ngaymua_vt1011
08-07-2009, 07:04 PM
sáng nay khi thức giấc, vén tấm rèm ngó ra ngoài cửa sổ bỗng thấy trời sao thật đẹp...mấy ngày liền mưa rồi lại tạnh , đúng là...mùa mưa đích thực ,hihih!!! một ngày không nắng và không mưa , cũng chẳng âm u, bầu trời thật sáng. nếu hôm nay âm u, tâm trạng của anh sẽ thế nào??? em còn nhớ sở thích của anh mà, anh nói anh ko thích trời mưa, anh chỉ thích trời âm u thôi, cũng như con người anh, nhiều khi em không thể hiểu nổi, không hiểu tai sao anh làm vậy rồi em cũng không được 1 lời giải thích vừa ý. có lẽ chính vì thế mà em đã rời xa anh sao???con người mà, sức chịu đựng cũng có hạn, anh cứ dồn em đến bước đường cùng khiến em ko chịu nổi. em hiểu cuộc sống của một người lính trong ngôi trường đó thật khó khăn nhưng nếu anh mở lòng thì mình đâu phải rời xa.
nắng lên rồi nè!!!!
đã xa nhau thật rồi, em đã có cảm nhận chúng ta ko còn thuộc về nhau nữa và thực sự có lúc em đã nghĩ tới người khác nhưng đôi khi trong sâu thẳm em vẫn nhớ đến anh, nhớ đến tình yêu em đã đợi chờ ko phải 1 người luôn kề bên em mà là 1 người lính chỉ bên em trong những ngày nghỉ hè và nghỉ tết ngắn ngủi mà chưa kịp trao hết cho nhau những yêu thương cần bù đắp khi xa nhau.3 năm anh đi học là 3 năm em chấp nhận sự chờ đợi, đối với em cũng đơn giản thôi dù có lúc nỗi nhớ cồn cào da diết ko kìm nén nổi. những lời yêu thương qua những lá thư dài và những dòng tin nhắn ngắn ngủi lúc nửa đêm khi anh gác mà cố gắng lắm mới dành được cho em làm sao bù đắp tất cả được đây anh nhưng em chấp nhận. em hiểu và luôn chờ đợi anh. nhưng em ko hiểu sao anh lại để người thứ 3 xen vào giữa chúng ta??? anh cũng chỉ nói " anh yêu em " vậy thôi mà anh ko giải thích sao lại có sự có mặt của người đó hả anh??? em cũng chán nản mà ra đi thôi. và vì sao họ biết có em rồi họ vẫn cố chen vào giữa chúng ta????
giờ thì em cũng không cần 1 lời giải thích nữa rồi , tất cả đã rời xa. em hiểu anh vẫn nhớ đến em bởi anh còn viết thư cho em , tranh thủ gọi điện cho em khi có thể. đôi khi anh đối với em vẫn như 1 ng yêu vậy. nhưng chính anh đã đánh mất em rồi biết làm sao để tìm lại những ngày xưa ấy. rồi chưa đầy 1 tháng nữa anh về nghỉ hè em biết làm sao đây khi nhìn thấy anh. chúng ta sẽ phải đối mặt nhiều nhưng anh ơi hãy đơn giản chỉ là những người hàng xóm thôi anh nhé. em sẽ thấy mọi cái giữa chúng ta tốt đẹp hơn. cảm ơn anh vì những kỉ niệm anh đã dành cho em, cảm ơn những món quà anh đã thức đêm làm tặng em vì "anh ko thể ra ngoài trường để mua tặng em những món quà giá trị hơn" nhưng đối với em ko có gì sánh bằng chúng anh ah. anh còn nhớ ko, hôm qua là ngày sinh nhật tình yêu của chúng ta tròn 4 tuổi nhưng năm nay thì em ko thể...em chỉ có thể nhớ đến mà thôi. anh ơi, bên anh hạnh phúc nhưng nỗi cô đơn cũng bủa vây em từng ngày. anh là người hiểu rõ bởi anh đã nói với em rằng "có lẽ em là người hiểu rõ tình yêu của lính là thế nào". uhm, em hiểu lắm chứ. rời xa anh, em muốn đi tìm một tình yêu mới để lấp đầy những khoảng trống trong lòng nhưng biết làm sao đây khi em ngại bắt đầu một cái mới, em ko muốn phải tim hiểu từ đầu, nhỡ đâu lại thất bại, lại khổ đau, lại cô đơn. chẳng hiểu sao em thấy tình cảm của lính thật nồng nàn và thật dễ chịu , bởi vậy em đã gạt hết những người khác để tìm hiểu thêm một người lính nữa, phải chăng là duyên số bởi chính anh đã kéo họ đến bên em dù anh và ng đó ko quen biết. nhiều khi em thấy cuộc sống thật khó hiểu gây cho em đầy bất ngờ. em sẽ sống hạnh phúc anh ah dù bên anh hay bất cứ ai khác. chúc phúc cho em nhé và em cũng cầu mong cho anh được hạnh phúc , luôn vui vẻ :))
nắng lên rồi nè!!!!
