ngoclantinh
11-07-2009, 10:23 PM
Vậy là ko còn gì nữa rùi phải ko anh ,sao em vẫn ko thể nào chấp nhận được sự thật là đã mất anh mãi mãi.Giá như giữa chúng ta có một cái gì đó chắc chắn ,để có một cái gì đó gọi là dứt khoát .yêu ,ko yêu mọi thứ cứ mập mờ,em ko biết mình phải làm gì nữa.Cố quên lại càng nhớ ,chạy trốn nổi nhớ ,cố để ko nhớ đến anh nhưng em ko thể.Đối diện với sự thật em lại ko thể chấp nhận đựơc ,hàng ngày để cho nỗi buồn gặm nhấm lòng mình ,em muốn khóc thật nhiều,nhưng em ko thể khóc.Em ko biết nói gì ngoài câu em nhớ anh nhớ anh nhiều lắm .Người ta nói "khi mình nghĩ đến một ai đó thật nhiều thì người ta cung sẽ nghĩ nhiều về mình ",anh có nghĩ đến em ko anh,em còn trong trái tim anh ko,sao lúc này những kỷ niệm về anh lại cứ hiện về trong em.Sao em lại nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp nhau ,cái nhìn đầu tiên khi em gặp anh,có ai nghĩ rằng đó lại là định mệnh cho những thay đổi lớn lao trong cuộc sống của em sau này.Anh đến cuộc sống cô đơn ,tẻ nhạt của em như thay đổi ,cho em biết nhớ ,biết mong ,mơ mộng về những tháng ngày đẹp đẽ bên anh,em sẽ ko còn cô đơn ,anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em .Nhưng em đâu biết vô tình mình lại mang đau khổ đến cho nhau,bao nhiêu yêu thương giờ chỉ còn là kỷ niệm ,tại sao anh ko thể yêu em? sao anh lại dối lòng mình,hay đằng sau còn một sự thật mà em ko hề hay biết.Mọi thứ đến với em như một giấc mơ,rồi tan vỡ ,anh đi để lại cho em hàng ngàn câu hỏi mà ko ai có thể trả lời cho e biết.Níu giữ tình bạn đã từng có nhưng em chợt nhận ra anh chỉ muốn em quên anh,quên đi tất cả,mỗi tin nhắn gửi đi ko mà ko có hồi âm.Anh có đau lòng khi ngoảnh mặt đi ko anh,em biết níu kéo chỉ là vô vọng,chỉ làm anh thương hại em ,nhưng em sợ mất anh,sợ anh sẽ đi xa mãi mãi,em sợ ko còn cơ hội gặp anh như ngày xưa,ko còn nhìn thấy anh nói thấy anh cười .Mọi thứ cứ ùa về ,những lần mình gặp nhau ,những cái tin nhắn đầy yêu thương ngày nào giờ là nỗi đau trong em.Em sẽ cố gắng sẽ là cô bé như ngày xưa lúc mình mới gặp nhau,sẽ mạnh mẽ để đối diện với tất cả ,nhưng em tin vào cảm nhận của mình ,và em tin một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ xảy ra.Em sẽ chờ đến khi ko thể chờ được nữa.