Xem đầy đủ chức năng : Công chúa lọ lem
ron-ron
07-07-2009, 07:57 AM
Tác giả : Là Ron ạ , ham hố quá , ham hố quá
Tên Fic : Công chúa lọ lem
Tình trạng : on going
Raiting: K
Disclamer: Công chúa và Hoàng tử . Là giấc mơ của tác giả
Thể loại : Long fic , tình cảm hài, mô típ quen thuộc lọ lem và hoàng tử
Casting với dàn diễn viên đồ sộ quen thuộc
Trước tiên là Nam diễn viên này
Wu Chun as Chun : Là con trai độc nhất của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn liên hợp Rinto . Wu Chun được xem là Hoàng tử ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ . Với vẻ ngoài đẹp trai và gia thế hiển hách của mình nên khá kiêu căng , luôn coi mình là nhất , là số 1 . Là niềm mơ ước của các cô gái trẻ .
http://img131.imageshack.us/img131/5646/eo07010599957840dvi7.jpg
Tô Hữu Bằng as Vic: Trong giới thượng lưu , Vic được xem như là Quận vương tử , xếp sau Hoàng tử Chun . Cũng là người thừa kế của tập đoàn điện tử Chisa danh tiếng . Bạn thân với Chun. Cũng là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ
http://phimanh.vnexpress.net/News/Dien-vien/2007/04/3B9AE3A7/5_c1.jpg
Zaizai as Zaizai : Lạnh lùng , Vương tử băng giá là biệt danh mà các cô gái đặt cho anh . Zaizai là người thừa kế của chuỗi các doanh nghiệp Mik , bạn thân của Chun
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/hoasong/Artist/normal__13MP001_.jpg
Calvin as Calvin : Đào hoa vương tử . đúng như biệt danh của mình , Calvin là người đào hoa, thay người yêu như thay áo . Người thừa kế của Tập đoàn hàng hải Cheni
http://i169.photobucket.com/albums/u216/maiphia/Calvin.jpg
Arron Yan as Aron : Mĩ vương tử . Người thừa kế của tập đoàn viễn thông Yan Yan.
http://cdimg2.crunchyroll.com/i/spire4/01142008/8/2/5/4/82543771fd9390_full.jpg
Mike as Mike : Ác vương tử . Tính cách hệt như biệt danh , lạnh lùng , giỏi võ , là trùm đánh nhau . Thừa kế liên nghiệp thời trang M & M
http://img480.imageshack.us/img480/3064/20070413abclc4.jpg
Minh Đạo as Matt : Smile Vương tử . Thân thiện với mọi người , được nhiều người yêu quý , là người thừa kế của tập đoàn cơ khí Mito
http://www.hoahoctro.vn/Upload/20070808/minh%20dao.jpg
7 chàng trai trên được coi là Thất Vương của Đài Loan , mà người có địa vị cao nhất trong Thất Vương chính là Wu Chun , bởi vì tất cả 6 tập đoàn kia chỉ là tập đoàn con của Tổng tập đoàn liên hợp Rinto.
Nicholas Teo as Nicholas : Người thân thiết nhất với Chun . Được bố Chun đem về nuôi từ nhỏ và xem như con ruột . Nicholas tình nguyện làm vệ sĩ cho Chun suốt đời .
http://i236.photobucket.com/albums/ff40/jisa089/3052438236fy1.jpg
Jiro Wang as Jiro : Uỷ viên hội học sinh trường Minh Linh . Bạn thanh mai trúc mã của Ella . Luôn muốn làm hiệp sĩ bảo vệ Ella những khi Ella gặp nguy hiểm , dù vậy tình cảm Jiro dành cho Ella chỉ là tình cảm anh em . Jiro luôn tự coi mình như người anh lớn của Ella
http://i265.photobucket.com/albums/ii202/yessy_89_photos/JiroWang.gif
Denis Oh as Denis : Là Tổng quản lý của Thất Vương , đẹp trai , quyến rũ. luôn là người dọn dẹp hậu quả do Thất vương gây ra . Là cố vấn , người anh lớn và thân thiết với Thất vương . Cũng như Nicholas , Denis được bố của Chun đem về nuôi từ nhỏ
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt/Thang1-2008/den19016.jpg
.................................................. .....................
Casting dàn diễn viên nữ ạ
Ella Chen as Ella : Hội trưởng hội học sinh trường Minh Linh . Xinh đẹp , cá tính với thương số trí năng lên tới 250.
http://i174.photobucket.com/albums/w115/karashi0506/hana1.jpg
Vicky as Vicky : Hội phó hội học sinh trường Minh Linh . Là người vui tính , hoà đồng và nhiệt tình với bạn bè
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/23/2007/08/28-8/trieu%20vi/3trieu-vi4.jpg
Hứa Vỹ Luân as Min : Hội phó hội học sinh trường Minh Linh. Xinh đẹp , quyến rũ
http://www2.vietbao.vn/images/vi3/giai_tri/30216626_wei29011.jpg
Song Hye Kyo as Juju : Uỷ viên kỷ luật trực thuộc hội học sinh trường Minh Linh
http://showwallpaper.com/picture/Song_Hye_Kyo/Song_Hye_Kyo_008.jpg
Selina Ren as Selina : Thư ký hội trưởng hội học sinh Minh Linh
http://ent.tom.com/images/houwei/she051129/d/2.jpg
Raini as Raini : Thư ký hội phó hội học sinh Minh Linh
http://i284.photobucket.com/albums/ll13/puki_lucife/b5hu2.jpg
Trần Kiều Ân as Joe : Thư ký hội phó hội học sinh Minh Linh
http://img146.imageshack.us/img146/9787/11314440744jv.jpg
Vương Tâm Lăng as Cyndi : Uỷ viên hội học sinh
http://netlife.com.vn/Library/Images/59/2007/09/11-9/6.%20Vương%20Tâm%20Lăng.jpg
Hebe Tian as Hebe : Hội trưởng Nhu đạo trường Minh Linh
http://asianshowbiz.net/data/yoyo/Hinhanh/hebe.jpg
Yoon Eun Hye as Ly ly : Uỷ viên hội học sinh Minh Linh
http://www.hoahoctro.vn/upload/20080326/Yoon%20Eun%20Hye%204.jpg
............................
Hjx , xong được cái cas này Ron xỉu đến nơi , đồ sộ quá . Ặc ặc .
love_moon
07-07-2009, 08:31 AM
đọc xong tí ngất vì dàn "diễn viên" toàn sao lớn. nghe có vẻ hay đây. chờ truyện của bạn
nhox_June
07-07-2009, 09:16 AM
wow!!! dàn cast toàn là sao!!!
hóng chap đầu tiên của bạn!!! ^^
¶³QH_candy
07-07-2009, 07:03 PM
tuj zo^ đọc truyện muk` se0 thấy t0an` là hjnh` muk` k0j hjnh` xong thj` xém xju? zi` choáng.....chờ chap đầu của pạn
Ginny_lonely
07-07-2009, 09:52 PM
Toàn trai đẹp. :hihi: Mong truyện này lắm :hihi:
ron-ron
08-07-2009, 01:23 AM
Chap 1
- Én Là là ới ời
Kèm theo tiếng gọi lảnh lót mà chủ nhân của nó là 1 người mà ai cũng biết là ai đấy là tiếng cửa sập đến Rầm .
Tiếng kêu lảnh lót chừng ấy thì chủ nhân của nó còn ai khác là Selina , 1 trong Thập đại mĩ nhân của trường Minh Linh cơ chứ .
- ELLAAAAA... Giờ này mà cậu còn ngủ được à ? Cậu có biết hôm nay là NGÀY GÌ KHÔNG ?
Tiếng lảnh lót chừng ấy , cộng thêm chất giọng lanh lảnh như chanh , thanh thanh như giấm của Raini - 2 thư ký trong Hội học sinh trường Minh Linh đang cố gắng lôi con heo tạ ham ngủ này dậy .
Ella Chen ngáp 1 cái thật dài , rất khó nhọc mở mắt ra nhìn 2 cô bạn xinh đẹp của mình đang bốc khói trên đầu vì tính ngủ nướng của mình rồi cười hì hì . Raini không kìm chế được liền nhẩy lên giường , tung chăn của Ella ra rồi thọc lét cô
- Dậy , cậu có chịu dậy không ... Chết này ...
- Ha ha ... Xin cậu ... Ha ha ... đừng ... tớ dậy rồi ... dậy rồi
Lắc đầu nhìn 2 cô bạn của mình đùa nghịch nhau trên giường mà Sel lắc đầu ngán ngẩm . Có ai biết được rằng Ella Chen , vị Hội trưởng hội Học sinh trường Minh Linh danh tiếng với chỉ số IQ lên tới 250 lại là 1 con heo ham ăn ham ngủ thấy ớn .
- Ella . Mình nhắc lại , cậu mà không nhanh lên là muộn giờ đấy . Hôm nay là ngày họp đầu năm của Hội học sinh Minh Linh , cậu mà tới muộn thì ...
- Biết ồy
Lè lưỡi ra trêu Selina , Ella nhanh chóng biến mất sau cánh cừa nhà tắm . Với 1 thời gian kỷ lục , Ella xuất hiện trước mặt các bạn của mình với bộ dạng thường ngày của cô - Hội trưởng hội học sinh trường Minh Linh .
- Chết , muộn rồi , nhanh lên nào 2 bà kia
Raini hốt hoảng khi nhìn xuống đồng hồ . Chỉ còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu giờ họp mà 3 cô vẫn còn nhởn nhơ ở đây thì ... Chết thật
3 cô gái xinh đẹp vội lao ra khỏi nhà và lấy hết sức chạy tới trường . Cũng may là nhà Ella chỉ cách trường có 500m chứ nếu ở xa như nhà Raini thì chết chắc
Cùng lúc đó , tại 1 nơi khác .
Một nhóm 4 chàng trai đang thong thả bước trên vỉa hè , và theo sau họ đó là cả 1 đại đội các cô gái với cặp mắt trở thành hình trái tim đằng sau . Là ai mà có sức thu hút lớn như vậy ? Không lẽ họ là diễn viên điện ảnh nổi tiếng .. ? Hay là các siêu mẫu thời trang ...
- Mệt với đám con gái này quá trời . Aron , sao tự nhiên hôm nay ông Chun ổng dở hơi hay sao mà đoì đi bộ cho khổ thế này hở trời .
Một anh chàng đẹp trai trong số 4 người jhình như không chịu nổi đã phải lên tiếng . Đó là Vic - người được mọi người gọi là Quận Vương Tử , người kế thừa tập đoàn điện tử Chisa danh tiếng .
