xaxi
12-07-2009, 08:05 PM
không biết có phải ông trời sắp đặt cho mình gặp nhau trong chuyến đj ấy rồi lại nhớ đến nhau từ những lời chọc phá và tranh cãi với nhau không nhi??? cũng không biết từ bao giờ em luôn mong chờ tn của anh hay thậm chí chỉ là một cái nhá máy để bit rằng anh vẫn còn biết có em tồn tại trên thế gian này.tất cả xảy ra thật là nhanh ,đã lúc anh phải tiếp tục con đường học tập và làm việc của mình.còn lâu mới có thể lại gặp nhau rồi anh nhỉ. có lẽ chẳng bao giờ anh biết đc rằng hôm anh bỗng dưng tắt máy làm em lo lắng đến phát khóc , và đêm anh phải lên xe , lúc gặp nhau ở ghế đá gần nhà , em đã bật khóc khi kể chuyện bị mẹ la chắc anh cũng ko bjt rằng đó chỉ là cái cớ để em có thể khóc trước mặt anh mà thôi , bởi một lí do : anh sắp đj xa. 400km đối với em đó là một khoảng cách địa lí quá xa mà em ko thể tự mình đến đc vì đến giờ em vẫn chỉ là một con nhóc ko hơn ko kém. nhưng e ko buồn mãi đâu , cánh cửa đại học sẽ là con đường dẫn em đến gần với anh , 2 năm nữa , chỉ 2 năm thôi anh à, em sẽ cố gắng hết sức , cố gắng để mình đc gặp nhau nhiều hơn , cố gắng để anh không thất vọng về em và... cố gắng vì cái móc tay trước khj anh đj.cái móc tay hứa rằng em sẽ đậu đại hoc.....trước đây , mơ ước đại học của em cũng chỉ bình thường như bao đứa bạn khác nhưng giờ đây nó đã mang thêm một ý nghĩa mới , em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó , cuối cùng thì em cũng đã có động lực thúc đẩy rồi.cảm ơn anh nhiều lắm , cảm ơn vì những buổi sáng đã dậy thật sớm để gọi em dậy đj hoc , cảm ơn vì những tin nhắn động viên em cố gắng học và giữ gìn sức khoẻ... có lẽ với anh đó là chuyện nhỏ nhưng với em , nó ý nghĩa vô cùng anh có biết ko???giờ ngồi đây , em bỗng nhớ anh vô cùng , nhớ những câu chuyện hài hước của anh , nhớ khuôn mặt ấy , nhớ những chiều anh và em cùng đj lang thang khắp nơi , nhớ, em nhớ tất cả....cho dù bây giờ cả hai chúng ta chưa ai nói với ai về tính cảm của mình nhưng em cảm thấy đó là điều tốt nhất cho thời điểm này,em sẽ thực hiện quyết tâm đại học , hãy chờ em , anh nhé , xaxi yêu anh nhiều lilo của em ạ.!!!