong. Tím mờ mờ ảo ảo, một sự cuốn hút đầy mãnh lực, một cái gì đó là giả tạo và dối trá, nhưng anh tìm thấy trong nó một nỗi lòng, một tâm hồn nặng trĩu suy tư phiền muộn suốt đời giấu kín. Tím, huyền ảo, chỉ vậy thôi.
.......
Còn em thì sao, anh có thích em không?
......
Anh không rõ, anh không định nghĩa được thứ cảm xúc anh dành cho em. Thứ cảm xúc ấy, thỉnh thoảng bùng cháy dữ dội như đỏ, có lúc óng ả như cam, có lúc tưoi vui nhí nhảnh, buồn rười rượi hay đầy lãng mạn như vàng. Cũng thứ cảm xúc ấy, anh tìm đến cái lạnh lẽo cô đơn của lục lam chàm và khám phá ra ở bản thân mình những giá trị tiềm ẩn cũng như màu tím vậy.
.......
CUỘC SỒNG ANH LÀ MỘT CHUỖI CÁC MÀU SẮC, ANH YÊU MÀU SẮC VÀ ANH CŨNG YÊU AI ĐÃ CHO ANH NHỮNG MÀU SẮC TUYỆT VỜI ẤY

nh0ok_Volgola
04-08-2009, 02:50 AM
bài này hình như lạc đề àh..

nhoc xinh cute
04-08-2009, 05:33 AM
Tui thấy nó đâu có lạc đề đâu bạn ....Màu tình yêu .....(^oo^) ...hay đấy Màu sắc của tình yêu đôi lúc rất ngọt ngào , rất ấm áp nhưng đôi khi nó cũng u ấm như 1 cơn bão ...Thế đấy moà ai cũng muk yêu ....Khó hĩu wé

keobonggondangyeu_08
04-08-2009, 08:09 AM
Bài này cũng hay đấy chứ, Ai cũng biết rằng màu tìn yêu mượn hình vần trăng, đó chính là màu yêu thương, màu hạnh phúc và có kgi màu của những nổi buồn nữa

PeNy
04-08-2009, 06:06 PM
Trong từng giai đoạn thì tình yêu có những màu khác nhau , chỉ là theo cách cảm nhận của ng` trong cuộc thui ^^ !