- Suỵt , nói nhỏ thôi , hôm nay Hoàng tử của chúng ta có vấn đề , hình như là có chuyện gì bực mình hay sao ấy .
Aron giơ ngón tay trỏ lên đặt trước miệng ra hiệu cho Vic im lặng . Hành động dễ thương này của anh làm cho vô số các cô gái đằng sau gục xuống như chuối đổ . Cũng phải thôi , đối với Mĩ vương tử , thiếu gia của tập đoàn viênc thông Yan Yan thì điều đó là chuyện không có gì phải bàn cãi .
Cùng lúc đó , vị hoàng tử đi đầu trong 4 người quay lại nhìn Vic
- Vic , Aron , các cậu im lặng giùm có được không ?
- Oa , anh ấy kìa
- Hoàng tử kìa
- Đẹp trai quá
- Anh ơi ..
....
...
Hàng lọat những tiếng trầm trồ vang lên khi hoàng tử quay mặt lại phía sau .
- Thật là phiền phức
Hoàng tử buông lời vàng ngọc rồi quay lưng bỏ đi mà không thèm để ý tới những ánh mắt hình trái tim nồng nàn đang gửi đến cho mình. Đối với Wu Chun - Hoàng tử , người thừa kế của tập đoàn liên hợp Rinto thì đám con gái lúc nhúc đằng kia chả khác gì 1 lũ ruồi ( Sory các bác , em ví hơi thô thiển ) đang bu nhặng xị . Mà Chun thì cực kỳ ghét những thứ mất vệ sinh như thế
- Tránh ra . Đám người trên kia tránh ra ...
- Nước sôi
Một chuỗi âm thanh hỗn tạp vang lên , đám đông từ từ dãn ra , mà nói chính xác hơn , không phải là tự động dãn ra mà là bị xô dạt cả sang 2 bên .
- Đã bảo tránh ra
Cả 4 chàng trai đồng lọat quay lại nhìn thì trông thấy 3 cô gái đang chạy hộc tốc như trâu rừng ( hjx , em xin lỗi ) đang ủi tới gần mình .
- Đã bảo tránh ra , cản đường thế àh ?
Raini chẳng nói chẳng rằng tung ngay 1 chưởng gạt Mĩ vương Tử sang 1 bên và chạy lên phía trước . Chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ rồi mà tự nhiên laị bị cả đám người lâu nhâu lúc nhúc chắn dường ở đây , Raini bực mình lắm rồi đấy .
Dẹp đường cho Selina đằng sau chạy lên , Raini và Sel nhanh chân chạy mà không thèm để ý tới Hội trưởng của mình đằng sau .
Do bị Raini xô ngã nên Mĩ vương tử kéo theo cả nhóm ngã cũng , đúng lúc Ella chạy tới . JKhông suy nghĩ ngại ngần gì , cô tung người nhảy vọt qua đầu cả 4 anh chàng đẹp trai đang dúi dụi hết dưới đất .
- Cái ...
- Chuyện gì xảy ra thế này .
- Cô ta ..
- Dám ...
Cả 4 cái miệng đồng thời lặp bắp . Quả thật từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới bây giờ cả 4 chàng trai này chưa bao giờ bị 1 cô gái nào nhảy qua đầu mình như thế .
- Phù ù ù ù ..... May mà kịp nhá
Ella vừa thở hổn hển vừa nhìn cánh cổng trường Minh Linh đang đóng dần lại sau lưng cô .
Sau khi thoát được cửa ải nguy hiểm nhất là chiếc công trường đang im lặng 1 cách đáng sợ kia thì 3 cô nàng chẳng còn gì phải lo nữa . Raini được thể quay qua Ella , dứ dứ tay vào mặt cô:
- Con heo kia , cậu suýt nữa thì hại chết cả bọn rồi biết không hả ? đúng là đồ heo ham ăn ham ngủ , lần sau cậu còn như thế nữa thì biết tay tớ nhé
Ella cười giả lả :
- Hê hê , sao bé iu lại nói thế , ăn ngủ là tình yêu lớn nhất trong đời tui đó bà Bà thử nghĩ xem , làm người mà không ăn không ngủ ... Tui không thể tưởng tượng được đó . Bộ bà không ăn không ngủ mà sống được chắc
- Tui không thèm cãi lý với bà . Xì
Raini vừa nói vừa lè lưỡi ra với Ella .
- Thôi , con lạy 2 hồn , 2 hồn nhanh nhanh vào phòng họp cho con nhờ
Thấy tình hình chiến sự căng thẳng , Sel ngay lập tức kéo 2 đứa bạn thân của mình vàop công việc chính , chứ để 2 người này cãi nhau có mà cãi cả ngày .
3 cô nàng tung tăng đi trong sân trường mà không hề để ý thấy hàng trăm , thậm chí có hàng nghìn con mắt đang nhìn các cô như muốn ăn tươi nuốt sống họ .
( Ủa , mắt đâu mà nhiều dữ zdợ )
Lúc này , bên ngoài cổng trường , mấy anh chàng đẹp trai ngã dúi dụi dưới vỉa hè đang lồm cồm bò dậy .
- Thật là sỉ nhục .
Hoàng tử Chun lên tiếng đầu tiên . Phải , quá sỉ nhục . Đối với 1 người cao ngạo như Wu Chun mà nói , thì đây là 1 việc không thể chấp nhận được .
- Nic
- Có tớ đây
- Cậu lập tức điều tra cho tớ mấy con nhỏ lúc nãy là ai ? Ngay lập tức , cậu hiểu không ?
Nhìn nét mặt của Chun lúc này quả thật là ...
Từ trước tới giờ Nic chưa bao giờ thấy Chun có vẻ mặt như vậy bao giờ . Được bố Chun mang về nuôi từ nhỏ , lớn lên từ nhỏ với chun nhưng đây là lần đầu tiên Nic thấy Chun tức giận như thế . Có vẻ như việc bị một đứa con gái có vẻ như thuộc tầng lớp bình dân nhảy qua đầu mình như thế là 1 sự sỉ nhục đối với Wu Chun - Người được tôn xứng là Hoàng Tử của lớp thượng lưu .
Và với 1 cá tính như của Chun , chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua việc này . Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra đối với 3 cô nàng xấu số kia đây ?
End Chap 1
ron-ron
08-07-2009, 07:45 AM
Chap 2
Wu Chun toát mồ hôi ...
Trước mặt anh là 1 con lợn rừng đang ủi tới Không ...
- Á á á á á
Mồ hôi đầm đìa , Chun hét toáng lên và choàng tỉnh dậy.
Rầm ..
Cùng lúc đó , cánh cửa phòng ngủ của Chun mở toang . Nic cùng 1 đội cận vệ hùng hậu trang bị tận răng xông vào phòng .
- Chun , có chuyện gì xảy ra vậy ?
Nic nhìn Chun hỏi với giọng lo lắng .
Chun không nói gì , anh đưa tay ra hiệu cho những người khác ra khỏi phòng , chỉ giữ mình Nic lại.
- Không có gì . Em gặp ác mộng thôi . Cũng tại chuyện hồi sáng
Chun vừa nói vừa nghiến răng gầm gừ . " Cô ta , 1 con béo xấu xí như thế mà dám đè đầu cưỡi cổ Wu Chun ta sao ? Ta sẽ giết cô "
- Nic , lúc sáng em bảo anh điều tra đến đâu rồi .
Nic không khỏi buồn cười khi nhìn bộ dạng Chun lúc này . TRông Chun như cậu bé bị giành mất quà . NHưng nói đi thì cũng phải nói lại , Chun từ trước đến giờ kiêu ngạo đầy mình , là ông vua con muốn gì được nấy . NAy chuyện xảy ra như vậy thì Chun có thái độ như vậy cũng không có gì là lạ
- Cô gái sáng nay - người đã có 1 màn phi thân tuyệt đẹp qua đầu cả 3 vị vương tử tên là Ella Chen . Hội trưởng hội học sinh trường Minh Linh - ngôi trường còn được mệnh danh là trường của các thiên tài . Làm hội trưởng hội học sinh của trường đó , theo anh nghĩ , cô ta phải cực kỳ thông minh và bản lĩnh thì mới lãnh đạo được trường ấy.
- Tất nhiên , bản lĩnh đến mức dám nhảy qua đầu Wu Chun này cơ mà , Ella Chen ... - Wu Chun nghiến răng lại nói - Anh nói tiếp đi.
- Cô ta là con gái của Ryu Chen và Lena Chen . Gia đình thuộc loại trung bình khá. Nhà cô ta mở cửa hàng đồ ăn bình dân khá đông khách.
Người thứ 2 là Raini Lang , cũng thuộc tầng lớp bình dân , theo như anh được biết thì cô ta là thư ký của hội học sinh. Cô ta khá là giỏi võ .
Còn cuối cùng là Selina Ren , cô gái này là thư ký của Ella Chen . Bộ đôi này thân thiết từ khi học mẫu giáo đến giờ
Cả 3 đều là thành viên của hội học sinh trường Minh Linh.
- Sax , trường gì mà hội học sinh nhiều người thế . 3 người là mới có 1 hội trưởng và 2 thư ký . Tính cả hội phó với uỷ viên nữa thì phải bao nhiêu người ?
- Toàn bộ thành viên của hội là 11 người . Trong đó có 10 nữ và 1 nam . 10 cô gái này được cả trường mệnh danh là Thập đại mĩ nhân .
Lần này thì Chun không nhịn nổi , anh cười lớn tiếng :
- Cái gì , anh bảo cái con bé béo như lợn đó là Mĩ nhân á Mắt anh có vấn đề không đấy ?
- Không phải anh bảo mà là mọi người trong trường đó tôn xưng 10 người đó là Thập đại mĩ nhân , với lại theo anh điều tra thì thấy cô ta cũng được đấy chứ . Tuy không được xinh đẹp như những cô gái vây quanh em , nhưng cũng không đến nỗi xấu xí
Vừa nói Nic vừa đưa ra 1 tấm ảnh nhỏ
http://chiase.anhso.net/as/08/04/01/12op218319.jpg
Trước mặt Chun là 1 cô gái với mái tóc cắt ngắn trông năng động và trẻ trung . Quả thực trong arnh là 1 cô bé khá xinh xắn đang nhìn anh với ánh mắt như khiêu khích .
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày họp thường kỳ của Thất vương . Thì đã qua năm học mới rồi , cũng cần phải họp để bàn xem trong cả 1 năm buồn chán này thì nên làm gì chứ . Thất vương giờ chỉ đến trường để vui chơi thư giãn thôi chứ bản thân mỗi thành viên trong thất vương đều đã được đào tạo bài bản ngay từ hồi còn bé xíu rồi .
Mĩ vương tử Aron Yan và Quận vương tử Vic là 2 người đến sớm nhất .
Ngồi phịch xuống ghế , 2 chàng mĩ nam tử nhìn bạn mình với ánh mắt bực dọc .
- Thật là điên quá đi mất , hôm qua tôi mất ngủ vì không thể nào loại ra khỏi đầu mình chuyện sỉ nhục đó .
- Thì tôi cũng có hơn gì 2 ông . Tôi còn gặp phải ác mộng kìa Haizzzzz , ngáp 1 cái thật dài , Chun nói tiếp : - 2 ông không thể tưởng tượng được đâu - vừa nói Chun vừa làm điệu bộ mô tả - Một con lợn rừng hung dữ đang tấn công mình .
Aron cười phá lên :
- cũng phải thôi , Chun bị cả 1 con lợn tạ phi qua đầu cơ mà , ha ha ha ha
Chun cau mặt
- Oh , cũng đâu có bằng Mĩ vương tử to cao bị 1 cô gái liễu yếu đào tơ xô ngã . Thôi , không nói nữa. Tôi đã có thông tin về 3 con yêu nữ ấy rồi .
Cùng lúc đó , cánh cửa phòng bật mở , căn phòng như bừng sáng trước sự xuất hiện của các thành viên còn lại trong Thất vương .
- Ố ồ , nghe nói hôm qua có vụ gì hay lắm phải không Chun , Aron , Vic - Calvin vừa bước vào đã bô bô cái mồm , mặc kệ cho 3 thằng bạn nối khố của mình mặt mày nhăn nhó đến khổ sở .
Theo sau Calvin là Zaizai và Mike - 2 bộ mặt lạnh lùng vốn có của thất vương hôm nay cũng tưng tửng thấy rõ .
Matt thì khỏi phải nói , cậu phi ngay lại ghế bá vai bá cổ Aron
- Hê hê , anh bạn đẹp trai , nghe nói bị con gái " ấy " hả
Thất vương tụ họp ở đâu là ở đó như bừng sáng , cảm giác như có các thiên thần đang bay lượn xung quanh . Thật là 1 tuyêt tác hoàn mĩ của tạo hoá .
Wu Chun , người đứng đầu Thất vương - tựa như thần Dớt tối cao ngụ trên đỉnh Olymper lên tiếng :
- Thôi nào. Mấy ông yên lặng đi cho tôi nhờ . Mệt xác . Tôi vừa nói với Aron và Vic , tôi đã cho Nic điều tra về mấy con yêu nữ kia rồi
Vừa nói Chun vừa quẳng lên bàn 1 bộ hồ sơ . 3 tấm ảnh từ đó rớt ra
http://chiase.anhso.net/as/08/04/01/12op218319.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_8RIxh4qw06M/SF6a85C6KBI/AAAAAAAAJPs/pl7bpkGtk40/s400/s.h.e%2Bselina.jpg
http://images.tabulas.com/1930/m/rainie_yang.jpg
Lập tức tất cả đồng loạt ngó xuống 3 bức ảnh .
- Oh , đều là các mĩ nhân cả đấy chứ
Wu Chun nhăn mặt :
- Ông đọc hồ sơ đê , người ta được mệnh danh là Thập đại mĩ nhân đấy . Chả hiểu có con mắt thẩm mĩ không nữa
Này mấy ông , tôi vừa có 1 kế hoạch
Nghe Chun nói thế lập tức cả mấy cái đầu cùng đồng loạt ngước lên nhìn .
VẺ mặt Chun lúc này trông đểu giả chưa từng thấy
end chap
¶³QH_candy
09-07-2009, 07:11 AM
uj kaj' chem uj wy'...chậc chậc lâu lém zoy` mjnh` mới lấy dc chem
pee_map_love_angel
14-07-2009, 11:15 PM
truyen nì hay quá post típ di nha ban tui doi tin ban dó
MKT_COF.o
15-07-2009, 06:40 PM
Khiếp quá, mình nhìn dàn diễn viên mà xém xỉu, chọn toàn sao nổi không à. Nói thế nhưng mình lại không thích kỉu ấy đâu, hạn chế trí tưởng tượng của mỗi người đọc về nhân vật.. Nhưng còn truyện thì hay lắm, típ đi ha :)
moonlight_beauty
16-07-2009, 03:36 AM
Lâu rồi sao chưa có chap mới bạn?
Có quá nhiều nhân vật, điều này dễ gây nhầm lẫn trong truyện lắm đó!
pee_map_love_angel
17-07-2009, 10:16 PM
tui muon doc truyen...
hic...hic...
hu...hu...
§hëllëy
17-07-2009, 11:24 PM
Đúng như lời moonlight đọc xong cái tên lên nhìn cái hình nhân vật, khó nhớ quá :D
¶³QH_candy
18-07-2009, 12:08 AM
chậc se0 lâu zậy muk` chưa c0' chap mới pạn tjnh' pỏ fic lun ah`
ron-ron
12-08-2009, 12:41 AM
Chap 3
Tại trường học Minh Linh.
Tại lớp A1 - lớp học dành cho những người có chỉ số thông minh cao nhất trường . Có thể nói lớp này chính là lớp đứng đầu dìu dắt toàn toàn trường . VÀ tất nhiên , Ella là người đứng đầu của lớp này .
( Nhắc thêm là toàn bộ 10 nhân vật nữ chính + JIro đều học trong lớp này )
- Á
- Đùa à , không tin đâu
- Hôm nay trời có bão bà con ơi ...
- Không phải bão đâu , vòi rồng đang ủi tới ....
....
....
Hàng lọat những tiếng la chói lói vang lên mà chủ nhân của chúng không ai khác ngoài 9 người được mệnh danh là 9 người có cái loa mồm to nhất trường Minh Linh . Bởi vì chỉ 1 người trong số họ cất tiếng thét là có thể áp đảo hơn 10 người khác .
Sự kiện gì diễn ra khiến họ phải cất lên những tiếng kêu đầy ai óan như vậy ???
Lù lù xuất hiện ở cửa lớp với một khuôn mặt không lấy gì làm vui vẻ . Ella Chen - thiên tài của các thiên tài trong một bộ quần áo kute kinh khủng :
http://farm3.static.flickr.com/2034/2222777886_dfe69945df_o.jpg
Quẳng phịch chiếc balô lên bàn - chiếc balô mà mọi người dám cá rằng trong đó sách vở thì ít mà đồ ăn thì nhiều . Ella mặt mày bis xị , phụng phịu nói với 9 cô nương quỷ bạn mình :
- Các bà có cần phải la hét như thế không ? Chẳng lẽ chuyện tôi đi học sớm lạ lắm hay sao ? Tôi vẫn thường đi học sớm đấy thôi .
Minni - tên thân mật là Min , một cô gái xinh xắn , khá ấn tượng đang đứng cách Ella không xa trề môi ra hứ 1 tiếng dài :
- Thôi ạ , con lậy mẹ Ella . 1 năm 250 ngày đi học thì y sì đúc bà đi muộn cả 250 ngày . Phải cố gắng lắm mới vượt qua được cửa ải gian khổ là chiếc cổng trường mà bà làm như thể là bà thường xuuyên đi sớm ấy Hôm nay chắc trời có mưa đá quá
- Huhuhuuh , Joe ơi , Min bắt nạt tớ kìa
Vừa giả vờ khóc lóc , Ella vừa chạy lại phía cô gái có cái dây buộc tóc là 1 cái đầu lâu to đùng .
- Min nói đúng chứ có oan gì đâu mà bà khóc - Vừa nói Joe vừa cười lớn
Ella đưa mắt nhìn mấy con bạn gian xảo của mình đang cười đùa .
- Được rồi , để tôi mắch Jiro cho mấy bà biết tay .
- Sao sao ? Ai vừa nhắc Jiro này thế ? Có tôi đây
Xuất hiện trước cửa lớp là một anh chàng với mái đầu vừa cam vừa chanh - thật là quá bắt mắt .
Ella chạy vội lại níu vai cậu bạn vừa đến
- Huhuhuhu Rô iu ơi , có người bắt nạt tớ .
Jiro hùng hổ :
- Đâu , ai ? ai dám bắt nạt Ell iu của tớ nào ?
Nhìn lên thấy 18 con mắt đang trừng trừng nhìn mình , Jiro vội cụp tai lại , thì thầm với Ella :
- Ella ơi , tưởng ai chứ ... thế này thì tớ cũng bó tay rồi
- Xí , thế mà cũng to mổm
Ella ngúng nguẩy đi lại bàn trong khi các bạn của cô ôm nhau cười .
Đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên .
Thầy giáo xuất hiện ở cửa lớp , và theo sau ông là lố nhố ... theo như Hebe tinh mắt nhìn thì thấy ... toàn là con trai ...
Thầy giáo bước vào lớp với một bộ mặt nhìn rất chi là tưng tửng...
p/s: chú thích của tác giả , thầy giáo của lớp này rất chi là nhí nhố , vì bao nhiêu việc đều dồn hết cho ss Ella nên ông ý lúc nào cũng rảnh rang . Nếu mọi người tò mò không biết ông ý là ai , thì Ron xin giới thiệu :
Danson Tang as Danson : Ông giáo nhí nhố chủ nhiệm lớp thiên tài . Thực ra là ông nì đóng 1 vai trò khá quan trọng trong fic ( cùng 1 người nữa ) nhưng Ron chưa nói đâu
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/23/2007/08/19-8/hot/maichiDanson-Tang-Yuzhe-1.jpg
Hebe là người đầu tiên lên tiếng sau khi thầy Danson bước vào lớp :
- Ối giời Thầy vừa đi tán gái ở đâu về thế ạ .
Tiếp theo đó là Selina :
- Thầy hôm nay đẹp trai thế , em iu thầy mất thâỳ ơi
Và tiếp đó là hàng loạt tiếng nhao nhao của cái lớp học giỏi nhất mà cũng là phá nhất trường này .
( chú thích : lớp này có nhiều người , khoảng 40 người , kể cả các ss và các bro mới vào )
Danson đưa mắt nhìn một lượt lũ học trò iu quái nhiều hơn iu quý của mình rồi hắng giọng :
- Hèm , lớp yên lặng nào . Ai ngoan tí thầy thưởng cho cái kẹo nhá
Vưa fnói vừa làm động tác nháy mắt - > có khá nhiều cô trong lớp chết vì cái nháy mắt này của ổng , tuy nhiên , đối với các ss nhà ta thì quá ư là phình phường .
- Hôm nay lớp ta sẽ có thành viên mới . Không phải 1 mà là tới 8 anh chàng đẹp trai . Nhắc cho mọi người nhớ , đẹp trai nhưng vẫn kém thầy Danson Tang này 1 bậc nhé
Cười lớn , Danson ra hiệu từ ngoài cửa 8 anh chàng lần lượt đi vào ..
