pe_shiva_kute
10-07-2009, 10:25 PM
Nếu 1 ngày tớ phải chia xa......
Ngày hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm..........
Màu phượng cũ sẽ không còn đỏ thắm...............
Cánh bằng lăng đẹp sắc tím nhạt nhoà............
Nếu 1 ngày tớ phải chia xa..........
Kí ức tuổi thơ chỉ còn là chấm nhớ...........
Và nỗi lo với bao ngày trăn trở..........
mùa thi đến , tớ phải đi rồi.............
Ước cho hoa phượng mãi nỡ...
Để qua khứ mãi đọng lại..........
Cung nhạc ngày xưa đắm chìm ngay ngất.........
Giữa bốn bề tiếng hát bạn bè ơi !!!
Con thuyền đời có thể sẽ chơi vơi
Chòng chành giữa hai miền quê và nhớ
Sóng tình thương vỗ đều lời cậu tớ
Lời của ngày xưa năm tháng mến thương
Xin đừng buồn và cũng chớ mến thương
Hãy cứ ước cho những gì đang có
Chỉ cần bạn gửi tâm tình cho gió
Dẫu xa vời ta vẫn hiểu được nhau
.................................................: hun:
Ngày hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm..........
Màu phượng cũ sẽ không còn đỏ thắm...............
Cánh bằng lăng đẹp sắc tím nhạt nhoà............
Nếu 1 ngày tớ phải chia xa..........
Kí ức tuổi thơ chỉ còn là chấm nhớ...........
Và nỗi lo với bao ngày trăn trở..........
mùa thi đến , tớ phải đi rồi.............
Ước cho hoa phượng mãi nỡ...
Để qua khứ mãi đọng lại..........
Cung nhạc ngày xưa đắm chìm ngay ngất.........
Giữa bốn bề tiếng hát bạn bè ơi !!!
Con thuyền đời có thể sẽ chơi vơi
Chòng chành giữa hai miền quê và nhớ
Sóng tình thương vỗ đều lời cậu tớ
Lời của ngày xưa năm tháng mến thương
Xin đừng buồn và cũng chớ mến thương
Hãy cứ ước cho những gì đang có
Chỉ cần bạn gửi tâm tình cho gió
Dẫu xa vời ta vẫn hiểu được nhau
.................................................: hun: