PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nguyen Nghi huynh ơi!



phonglantim
25-08-2005, 05:29 AM
Buồn buồn ghi mấy dòng thơ
Tỏ bày tâm sự nãy giờ vẫn mang
Nghi huynh liệu có sẵn sàng
Ngồi nghe muội nói,phàn nàn được không

Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:41 AM
em cứ nói đi có gì đâu
ta cùng chia sẻ bớt nỗi sầu
người nhà, sao em còn hỏi vậy
tình huynh ,nghĩa muội đậm in sâu

phonglantim
25-08-2005, 05:46 AM
Huynh muội với nhau chẳng giấu gì
Dạo này chán quá hỡi huynh nghi
Bao nhiêu buồn tủi trời quăng xuống
Muội buồn chẳng biết nói câu gì

Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:48 AM
thì ra chuyện nhỏ, cứ tưởng chi
trời trao buồn tủi.......ta quăng đi
cứ thế em ơi! làm như thế
để rồi ta sẽ chẳng việc gì

phonglantim
25-08-2005, 05:51 AM
Chuyện nhỏ nhưng muội biết làm chi
Khi trời quăng xuống chẳng quẳng đi
Cứ ôm cứ giữ giờ buồn bực
Lại buốn tìm huynh:D hết tức liền

Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:56 AM
huynh giờ nói ra , muội đừng .......điên (điên tiết á á)
sorry em nhé , anh hết tiền
chạy về xin mẹ thêm chút nữa
chắc phải ngày mai ...gặp lại liền

Muội ơi! huynh có việc phải out thôi , đừng giận nha, hẹn gặp tối thứ 7 nha
chuc em vui vẻ

phonglantim
25-08-2005, 06:01 AM
Chưa nói thì muội cũng đã điên
Giờ đây muội cũng đang hết xiền
mạng chậm cứ bắt muội chờ đợi
Đợi hoài đợi mãi tồn xiền quá thôi