Và hàng loạt những tiếng gào rú quen thuộc lại cất lên ... Thật là sống động , người nào đi qua lớp A1 lúc này chắc chết ngất vì sợ , tưởng mình lạc vào bầy quái thú chứ chẳng chơi
- Mĩ nam tử kìa...
- Anh kia đẹp trai quá ..
- Anh này đẹp trai kinh .
- Anh nào cũng đẹp hết ak.......
....
Tất nhiên là những tiếng ấy phát ra từ những đứa con gái khác trong lớp . Chứ riêng 8 ss nhà ta thì vẫn bình chân như vại . Sở dĩ chỉ có 8 ss bởi vì Cyndi và Joe thuộc đội ngũ " thấy giai đẹp là sáng mắt " nên khi vừa nhìn thấy 8 anh chàng đẹp trai bước vào đã hoà chung vào niêm vui chung của nhân loại và gào rú không thua gì những người khác
Ella là người có ý kiến đầu tiên :
- Đẹp thì sao ? Đầu óc ngu si thì cũng chỉ là đồ vứt đi ..
- Ella phát biểu quá đúng .. Nhìn thấy cái kiểu ăn mặc loè lẹt như vẹt thế kia thì biết đầu óc của chúng ra sao rồi
Vicky tiếp lời .
Cyndi quay sang nhfn 2 cô bạn của mình nhăn mặt :
- Ê , hai pà , sao 2 bà nói ác zdậy ? Người ta mà ngu thì đâu có được vào học lớp này .
Raini từ bàn dưới thò cổ lên góp vui
- Chứ bà không biết bây giờ có tiền mua tiên cũng được à . Mấy tên này lên báo hoài , được mệnh danh là Thất vương của Đài Loan đấy - toàn con nhà tài phiệt Theo ý tôi ý , đầu óc của chúng nó cũng chỉ tỉ lệ nghịch với túi tiền của chúng thôi
Tất cả những tiếng xì xào bàn tán của nhóm Ella tất nhiên không lọt khỏi tai 8 anh chàng đang đứng như người mẫu cách đó chưa đầy 2 mét ..
Chun , Aron , Calvin , Mike , Nic , Matt, Zaizai và Vic đều cảm thấy tức giận . Nhưng chưa thể làm gì lúc này . Lơ tơ mơ là hỏng hết đại sự ngay Phải nhẫn nhịn để làm việc lớn
Ai cũng tự dặn lòng như thế .
Theo yêu cầu của Danson , 8 học sinh mới phải tự giới thiệu về mình . Đầu tiên là Chun
- Xin chào , tôi là Wu Chun , mọi người thường gọi tôi là Hoàng tử . Tôi nghĩ chắc các bạn cũng đã nghe qua tên tôi rồi phải không ?
Chun vừa nói vừa cười , nụ cười làm cho hàng triệu triệu trái tim thiếu nữ tình nguyện xin chết .
- Xí , làm phách - Ella buông lời bình phẩm .
Chun đưa mắt nhìn xuống người vừa nói , dù Ella nói nhỏ nhưng Chun vẫn nghe . " Là cô ta " .
- Tôi là Calvin Cheni , mọi người bảo tôi là Đào hoa , nhưng thực ra tôi chưa có người yêu , vẫn đang treo bảng tuyển người yêu
- Đào hoaaaaaa.... Xí ... Cứ tưởng có cái mặt đẹp là tự cho mình đào hoa sao ?
Hebe có vẻ hơi ức chế khi nghe câu này . đúng là cô thik giai đẹp , nhưng giai kiêu thì cô không ham .
- Tôi cũng là học sinh mới , tôi là Aaron Yan . Từ bé tôi đã được mọi người gọi là Mĩ vương tử . Chào các bạn .
- Ối giời .. xấu xí mà thích gây sự chú ý ..
Là Selina ạ .
Cứ mỗi người lên giới thiệu là bị các ss buông một lời nhận xét . Rốt cuộc , 8 học sinh mới thì đã có 8 lời nhận xét của 8 mĩ nhân trong lớp về mình .
Chun <-- Ella
Calvin <-- Hebe
Aaron <- Selina
Vic <-- Vicky
Mike <-- Raini
Matt <-- Joe
Nic <-- Cyndi
Zaizai <-- Juju
Và tất nhiên , cả 8 anh chàng đẹp trai ấy không áo ai là thích lời nhận xét dành cho mình . Mỗi bên 16 con mắt nhìn nhau như khiêu khích
End chap
¶³QH_candy
12-08-2009, 04:29 AM
tem...............................
cong_chua_bang_gia
12-08-2009, 06:33 AM
hay wa post tiếp đi tác giả ơi
ron-ron
12-08-2009, 07:52 AM
Chap 4
Ella cảm thấy bực mình với 8 tên con trai vừa chuyển đến này. Ừ thì công nhận cả 8 đứa đó cũng đẹp , nhưng có cần phải đến mức này không hả trời.
Vừa nghĩ Ella vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài . Hầu như toàn bộ học sinh nữ của trường Minh Linh đều tập trung kín ở hành lang , nhòm qua đủ thể loại cửa , từ cửa chính , cửa sổ cho đến lỗ thông gió cốt để được nhìn tận mặt 8 anh chàng đẹp trai vừa chuyển đến.
Thở hắt một hơi , Ella ngồi chống cằm suy nghĩ.
Chẳng qua mấy tên đó cũng chỉ có cái mặt . Chắc là lắm tiền nhiều của nên mới vào được trường này .
Thấy mặt Ella rầu rầu , Min từ đằng sau bá vai Ella .
- Sếp , có chuyện gì mà thở dài thế ? Tương tư anh nào àh ?
- Mà được anh nào đã tốt. Min , cậu không thấy ảnh tượng ngoài kia àh . Thật là nản quá mức.
Min đưa mắt nhìn ra phía hành lang. Mà đồng thời nhìn luôn cả 8 học sinh mới chuyển đến. Vì bàn của họ được sắp xếp gần cửa sổ . Rồi quay qua nói với Ella:
- Sếp định để tình hình mất trật tự thế này đến bao giờ?
- Thôi được rồi .
Ella sau một hồi suy nghĩ thì chống hai tay xuống bàn đứng dậy. Cô nhổm lên gọi Selina phía cuối lớp .
- Sel , lên tớ bảo.
Selina mắt chớp chớp te te chạy từ cuối lớp lên. Đi qua Aaron cô khẽ hứ nhẹ một tiếng :
- Xí , nhìn như pê đê mà cũng nhận mình là Mĩ vương. Haizzzz , thật là thiếu óc thẩm mĩ.
Tất nhiên là Sel nói đủ nhỏ để không ai trong lớp nghe thấy , và nói đủ to để Aaron đang ngồi nháy mắt , chu môi hôn gió mấy em ngoài cửa sổ có thể nghe thấy.
Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám nói Aaron như thế , bây giờ tự nhiên bị một con nhỏ xí hoắc nói vậy thì ai mà chịu nổi . Aaron đập bàn đứng dậy chỉ tay về phía Sel hét lên :
- Con nhỏ xâú xí kia , cô nói ai là pê đê hả ?
Sel đang chạy te te nghe tiếng quát của Aaron thì đứng khựng lại. Quay lại nhìn điệu bộ tức xì khói của tên công tử bột rồi lè lưỡi ra trêu:
- Có tật thì giật mình .
Aaron cứng họng không thể nói được gì , chỉ biết đứng trân trối nhìn Selina đi về phía Ella ở bàn đầu . Grừ ...
" Selina Ren , có ngày tôi sẽ bóp chết cô..."
-
- ha ha ha
- Hô hô hô
- Hê hê hê
Một loạt tràng cười vang lên , mà cười to nhất là Jiro ạ.
Aaron nhăn nhó quay lại nhìn 7 thằng bạn trời đánh của mình mồm đang ngoác ra đến tận mang tai , gắt lên :
- Có gì đáng cười đâu .
- Hô hô hô
- Hớ hớ hớ
Toàn là những giọng cười kinh điển cả . Ai nấy ôm nhau cười rũ rượi mặc cho Aaron mặt đỏ lên vì tức giận hai lỗ tai đang xịt khói. Một hồi lâu , Matt mới lau nước mắt , nói giọng hả hê .
- Không ngờ hôm nay mới được nghe một nhận xét quá xá đúng về Mĩ vương tử của chúng ta.
Nói được đến đó , Matt lại bá vai Vic cười rũ rượi .
Thừa biết mấy thằng bạn mình sẽ không bỏ qua chuyện này , mà 1 thì làm sao đánh lại được 7 . Nghĩ vậy nên Aaron không thèm nói nữa mà ngồi phịch xuống ghế lôi con Iphone ra nghịch , bỏ ngoài tai tiếng cười khả ố của mấy thằng bạn trời đánh . Lòng thầm nguyền rủa cô ả tên Selina Ren đáng ghét.
Trong khi đó , Sel phi lên chỗ Ella , mặt mày hớn hở vì vừa cho tên Mĩ vương tử được một vố :
- Ella iu kêu tớ có chuyện chi ?
Ella mặt mày hả hê - có lẽ là do một thành viên của mình vừa chơi cho 8 tên công tử kiêu căng một vố .
- Cậu giỏi lắm Sel .
Ella cười cười vỗ vai Sel
- Tớ là ai cơ chứ , Ella
- Ùh thôi , đùa thế thôi . Cậu ngay lập tức soạn thảo cho tớ một bảng thông báo cho dán khắp toàn trường . Nội dung thế này , thế này ... cậu rõ chưa ?
- Ok sir . Đơn giản như tớ là Selina thôi
Cùng lúc đó , ngay bàn dưới , Vicky và Cyndi đang nói chuyện với nhau . 2 cô này khá là thân bởi gần nhà nhau . 2 người đi đâu cũng có nhau ạ.
- Cyn , Ella bắt đầu ra tay rồi kìa .
Cyndy vừa ngồi sơn móng tay , vừa trả lời :
- Ờ , biết rồi . Ella mà đã ra tay là gạo xay thành cám mà . Đợi đến mai xem vẻ mặt chưng hửng của mấy thằng cha kia mới vui đây . Trường này có ai dám cãi lệnh Ella đâu.
- Ùh.
Sáng hôm sau .
Trường Minh Linh xuất hiện 4 chiếc xe thể thao mui trần với những màu sắc bắt mắt .
Và ngồi trên 4 chiếc xe mui trần đấy không ai khác chính là 8 anh chàng đẹp trai đã làm điên đảo gần như tất cả con gái Đài Loan.
