GV_kin
12-07-2009, 06:23 PM
Anh à !!
Em đang học cách sống mà ko có anh bên cạnh.
à ko !!
Học cách wên đi tc mà em dành cho anh.
Em cũng ko ngờ rằng em lai thix anh nhiều đến vậy.
Em ko chắc đó có phải là tình iêu hay ko vì em có biết tình iêu là rỳ đâu.Em chỉ biết mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên em nghĩ đến là anh có ăn sáng rồi mới đi làm hay ko , trưa thì em nghĩ anh đã về chưa , ăn chưa và có onl ko , em onl ko thấy nick anh sáng thì lại ngồi nghĩ h này anh đang làm rỳ với ai , để rồi thấy anh onl lại chỉ dám nhìn cái avata của anh thôi vì em chỉ đơn phương mà.
Em có ngốc wá ko anh. 19t mà chưa 1 lần iêu ai ^^ kòn anh 20t đã trải wa 3 mối tình mà anh xác định là ko thể nào wên.
Lúc mới wen anh đã bảo rằng 1 lúc nào đó anh sẽ dạy em iêu ^^ Em vẫn kòn nhớ mà.
uhm thì anh dạy em iêu nhưng rồi lại để em ở đó 1 mình với tình iêu của em.
Em đã nghe 1 câu trong 1 bài hát " trong nhân gian có 2 điều ko thể dấu , 1 là khi say , 1 là khi yêu 1 ng ". uhm đâu giấu đc lâu đâu, rồi thì anh cũng biết và câu trả lời của anh là trốn tránh.
Em đã tưỏng mình sẽ gục ngã , sẽ đau khổ , sẽ buồn lắm lắm nhưng rồi cứ nhận ra rằng chỉ cần anh hạnh phúc , anh cưòi là đc. Vì vậy em lại đứng lên , lại vui vẻ , lại cưòi nói và thầm chúc anh hp
Anh à ! Vì vậy anh phải hạnh phúc nhé. Phải hạnh phúc hơn em đấy.
1 tuần nữa là sn em. Em eất vui vì có cả 1 gia đình bự bên cạnh và có cả anh. Chỉ có điều anh sẽ đứng bên cạnh em với tư cách Anh 2 , Quản lý Fam. uhm như vậy với em là wá đủ.
Chỉ cần đc nhìn thấy anh , chỉ cần đc nc với anh.
Em chỉ cần có thế.
Em đang học cách sống mà ko có anh bên cạnh.
à ko !!
Học cách wên đi tc mà em dành cho anh.
Em cũng ko ngờ rằng em lai thix anh nhiều đến vậy.
Em ko chắc đó có phải là tình iêu hay ko vì em có biết tình iêu là rỳ đâu.Em chỉ biết mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên em nghĩ đến là anh có ăn sáng rồi mới đi làm hay ko , trưa thì em nghĩ anh đã về chưa , ăn chưa và có onl ko , em onl ko thấy nick anh sáng thì lại ngồi nghĩ h này anh đang làm rỳ với ai , để rồi thấy anh onl lại chỉ dám nhìn cái avata của anh thôi vì em chỉ đơn phương mà.
Em có ngốc wá ko anh. 19t mà chưa 1 lần iêu ai ^^ kòn anh 20t đã trải wa 3 mối tình mà anh xác định là ko thể nào wên.
Lúc mới wen anh đã bảo rằng 1 lúc nào đó anh sẽ dạy em iêu ^^ Em vẫn kòn nhớ mà.
uhm thì anh dạy em iêu nhưng rồi lại để em ở đó 1 mình với tình iêu của em.
Em đã nghe 1 câu trong 1 bài hát " trong nhân gian có 2 điều ko thể dấu , 1 là khi say , 1 là khi yêu 1 ng ". uhm đâu giấu đc lâu đâu, rồi thì anh cũng biết và câu trả lời của anh là trốn tránh.
Em đã tưỏng mình sẽ gục ngã , sẽ đau khổ , sẽ buồn lắm lắm nhưng rồi cứ nhận ra rằng chỉ cần anh hạnh phúc , anh cưòi là đc. Vì vậy em lại đứng lên , lại vui vẻ , lại cưòi nói và thầm chúc anh hp
Anh à ! Vì vậy anh phải hạnh phúc nhé. Phải hạnh phúc hơn em đấy.
1 tuần nữa là sn em. Em eất vui vì có cả 1 gia đình bự bên cạnh và có cả anh. Chỉ có điều anh sẽ đứng bên cạnh em với tư cách Anh 2 , Quản lý Fam. uhm như vậy với em là wá đủ.
Chỉ cần đc nhìn thấy anh , chỉ cần đc nc với anh.
Em chỉ cần có thế.