Xem đầy đủ chức năng : con tim em đang...lặng dần.
hamter
11-07-2009, 06:02 AM
con tim em thổn thức lần thứ 2 chỉ vì anh. lần đầu tiên em bit rung động và đó là lần em iu đơn phương. và cũng là lần đau khổ nhất trong em vì em ko đủ tự tin bày tỏ với người ấy, vậy là em đã mất ng ta vĩnh viễn, em đã cố quên ng ta, anh bit không phải mất 5nam 6 tháng em moi quen được. từ đó em nhủ lòng không iu ai nữa, nhưng rồi lại gặp anh, những lần nt anh đã làm em rất củm động. anh lo cho em nhắc nhở em lúc trời trở lạnh nhớ đắp mền, em hạnh phúc biết bao vì đã từ lâu lắm rùi chưa ai quan tâm em như thế, em bắt đầu nhớ anh, bắt đầu mún gặp anh. em đã quyết định nói ra tình cảm của mình không khờ khạo như lần trước nữa. và rồi em cũng làm được nhưng phản ung của anh như thế là sao, em nói ra tình cảm của mình rùi, vậy mà anh...anh không cho em 1 câu trả lời em đợi anh đã 3 ngày rồi. có phải những tin nhắn trước kia là đùa vui là những lời ong bướm đường mật chứ không phải thật sự anh đang quan tâm em hay còn lí do gì khác hả anh. dường như anh đang làm em mất dần lòng tin nơi anh. em phải làm sao bây giờ......
pe_shiva_kute
11-07-2009, 06:18 AM
nếu tự tin bày tỏ thì tốt rồi còn k sẽ mất đi ng` ta mãi mãi
:cry4:
hoahongxanh_kute
11-07-2009, 07:43 AM
Bạn có 1 sự wuyết đjnh rất dũng cảm và đúng đắn. Bạn làm vậy ko ít thì nhjều cũng có kết wả. Nếu như a ý chấp nhận tc cuả bạn thì đjều đó rất vuj (mjnh sẽ rất ganh tỵ vớj bạn đấy.) còn nếu ko thj bạn có thể nhận ra đc con ngườj thật cuả hắn. Và xẽ ko bị những lớj ong bướm đó dụ dỗ đjều này cũng mừng mà đúng ko bạn. Vậy nhé. Nếu có j bùn thj nhắn tjn cho mjnh nha. Chúc bạn thành công và hp trong vụ này. Ok? Bye
c0pe_ng0k
11-07-2009, 09:30 PM
Giờ bạn đang thấy hụt hẫng và rất m0ng mỏi câu trả lời của ng` đó. Dù h0k bjk rồi ng` đó sẽ trả lời ra sao nhưng bạn ak! Bạn đã đúng khi sống thật và nói thật cảm xúc của mình. Dù nếu ng đó từ chối thỳ tớ tin bạn sẽ còn thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn lần trc' nhiều.
hamter
12-07-2009, 06:30 AM
các bạ ơi, mình có câu trả lời rồi. thật ra không phải anh y tự nói mà là mình hỏi, hôm đó đã 3h sáng mà mình không ngủ được chỉ vì anh ý thui. mình quyết định hỏi anh ý câu trả lời. thật phũ phàng bạn ah. anh ý nói anh y không có ý gì với mình cả, vậy nên mình đừng suy nghĩ gì nha.a không muốn mình như bây h. anh sẽ nói chuyện với mình sau. khi nhận tn mình đã khóc rất nhiều, không sao ngủ được nữa. mình được sinh ra để làm chò vui trong mắt mọi ng hay sao. tai sao khi mình bay tỏ tình cảm anh lại ôm mình vào lòng rất nhẹ nhàng với cử chỉ âu yếm nâng niu mình như thế giờ anh chỉ nói 1 câu rất ngắn ngọn và đơn giản : " anh không có ý gì cả".con ng đó là như thế nào mình không dám tin vào mắt mình nữa, 1 con ng mình đã từng đánh giá là rất hoàn hảo. nhưng bây h thì.....mình bít con ng đó không đáng làm mình phải khổ, nhưng thật khó, hình ảnh, kỷ niệm của con ng đó cứ hiện lên trong tâm trí mình. cũng may tuần này mình đi mùa hè xanh chứ không thì mình không biết phải làm sao đối diện với cảm giác này cả....
chunhimcon
12-07-2009, 07:38 AM
Cơ hội chỉ đến một lần, bạn ko nắm bắt nhanh là nó vụt mất đấy, hãy biết nắm lấy cơ hội
ngoc3my3u
12-07-2009, 08:23 AM
đôi khi tình cảm chỉ là sự ngộ nhận
ngừi ta quan tâm đến mình bên cạnh mình những lúc vui buồn nhưng tất cả chưa đủ để nói lên điều gì cả
họ đặc biệt với ta nhưng bản thân mình ở đâu trong trái tim người ấy
gooddythin_nd1996
12-07-2009, 03:48 PM
Em nghĩ là anh ấy đang suy nghĩ xem tình yêu chị dành cho anh ấy có nhiều như tình yêu anh ấy dành cho chị hay ko. 1 người luôn quan tâm chị như vậy có thể xem chị như người em gái hoặc anh ấy rất yêu chị, nhưng em nghĩ % anh ấy yêu chị nhiều hơn. Chị đừng lo lắng nhé, hãy cho anh ấy chút thời gian, rồi anh ấy sẽ có câu trả lời dành cho chị :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.