Xe của Mike và Nic đi đầu tiên - một chiếc màu đỏ rạng ngời.
Vẻ mặt dương dương tự đắc song song gần với cái trần nhà của Mike chợt xẹp xuống khi một barie không rõ từ đâu chắn ngang đường của họ.
- Shhhhhh , cái khỉ gì thế này .
Mike vừa la lên bực tức vừa nhấn còi inh ỏi.
Đằng sau xe của Mike là xe của những người khác cũng dừng lại mà không hiểu tại sao ?
Một người đàn ông xuất hiện , Nic đóan chắc là ông bảo vệ .
- Xin lỗi cậu , cậu không thể cho e vào trường được.
Mike bực mình đập mạnh tay vào vô lăng . Cậu quát ầm lên :
- ông nói cái gì ? Sao lại không được cho xe vào trường. Hả .
- Bĩnh tĩnh , Mike , để mình nói chuyện .
Nic mở cửa xe bước xuống , đằng sau Calvin , Chun , Zaizai , Matt ... tất cả cũng đang mở cửa xuống xe và đi về phía Nic .
- Xin lỗi bác , hôm qua chúng cháu vẫn cho xe vào trường được mà .
Nic nói lễ phép .
Người đàn ông gật đầu với Nic , ông đưa ra một bảng thông báo .
- Chiều qua chúng tôi đã nhận được thông báo này .
Vừa nói ông vừa đưa thông báo cho Nic. Cả 8 anh chàng cùng ngó vào đọc .
Thông báo
Nhằm đảm bảo môi trường xanh , sạch , đẹp , học tập tốt của học sinh Minh Linh - Ngôi trường có truyền thống lâu đời của nước Đài Loan ta . Hội học sinh Minh Linh có thông báo tới phòng bảo vệ .
Hội học sinh đã họp và thống nhất cấm học sinh trường không được đi xe mô tô , ô tô vào trường.
Hội trưởng hội học sinh Ella Chen đã ký .- Thật là quá đáng.
Chun bực mình hét lên .
- Cô ta là cái thá gì mà dám cấm bổn thiếu gia chứ .
ông bảo vệ cầm lại tờ thông báo từ Nic :
- Xin lỗi các cậu , mời các cậu đưa xe về , chúng tôi không thể làm sai quy định của trường được.
Mike và Chun ( là người nóng tính ) hậm hực hành hạ chiếc xe của mình . Chun thì đá còn Mike thì đấm ạ . Trong khi đó Nic lấy điện thoại gọi về nhà Wu gia .
- Dennis , bọn em có chút rắc rối , anh có thể cho người đến trường và đưa xe về không?
Calvin dường như nhận ra có sự khác lạ nào đó , anh nói với Vic :
- Vic , cậu có thấy thái độ của mọi người hôm nay khác khác không ?
- Khác gì ? đứng ngoài cổng như mấy thằng điên hả ?
- Không phải . Cậu không thấy àh ? Hôm nay thái độ của các cô gái trường này đối với chúng ta lạ lạ thế nào ấy .
Bởi vì Calvin là Đào hoa vương tử - người thay người yêu như thay áo và luôn luôn muốn mình là trung tâm chú ý của các cô gái nên ngay lập tức nhận ra sự thay đổi . Tiàn bộ học sinh nữ Minh Linh mới ngày hôm qua còn tranh nhau , chen lấn xô đẩy để được nhìn bọn họ . Nhưng hôm nay , mặc dù cả 8 người đang đứng như trời trồng ngoài cổng mà các cô gái đi qua không một lời hỏi han . Chỉ dám liếc mắt len lén nhìn .
- Có lẽ cũng là do cô ta mà thôi.
Chun hậm hực lên tiếng .
Mọi người ai cũng hiểu người mà Chun muốn nhắc tới là ai .
Không ai khác , đó chính là Ella Chen .
Nhận được điện thoại của Nic , Dennis ngay lập tức cùng với 4 vệ sĩ tới ngay trường Minh Linh.
Dennis lắc đầu ngán ngẩm , không biết mấy cậu ấm nhà mình lại gây ra chuyện gì rồi mà gọi điện cho anh tới gấp thế.
Dennis được bố Chun mang về nuôi từ nhỏ . Anh cũng như Nic , luôn coi ông như bố ruột của mình và sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình nếu ông cần . Vì Dennis lớn tuổi nhất , chững chạc và chín chắn nhất nên ngay từ khi còn nhỏ , anh đã được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Chun , và sau đó là cho cả nhóm Thất vương.
Từ trước tới giờ không biết các cậu ấm ấy đã gây ra bao nhiêu vụ , hành Dennis lên xuống đủ điều .
Xe đang lao nhanh trên đường chợt thắng gấp. Dennis ngồi ghế trên nên anh bị va đập vào thành trước của ô tô.
- Ai da, lái xe kiểu gì đấy?
Chưa kịp định thần Dennis đã nghe tiếng lanh lảnh của một cô gái ở phía trước . Anh quay lại lừ mắt nhìn người cận vệ mặc áo đen lái xe . Anh này vội xua tay rối rít.
- Không , anh Den , không phải tại em , tại cô bé kia lao ra giữa đường đấy chứ .
Dennis không nói gì , anh mở cửa xe đi xuống , trông thấy 2 cô gái đang líu ríu bên vệ đường , Den vội vàng hỏi :
- Xin lỗi , 2 cô bé có sao không ?
Tức thì 1 trong 2 cô gái quay lại nhìn anh tru tréo.
- Đi đứng thế , à , có mắt không ? Đui rồi àh ? Hả ? Đâm vào con gái nhà người ta thế này àh ?
Den nhíu mày , cô bé đang bù lu bù loa kia trông quen quen . Chợt anh vỗ vỗ đầu .
" Nhớ ra rồi , thì ra là cô bé này "
Mỉm cười cầu hoà , Dennis nói với giọng nhẹ nhàng.
- ô kìa cô bé , sao chưa gì cô bé đã như vậy , phải xem xét xem là lỗi tại ai chứ . Tại người của tôi đi xxe ẩu hay tại bạn của cô bé băng qua đường mà không nhìn ?
- Này , anh đừng có mà già mồm nhé , rõ ràng là tại các anh . Xin lỗi bạn tôi đi.
Người đàn ông mặc áo đen lái xe thấy xảy ra cự cãi , anh ta liền chạy xuống . Thấy cô gái cứ tru tréo chửi xếp mình thì tức khí nói lại :
- Con ranh này , rõ ràng tại cô và bạn cô đi không đúng , còn cãi à . Anh Den , để em cho nó một bài học cho chừa cái tội láo đi.
Cô bé khoác một chiếc balô màu xanh nhạt đứng vênh mặt lên thách thức .
- Á à , giỏi thì lại đây mà dạy này .
Rồi không kịp để cho ai có phản ứng gì . Cô bé nhẹ nhàng tiến tới xáp gần tên áo đen to con . Chỉ một tic tắc , tên áo đen đã bị hạ đo ván nằm dưới lòng đường mà có lẽ bản thân hắn cũng không hiểu tại sao.
Dennis biết , bởi vì anh đã nhìn thấy qua tập hồ sơ về Thập đại mĩ nhân của Minh Linh do Thất vương thu thập . Cô bé này là Hebe Tian , hội trưởng hội nhu đạo . Quả danh bất hư truyền , đòn Ippon Soei của cô bé quả là đẹp mắt.
Nhìn tên đàn em của mình đang lồm cồm bò dậy với ánh mắt vừa ngơ ngác vừa xấu hổ , Dennis nghiêm giọng .
- Ken , cậu mau xin lỗi người ta đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả , mau xin lỗi đi .
Nhận thấy ánh mắt sắc lẻm của Dennis , tên Ken vội vàng xin lỗi Hebe rồi vội vàng lủi vào xe . Trong khi đó Hebe không thèm để ý mà chạy lại bên bạn mình .
- Ly , cậu thấy thế nào rồi , có cần đi bệnh viện chụp xương không?
Cô gái bị đụng xe - chính là Ly ly , uỷ viên ban chấp hành hội học sinh Minh Linh - ngẩng mặt lên cười gượng .
Ánh mắt Dennis thoáng giật mình .
" Trông cô bé quen quá "
Nhưng Dennis lại không thể nhớ ra gặp cô bé ở đâu. Chỉ biết rằng cô bé đấy rất quen , rất thân thuộc với Dennis.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô bé mà Den cảm thấy tim mình như thắt lại , đau nhói . Anh sốt sắng.
- Bạn cô nói đúng đấy , hay cô lên xe để tôi đưa cô bé tới bệnh viện.
Ly ly mỉm cười .
- Em không sao . Tại em sang đường không để ý , không phải tại anh đâu. Em không sao thật mà .
Rồi cô níu tay Hebe đứng dậy , khập khiễng đi đi lại lại :
- đấy , 2 người thấy không ? Em chỉ hơi bị trặc chân một chút thôi , một lát là khỏi mà .
Đúng lúc đó điện thoại của Dennis reo vang . Là Nic gọi :
- được rồi , anh tới ngay đây.
Ly Ly và Hebe vội xin phép cáo từ . Bởi 2 cô cũng cần phải tới trường kẻo bị muộn . Nhưng Dennis đã đề nghị.
- 2 cô bé đến trường Minh Linh đúng không ? Vậy lên xe đi tôi chở đi . Tôi cũng tới đó mà .
End chap 4
¶³QH_candy
12-08-2009, 06:31 PM
truyện hay we'..............
cong_chua_bang_gia
12-08-2009, 08:58 PM
tác giả ơi mau post tiếp nữa đi
ron-ron
17-10-2009, 03:48 AM
Chap 5
Đi qua bảng thông báo của trường , Calvin hét lên :
- Trời ơi , mấy con quỷ cái này . Thảo nào ...
Nghe tiếng thét của Calvin , cả 8 chàng trai liền vây quanh lấy anh và nhìn chằm chằm vào một tờ giấy được dán trang trọng trên bảng tin với những dòng chữ to tổ bố mà dù đứng cách xa cả trăm mét , đôi mắt cú vụ của Calvin cũng có thể đọc rõ ràng :
Thông báo tới toàn thể các bạn nữ trong trường Minh Linh .
Một số việc làm thái quá của các bạn nữ đối với những học sinh mới chuyển tới Minh Linh gây ra một sự náo loạn không cần thiết trong trường làm phiền tới các bạn học khác. Vì thế , tôi - chủ tịch hội học sinh Ella Chen cùng các thành viên trong ban chấp hành hội học sinh thông báo : Nếu phát hiện bất kỳ bạn nữ nào có những hành vi , thái độ , cử chỉ , tiếp xúc thái quá với học sinh mới , hội học sinh sẽ mời bạn ấy chuyển trường ngay lập tức .