đã xa nhau thật rồi, em đã có cảm nhận chúng ta ko còn thuộc về nhau nữa và thực sự có lúc em đã nghĩ tới người khác nhưng đôi khi trong sâu thẳm em vẫn nhớ đến anh, nhớ đến tình yêu em đã đợi chờ ko phải 1 người luôn kề bên em mà là 1 người lính chỉ bên em trong những ngày nghỉ hè và nghỉ tết ngắn ngủi mà chưa kịp trao hết cho nhau những yêu thương cần bù đắp khi xa nhau.3 năm anh đi học là 3 năm em chấp nhận sự chờ đợi, đối với em cũng đơn giản thôi dù có lúc nỗi nhớ cồn cào da diết ko kìm nén nổi. những lời yêu thương qua những lá thư dài và những dòng tin nhắn ngắn ngủi lúc nửa đêm khi anh gác mà cố gắng lắm mới dành được cho em làm sao bù đắp tất cả được đây anh nhưng em chấp nhận. em hiểu và luôn chờ đợi anh. nhưng em ko hiểu sao anh lại để người thứ 3 xen vào giữa chúng ta??? anh cũng chỉ nói " anh yêu em " vậy thôi mà anh ko giải thích sao lại có sự có mặt của người đó hả anh??? em cũng chán nản mà ra đi thôi. và vì sao họ biết có em rồi họ vẫn cố chen vào giữa chúng ta????
giờ thì em cũng không cần 1 lời giải thích nữa rồi , tất cả đã rời xa. em hiểu anh vẫn nhớ đến em bởi anh còn viết thư cho em , tranh thủ gọi điện cho em khi có thể. đôi khi anh đối với em vẫn như 1 ng yêu vậy. nhưng chính anh đã đánh mất em rồi biết làm sao để tìm lại những ngày xưa ấy. rồi chưa đầy 1 tháng nữa anh về nghỉ hè em biết làm sao đây khi nhìn thấy anh. chúng ta sẽ phải đối mặt nhiều nhưng anh ơi hãy đơn giản chỉ là những người hàng xóm thôi anh nhé. em sẽ thấy mọi cái giữa chúng ta tốt đẹp hơn. cảm ơn anh vì những kỉ niệm anh đã dành cho em, cảm ơn những món quà anh đã thức đêm làm tặng em vì "anh ko thể ra ngoài trường để mua tặng em những món quà giá trị hơn" nhưng đối với em ko có gì sánh bằng chúng anh ah. anh còn nhớ ko, hôm qua là ngày sinh nhật tình yêu của chúng ta tròn 4 tuổi nhưng năm nay thì em ko thể...em chỉ có thể nhớ đến mà thôi. anh ơi, bên anh hạnh phúc nhưng nỗi cô đơn cũng bủa vây em từng ngày. anh là người hiểu rõ bởi anh đã nói với em rằng "có lẽ em là người hiểu rõ tình yêu của lính là thế nào". uhm, em hiểu lắm chứ. rời xa anh, em muốn đi tìm một tình yêu mới để lấp đầy những khoảng trống trong lòng nhưng biết làm sao đây khi em ngại bắt đầu một cái mới, em ko muốn phải tim hiểu từ đầu, nhỡ đâu lại thất bại, lại khổ đau, lại cô đơn. chẳng hiểu sao em thấy tình cảm của lính thật nồng nàn và thật dễ chịu , bởi vậy em đã gạt hết những người khác để tìm hiểu thêm một người lính nữa, phải chăng là duyên số bởi chính anh đã kéo họ đến bên em dù anh và ng đó ko quen biết. nhiều khi em thấy cuộc sống thật khó hiểu gây cho em đầy bất ngờ. em sẽ sống hạnh phúc anh ah dù bên anh hay bất cứ ai khác. chúc phúc cho em nhé và em cũng cầu mong cho anh được hạnh phúc , luôn vui vẻ :))