Chủ tịch hội học sinh đã ký .
- Thật là quá đáng . Mấy con mụ đó cho rằng mình là ai chứ ?
- Aaron nói phải đấy - Matt lên tiếng - nào là Thập đại mĩ nhân , nào là kỷ luật đuổi học . Mấy bà ấy làm nhue trường này là của mấy bà ấy không bằng .
Chun lúc này đang hậm hực vì việc bị hội học sinh không cho đi xe vào trường . Giờ lại thêm việc này nữa .
- Grừ . Ella Chen , cô được lắm .
Nói đoạn , Chun quay ngoắt đi :
- Đi.
7 chàng trai còn lại đi theo Chun mà không hiểu Chun muốn đi đâu .
Chun hằm hằm bước đi , chợt khựng lại.
Calvin đang lót tót đi theo sau lưng Chun , tự dưng Chun dừng lại bất tử làm anh chàng va đến cộp cái vào lưng Chun. Calvin vừa xoa xoa mặt vừa làu bàu :
- Đi với chả đứng , làm hỏng hết khuôn mặt đẹp trai của người ta .
- Hố hố hố
Calvin quay lại lừ mắt với người vừa phát ra giọng cười khả ố :
- Aaron , im miệng , có gì mà cười .
- Hê hê hê
Aaron vừa cười vừa lặp lại điệu bộ xoa xoa mặt của Calvin :
- Khuôn mặt đẹp trai của người ta , khặc khặc , thôi xin bố , có đẹp thì giờ cũng có ai nhìn bố đâu .
Calvin tức tím mặt , liền đáp lại :
- Ồ con trai , nhưng dù sao cũng không phải như ai kia bị gọi là pê đê , ha ha ha
Zaizai mút kẹo , thờ ơ nhìn 2 người bạn của mình cãi nhau chí choé , anh lên tiếng :
- Bố pê đê đẻ ra con pê đê , có gì đâu mà cãi nhau .
Lần này thì cả Aaron và Calvin cùng im lặng không nói gì . Chỉ có Vic , Matt và Mike là cười hô hố , Zaizai không nói thì thôi , chứ đã nói thì câu nào chết câu nấy
Nhận thấy sự im lặng bất thường của Chun , cả mấy chàng trai cùng ngước mắt lên nhìn .
- Đúng là oan gia ngõ hẹp
Mike lầm bầm .
Ngay trước mặt họ , cách không xa là Ella , Raini và Selina cũng đang nhìn chằm chằm họ mới ánh mắt thách thức .
Raini vốn thính tai nên nghe rõ mồn một câu nói Mike , ngay lập tức cô nàng nói rõ to
- Ella , sáng nay ra cửa bước chân trái hay chân phải đấy .
Ella nhận ra ngay ẩn ý trong câu nói của bạn , liền hùa theo :
- Chân trái , mà sao cơ .
Raini lấy tay ôm đầu :
- Ôi trời , thảo nào . Mới sáng sớm đã gặp 8 bộ mặt HÃM TÀI .
Raini nhấn mạnh chữ Hãm tài , rồi quay qua nói với Ella :
- Ella , nghe đây , từ giờ phải nhớ ra cửa bước chân phải nghe chưa ?
Ella dậm chân rồi giơ 1 tay lên theo kiểu quân đội :
- Yes , sir.
Phía bên kia , Mike đang nhìn Raini với ánh mắt chết người . Nhưng Raini mặc kệ , mặt cô ngênh lên ra vẻ thách thức .
Ella kéo tay Raini .
- Thôi , đứng đây làm gì , đứng hồi nữa lại bị lây hãm tài thì khổ . Haizzzz
Cả 3 nàng phá lên cười rồi quay đi , Đi qua mặt Aaron , Selina mỉm cười e lệ :
- Ồ , chào em giai xinh tươi nhá . Ở lại mát mẻ .
- SELINA REN . Cô chết với tôi .
Aaron dứ dứ nắm đấm về phía Selina trong khi cô nàng cười rũ rượi .
Calvin khều tay Chun:
- Chun , chẳng lẽ mình cứ chịu để bọn họ đè đầu cưỡi cổ thế này à ? Có vẻ như kế hoạch của chúng ta chưa thành công mà đã bị bọn họ chơi cho bầm dập tơi tả rồi .
Bất chợt , Chun mỉm cười một cách tinh quái :
- Calvin , tớ có cách rồi . Lần này thì các cô nàng chết với tớ . Ha ha .
- Cách gì ?
Calvin hỏi giọng tò mò .
- Lát về nhà rồi biết , hô hô hô.
Tan học , cả 8 anh chàng lập tức phi về nhà , tụ tập trong phòng Chun.
Chun lôi ra một tập hồ sơ , để lên bàn .
- Đây là tất cả hồ sơ về Thập đại quái nhân mà tớ đã cho người thu thập . Xem đi .
Tất cả đồng thanh.
- Thì xem hôm trước rồi còn gì .
- Hôm trước chỉ có 3 quái nhân thôi , hôm nay đủ 10 quái nhân cơ mà. Cậu nào ghét người nào nhất thì xem hồ sơ của người đó . Xong rùi nghe tớ nói đây .
Gần như ngay lập tức Calvin chộp lấy ngay tập giấy in tên Hebe Tian .
Aaron thì giật lấy tập hồ sơ về Selina Ren.
Vic xem hồ sơ của Vicky
Mike chắc vẫn chưa quên mấy lần bị Raini chặn họng nên nghiến răng lật những thông tin về cô một cách giận dữ.
Matt xem hồ sơ của Joe
Nic thì chăm chú đọc thông tin về Cyndi và Zaizai xem qua hồ sơ về Juju một cách lạnh lùng.
Tất nhiên , Chun cũng vớ ngay tập hồ sơ của Ella Chen.
Bởi Chun là thủ lĩnh của Thất vương , còn Ella là thủ lĩnh của Thập đại quái nhân. Thủ lĩnh phải đấu với thủlĩnh mới xứng tầm chứ . Hơn nữa , cũng chính cô ta là người đã phi qua đầu Chun . Thật là tội to tày đình.
Hừ .
- Cộp .
8 tập hồ sơ được quảng lên bàn , Chun nói tiếp :
- Nghiên cứu kỹ chưa ?
- Rồi .
Chun tiếp tục hỏi với vẻ thích thú :
- Hebe Tian sợ gì ?
- Sâu - Calvin trả lời ngay lập tức
- Selina REn sợ gì ?
- Gián
- Vicky sợ gì ?
- Chuột
- Raini sợ gì ?
- Bướm
- Joe / Juju sợ chuột - Matt và Zaizai cùng lên tiếng
- Okey , còn con heo quay kia , tiếc là chẳng sợ gì cả . Thế mới đau chứ.
Aaron nhanh nhảu :
- Thì biết là mấy mụ đó sợ cái đó rồi . NHưng như thế thì sao ? Tui chẳng hiểu cậu muốn nói gì cả .
- Ngốc nè .
Chun vừa nói vừa cốc đầu Aaron . Sau đó nói tiếp :
- Đã biết điểm yếu của kẻ thù rồi mà không biết lợi dụng nó sao ?
Gần như ngay lập tức , cả 7 anh chàng đều tưởng tượng ra cảnh 7 cô nàng rú lên vì sợ hãi khi nhận được những món quà đẹp lung linh nhưng chứa đầy nguy hiểm bên trong.
- Ha ha ha
- Hô hô hô
- Hê hê hê
Từng tràng cười khả ố vang lên.
End chap
violetdo_123
17-10-2009, 05:46 AM
Bạn ui đồng ý cho mình post lên forum nha, thanks nhìu
thienduy
17-10-2009, 06:43 AM
giận Ron lun bỏ toppic kia để rồi đầu tư cho em nì
Nhưng mà Duy vẫn ủng hộ Ron hết mình
ah` mà Duy đọc truyện của Ron thấy cứ như đang xem phim ý toàn là những Star quen thuộc ko ah`
ron-ron
17-10-2009, 06:07 PM
Hi Duy , Ron viết truyện fanfic mà. Đây là thể loại truyện viết về thần tượng , và nhân vật chính là thần tượng. ^^.
Fic kia Ron đã viết chap mới và post rồi mà
cong_chua_bang_gia
17-10-2009, 09:07 PM
đang hay post tiếp đi bạn
akita
18-10-2009, 11:18 PM
post típ đi tg ui. Đang hay mà ^.^
thienduy
20-10-2009, 04:08 AM
wow hâm mộ Anh wa' đi 1 lần post 2 fjc, ngưỡng mộ wa'
ron-ron
06-11-2009, 02:43 AM
Chap 6
Sáng hôm sau .
- Ella , pà thông minh lắm mừ , pà nghĩ thử coi có cách nào để khắc phục tình trạng ngủ nướng của pà không hộ tôi cái. Ngày nào cũng vật lộn gọi pà dậy thế này tôi mệt gần chết .
Selina vừa đi vừa cằn nhằn . Raini được thể tiếp lơì:
- Selina nói đúng đấy , ngủ gì mà còn hơn cả heo nữa. Tui nói thật chứ , heo còn phải bái bà làm sư phụ , mà không , phải là sư tổ mới đúng đấy.
Ella phùng má :
- Hai bà này hôm nay lại hùa nhau vào bắt nạt tôi à. Huhuhuhu , Raini ác , Sel ác .
Vừa bù lu bù loa Ella vừa lấy tay dụi dụi lên mắt làm ra vẻ như ấm ức lắm.
- Thôi xin bà , ghê người .
- Hì . Thôi không đùa nữa . Không hiểu sao hôm nay tôi cứ có cảm giác rợn người , Sel , Raini , phải cẩn thận đấy.
3 cô nàng sánh đôi đi vào trường . Chợt Ella dừng lại . Cô ngoắc Raini và Selina lại gần :
- Dừng lại . Tôi nghi lắm .
Thấy vẻ mặt trầm tư của Ellaẩinini và Selina cũng chột dạ . Có lẽ là sắp có chuyện gì xảy ra thật .
- Hey Ella , SElina , Raini .
Tất cả cùng quay lại , hoá ra là Hebe và Lyly cũng vừa đến cổng trường. 2 cô nhanh nhảu chạy tới chỗ các bạn mình , vẻ mặt hớn hở .
- Có chiện gì xảy ra zậy ? Sao mấy bà bạn của tôi lại đứng ở đây ?
Raini nhún vai :
- Không hiểu . Ella bảo hôm nay có chuyện xảy ra . Mà không hiểu là chuyện gì .
- Nghe này , hôm qua mình đã ra mấy thông báo đánh vào mấy tên xấu xí mà thích gây sự chú ý kia . Nên kiểu gì hôm nay cũng bị mấy tên ý phục thù cho mà xem. Có điêu tớ không đoán ra được là bọn chúng sẽ giở trò gì . Mọi người hiểu không ?
CẢ 4 cái đầu đồng loạt gật gù .
- Vậy phải làm sao giờ ?
- Selina , cậu ngay lập tức thông báo cho tất cả hội học sinh họp khẩn cấp , bàn phương án đối phó với kẻ thù . Nhanh .
Selina gật đầu rồi nhanh chóng đi về lớp. Xong , Ella quay sang nói với Hebe , Raini và Lyly :
- Bọn mình lên phòng hội trước.
Tại phòng hội học sinh
- Sao thế , có chuyện gì mà triệu tập hội học sinh gấp vậy ?
Chưa thấy người mà đã nghe tiếng oang oang của Jiro vang lên ngoài hành lang. Mọi người lục tục đi vào vị trí thường nhật của mình .
Phòng họp của hội học sinh bài trí một chiếc bàn dài với 11 chiếc ghế được sắp xếp cho 11 thành viên của hội .
Chủ tịch hội học sinh Ella ngồi ở đầu bàn , cạnh Ella là Sellina - thư ký chuyên ghi chép cho hội trưởng.
Ngồi 2 bên là Vicky và Min - Hội phó . 2 thư ký của hội phó ngồi bên cạnh rồi đến các uỷ viên và hội trưởng hội nhu đạo Hebe .
đợi cho các bạn của mình yên vị , Ella mới nói :
- Mọi người có lẽ thấy ngạc nhiên khi tớ triệu tập họp gấp thế này . Nhưng ngày hôm qua , chúng ta đã ra 2 thông báo cho nhóm học sinh mới chuyển đến . Và chắc chắn họ sẽ chẳng bỏ qua cho chúng ta chuyện này . Nhưng tớ không biết bọn họ sẽ dùng cách gì đối phó với chúng ta . Vì thế tớ gọi mọi người lên đây .
Min tiếp lời :
- Sáng nay đi học, tớ nhìn thấy mấy tên đó tụ tập nói gì đó và cười rất bí hiểm. Tớ nghĩ có lẽ bọn họ bắt đầu hành động rồi .
Ella gật đầu .
Cô quay sang nói với Selina .
- Sel , cậu thử kiểm tra động tĩnh toàn trường xem có chuyện gì khác lạ xảy ra không ?
Selina gật đầu rồi đi ra ngoài .
Một lát sau, Sel quay lại :
- Hừm , tớ vừa nhận được thông tin , ngay khi chúng ta vừa rời khỏi lớp thì trong lớp xuất hiện 7 hộp quà rất to , rất đẹp đề tên 8 người trong chúng ta .
Mọi người lao nhao , tò mò không biết 8 người đó là ai .
- Selina , cậu có biết 8 người là ai không ?
Sel đưa tay chỉ về từng nguời.
-Tớ
- Ella
- Raini
- Hebe
- Cyndi
- Joe
- Vicky
- Juju
Min nói với vẻ ghen tị :
- Ủa , sao mình không nhận được quà ta ? Huhuhuuh .
Một tràng cười vang lên .
- Im lặng nào mọi người .
Ella lên tiếng nhắc nhở . Tất cả mọi người đồng loạt im lặng .
- Tớ nghi ngờ đây chính là bẫy do mấy tên kia bày ra . Bọn chúng có 8 tên , đồng thời có 8 hộp quà.
Cả phòng họp đều đồng tình với ý kiến của Ella . Từ trước tới nay , Ella bao giờ cũng dự đoán chính xác các sự việc sẽ diễn ra .
Raini nhanh nhảu .
- Theo tớ , ta cứ gửi trả lại cho bọn chúng mấy hộp quà đó đi . Ai mà biết chúng chứa gì bên trong.
- ôi , nhưng mà tiếc lắm , biết đâu ... bốp
Lyly vừa lên tiếng đã bị Hebe cốc đầu cho 1 cái .
- Tiếc gì? Vớ vỉn .
Ella suy nghĩ 1 lát rồi nói tiếp :
- Ý của Raini không tệ , nhưng không sử dụng được., Chúng ta cần phải biết chúng dùng cách gì đối phó với chúng ta. Tớ có ý này .
Ella ngước mặt lên nhìn các bạn , nở 1 nụ cười đắc thắng .
- Lyly , Min , Jiro , 3 người ko có tên hãy đến và mang 8 cái hộp đó ra bãi rác sau trường kiểm tra xem có gì bên trong rồi báo lại cho tớ. Tớ sẽ lên kế hoạch đối phó với 8 tên xấu xí kia
Reng...
Điện thoại trong phòng họp của hội học sinh vang lên.
Ella thong thả nhấc ống nghe lên.
- Alô
Đầu dây bên kia , tiêng Jiro chói lói .
- Ella hả , trời ơi , pà kko tin được đâu , mấy hộp quà này đúng là ... trời đánh mà , toàn là gián chuột , sâu thôi ..
Ella trả lời giọng tỉnh queo .
- Biết rồi . Ông cùng LyLy và Min quay trở lại phòng họp đi . Nhó ghi rõ chi tiết cho tôi hộp quà của ai chứa thứ gì . Rõ chưa
- Yes sir.
Gác máy , Ella quay lại nói với 7 người còn lại :
- Tớ biết mà , ngày từ đầu tớ đã linh cảm hôm nay có chuyện không hay xảy ra cho chúng ta. Và quả nhiên , 8 tên xấu xí kia đã bắt đầu ra tay .
- Cụ thể thế nào ? Ella
Selina nhanh nhảu hỏi ngay khi Ella vừa dứt lời .
- Hừm , để tớ tính cái đã.
Nhíu mày suy nghĩ một lát , Ella cười ranh mãnh .
- Được , ăn miếng trả miếng thôi . Bọn họ chơi chúng ta thì chúng ta sẽ chơi lại họ . Đợi mtột lát Lyly , Min và Jiro lên tớ sẽ nói cụ thể hơn .
Chừng 15 phủt sau . Hội Jiro có mặt
- Jiro , cậu đọc rõ chi tiết từng thứ chứa trong mấy cái hộp tớ xem nào .
Jiro đưa mắt nhìn một vòng , rồi lôi một tờ giấy trong túi áo ra :
- Hộp có tên của Joe và Juju là Chuột .
hai tiếng kêu thất thanh cùng thốt lên
- Hộp của Raini là Bướm
- Cái gì ? Tên khốn ...
Raini nghiến răng ken két
- Hộp của Hebe là sâu
Rầm .. Hebe tức giận đấm xuống mặt bàn , Ella cười nhăn nhở .
- Hebe , đập nhẹ thôi , mặt bàn nứt nhiều lắm rồi đấy .
- Hộp của Ella là một con heo nhồi bông
Jiro vừa dứt lời thì mặt Ella chuyển từ mầu trắng hồng sang đỏ . Cô nghiến răng lại :
- đủ rồi Jiro , không cần phải nói nữa . Vậy là biết rồi .
Nói đoạn , cô nói với hội học sinh :
- Mọi người hiểu rồi chứ . Chỉ cần Jiro nói như vậy là đủ biết 8 tên xấu xí kia gửi cho chúng ta những gì chúng ta sợ nhất . Chúng ta cũng phải có món quà đáp lễ họ chứ ?
- ok
Cả phòng đồng loạt hưởng ứng lời nói của Ella .
- Vậy thì mọi người , ngay lập tức tìm hiểu cho tớ tất tần tật những gì liên quan tới 8 tên xấu xí đó . Tớ sẽ lên một kế hoạch tả thù " ngọt ngào " nhất dành cho bọn họ , okie ?
- Ok .
Trong khi đó , quay lại với Thất vương tử của chúng ta .
Zaizai ngậm kẹo , mắt nhìn mơ màng về nơi xa . Bất chợt cậu nggừng lại , hỏi Chun :
- Chun , cậu chắc mấy đứa con gái kia sẽ mở mấy cái hộp đó ra chứ ?
Chun không trả lời mà chỉ nhếch mép cười .
- Chắc chắn rồi , tớ biết bọn con gái đuéa nào chả thích được tằng quà . Nhận được mấy cái hộp đẹp vậy chắc mấy nàng rú lên vì sướng rồi vội vàng bóc ra ấy chứ .
- ha ha ha
...
Thất vương tử vui vẻ ăn uống dưới căng tin , mơ màng tương tượng ra cảnh những kẻ thù đáng ghét của mình nhảy dựng lên vì sợ hãi mà sung sướng. Chợt Nic lên tiếng :
- Mọi người , tới giờ học rồi . Chúng ta đã nghĩ 2 tiết rồi đó .
Chun đứng dậy
- Ok , vào lớp thôi .
- Ok , tớ muốn xem vẻ mặt của 8 đại ma đầu kia sau khi nhận được quà sẽ như thế nào ?
CẢ hội kéo nhau đi .
Trong lớp A1 :
- Ella , đây là bản điều tra mà bọn tớ vừa tổng hợp .
Selina đưa một tập giấy A4 cho Ella .
- Ok , cảm ơn cậu .
Đúng lúc đó , Thất vương tử từ ngoài cửa đi vào . Vẻ mặt rất chi là phởn phơ . Đồng loạt tất cả mọi người dừng lại nhìn về phía 8 anh chàng . Những thành viên trong lớp thì nhìn với ánh mắt e thẹn , chớp chớp như muốn gây sự chú ý với họ . Còn các cô gái của chúng ta nhìn họ với ánh mắt toé lửa thù .
Hebe tung tẩy đi từ cuối lớp lên , ngang qua Thất vương tử , cô nàng buông rơi 1 tiếng :
- ôi trời , mùi gì mà hôi quá vậy nè .
Selina hứng ngay lời Hebe vừa thả , tiếp luôn :
- Ừ , tại có mấy người vừa đi móc cống về đó pà ?
Vicky nhảy vào , vẻ mặt ngây thơ :
- ủa ? Sel , sao lạ zậy ? Sao lại có người đi móc cống ở đây vậy ta ?
Tới lượt xuất hiện của Raini :
- Hê hê , sao pà dốt thế . Có mốc cống mới bắt được huột với gián chớ , hê hê hê
Những người còn lại trong nhóm Thập đại mĩ nhân cười lên khoái trá .
Thất vương tử tím mặt vì giận .
Chun nghiến răng :
- Về
- ơ
Matt ngơ ngác :
- ơ , không học àh ?
- Học hành gì ? Về .
Cậu chàng lót tót chạy theo nhóm bạn đang lần lượt rời khỏi lớp .
Sau lưng họ là tiếng cười khoái trá của nhóm Thập đại mĩ nhân
end chap
cong_chua_bang_gia
06-11-2009, 04:58 AM
temmmmmmmmmmmmmmmmm
hay wa tiếp nhanh lên bạn ơi
nh0c_c0n_209
06-11-2009, 07:04 AM
hay duyệt duyệt ss iu post nhanh em cho ăn kẹo
§hëllëy
07-11-2009, 07:02 AM
cách dòng tí tí đi tác giả ơi
ron-ron
17-11-2009, 08:15 PM
Chap 7
Ella thong thả ngồi xuống ghế , chống tay lên cằm nhìn mọi người:
- Ok , vậy tối nay chúng ta sẽ bắt đầu chứ ?
CẢ 9 cái đầu cùng đồng loạt gật cái rụp .
- Uhm. Chúng ta sẽ có một sự trợ giúp hoàn hảo từ một người vô cùng hoàn hảo . NHờ người đó mà kế hoạch của chúng ta sẽ thành công một cách rực rỡ hơn , he he
Ella vừa nói vừa cười khả ố .
Lập tức cả 9 cái loa phóng thanh bật hết cỡ :
- Ai zdạ ?
- Ella , ai giúp đỡ ?
Ella mỉm cười đắc thắng :
- Suỵt , người giúp đỡ yêu cầu chúng ta giữ bí mật . Người đó sẽ chu cấp cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta thiếu trong kế hoạch phục thù này . Hiểu chưa ? Đến lúc cần thiết tự bản thân người đó ra mặt . Yêu cầu tất cả mọi người không được có ý kiến ý keo gì về người này nữa hết .
Raini la chói lói
- Bất công dữ zậy pà ?
- Thôi nào , không tám nữa . Mọi người xem kỹ lại từng kế hoạch cụ thể của mình . đồng loạt tiến hành trong tối nay cho bọn chúng trở tay không kịp .
- Yes sir!
... Sầm ...
Chun co chân đạp cánh cửa gỗ dát vàng khảm ngọc lỗng lẩy của đại sảnh làm cho các chàng trai còn laị giật thót . Có vẻ như Chun đã tức giận tới mức cực điểm rồi đây .
Nic nhăn mặt xoa xoa vết giầy của Chun trên cánh cửa , tặc lưỡi.
- Bình tĩnh đi ông , giận cá chém thớt hoài.
- Bình tĩnh cái con khỉ .
Chun quát lên, nghiến răng ken két :
- Mấy con quỷ cái .
Calvin thả phịch người xuống chiếc ghế độn bông êm ái
- Hờ , cũng tại cái kế hoạch của cậu ấu trĩ quá . Phải tính tới trường hợp này mà có phương án dự phòng chứ .
Mắt Chun long lên sòng sọc :
- Cái gì ? Thần Diệc Nho , cậu định bật ai thế hả ?
Aaron thấy vậy liền khều khều Calvin :
- Thôi ông , Chun đang nóng , đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Calvin giơ hai tay lên thế đầu hàng :
- ok ok , tớ ko nói nữa .
Thấy tình hình căng thẳng quá mức cần thiết , Nic lên tiếng
- Thôi mọi người , hay chúng ta tới bar xả strees , ok chứ ?
- Ok
- Ok
- Tớ muốn ngủ .
Chun buông 1 tiếng cộc lốc rồi đi lên cầu thang làm tất cả chưng hửnng . NHưng chỉ trong giấy lát , cả nhóm lại tán đồng ý kiến của Nic .
- ôi dào , cái thằng tính khí thất thường , kệ nó , mình đi xe hơi phát nhể .
Mike vừa nói vừa bá cô CAlvin rồi cùng tất cả mọi người kéo đi khỏi nhà . Mỗi cậu vương tử đều đi xe riêng của mình vì tất cả đã thống nhất sau khi ở bả về sẽ về thẳng nhà luôn . Vì thế đi xe riêng cho tiện.
6 chiếc xe mui trần đời mới rồ ga phóng vút đi .
Nic nhìn theo bóng dáng các bạn rồi quay vào nhà . Anh muốn làm cho Chun một ly sinh tố Chuối nggiền mật ong . Những lúc Chun bực tức thì đó luôn là thứ cần thiết cho Chun.
Cộc ... cộc ...
Nic 1 tay cầm khay đồ uống , 1 tay gõ cửa . Không thấy Chun trả lời , Nic lặng lẽ để khay đồ uống xuống trước cánh cửa rồi quay đi . Lúc này , có lẽ nên để Chun một mình.
Nic gặp Chun lần đầu tiên khi cả hai 6 tuổi . Bố mẹ Nic đều mất trong một tai nạn giao thông , để lại Nic cùng 1 khoản nợ lớn mà có lẽ cả đời này Nic sẽ không thể trả được nếu papa của Chun không xuất hiện . Đến bây giờ , Nic vẫn không biết , là cha mẹ anh bị tai nạn hay họ cố tình trốn tránh món nợ khổng lồ mà họ phải gánh chịu .
Papa của Chun đã trả nợ giúp Nic và mang Nic về nuôi .
Lần đầu tiên bước vào căn nhà này , Nic đã ngẩn ngơ trước sự xa hoa , hào nhoáng của căn nhà . Trong ánh mắt của 1 đứa trẻ con khi đó , nơi đây còn đẹp hơn cả thiên đường . Là ngôi nhà đẹp nhất trên thế mới mà nó biết .
Một đứa trẻ trạc tuổi Nic đứng ở cầu thang nhìn nó với ánh mắt lạnh lẽo , vô hồn . Nó không nói gì mà quay lưng bước lên cầu thang .
Ông Wu nói với nó rằng đó là con trai của ông , và ông muốn nó làm bạn với cậu ta .
Nic đã làm rất nhiều cách , cố gắng để tíêp cận Chun nhưng quá khó . Cậu chủ nhỏ có một bức tường bảo vệ kiên cố mà không dễ gì có thể phá vỡ để bước vào bên trong - thế giới riêng của cậu ta . Với ai , cậu ta cũng dùng ánh mắt vô hồn đó nhìn , cái nhìn lạnh giá tới chết ngưyơì .
Cho đến một hôm.
Nic không ngủ được , cậu nhớ bố mẹ . Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh bố mẹ với khuôn mặt đầy máu lại hiện ra ám ảnh giaacs ngủ trẻ thơ . Nic bật khóc .
Có lẽ cậu khóc khá to nên Chun ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy .
Cánh cửa phòng Nic bật mở , cậu chủ nhỏ ló đầu vào với ánh mắt tò mò .
Cậu ta không nói gì , đứng nhìn Nic một lúc rồi nói :
- Vậy là cậu cũng giống tớ .
Kể từ đó hai đứa trẻ trở thành bạn của nhau . Sau này, Nic mới hiểu , hoá ra Chun như vậy là vì cậu cô đơn . Cô đơn chính trong căn nhà rộng lớn của mình. Bố mẹ Chun mỗi người đều có một sự nghioệp riêng và ít khi quan tâm tới cậu con trai bé nhỏ . Họ chỉ chu cấp cho cậu về mặt vật chất mà bỏ rơi về mặt tinh thần. Chun cô đơn , và Nic cũng vậy .
Bóng Nic vừa khuất sau hành lang thì cửa phòng Chun mở . Chun cúi xuống nhìn khay đồ uống mà Nic để sẵn , rồi cầm cốc sinh tố và lại đóng cửa lại . Nic luôn là người hiểu Chun cần gì nhất , muốn gì nhất .
....
Kéttttttttttttttttttt............. Rầm ............
Zaizai ngã chúi người về phía trước và mạnh vào vô lăng . Hơi xây xẩm mặt mày nhưng Zaizai không để ý , anh vội vàng xuống xe .
- Cô có làm sao không ?
Mặc dù Zaizai đi không nhanh , nên mới bị cả nhóm bỏ lại phía sau , nhưng không hiểu sao lại có thể gây ra tai nạn . Hjx . Có lẽ tại số mình không may .
Trong số các vương tử thì có lẽ Zaizai là người hiền nhất , anh ít nói và không mấy khi biểu lộ cảm xúc của mình.
Cô gái - mái tóc xoã rũ rượi ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân .
- Huhuhuhu , anh có mù không thế , đi thế àh ?
Juju nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên nhìn kẻ vừa gây ra tai nạn cho mình.
- Á , sao lại là anh ?
- Sao lại là cô ?
CẢ hai cùng hét lên .
Cách đó không xa , có mấy cái đầu lố nhố cười hí hửng :
- Juju diễn đạt ghê . Chuẩn bị bước tiếp theo nào mọi người.
Zaizai cắn môi nhìn cô gái trước mặt vật vã vì đau. Thực ra thì va chạm cũng không mạnh lắm , nhưng Juju cứ rên la thảm thiết làm cho Zaizai không thể suy nghĩ được gì . Anh cúi xuống bế xốc cô lên :
- Đi , tôi đưa cô tới bệnh viện.
Đặt cô gái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , Zaizai lên xe phóng di. VẺ mặt anh khá lo lắng , trong khi đó Juju cười thầm :
"Bước 1 thành công mĩ mãn , he he , phương án tình củm của Ella cũng được quá chớ !"
- Cái thằng Zai zai này , sao mà mãi không thấy đến thế nhỉ ?
Mike càu nhàu rồi rút điện thoại ra gọi . Tiếng Zai zai vang lên :
- Tôi đang bận, không đến đâu .
Tút tút tút ...
Calvin nhăn nhó :
- Ổng còn thất thường hơn cha Chun nhiều . Thôi kệ ổng . Đi .
- Mấy ông đi đi , tui muốn đi ăn .
Cả 4 cái đầu trố mắt nhìn rồi đồng loạt lên tiếng :
- Giờ lại đến ông gây sự nữa hả Vic ?
- Không , tôi đói thật mà . Hè hè , mấy ông uống đi rùi tính xiền cho tôi , được chưa .
- Ok .
Cả 4 cái đầu đồng loạt gật cái rụp . Vic lên xe và phóng đi tới điểm ăn quen thuộc của mình.
Chiếc xe màu đỏ sậm đổ xịch trước cửa một quán bánh ngọt Pháp . Vic hểnh mũi lên hít hà mùi thơm quyến rũ từ trong quán bay ra .
Thật lạ , mặc dù nhà Vic có rrất nhiều đầu bếp riêng có thể làm bánh ngọt , nhưng Vic vẫn muốn ăn bánh ở đây , không hiểu tại sao hương vị ở đây lại quyến rũ anh tới như vậy .
Đã nhiều lần Vic xin gặp người thợ làm bánh chính ở đây nhưng ko được . Anh thực sự đã bị những chiếc bánh ở đây quyến rũ.
Đẩy cửa bước vào bên trong , hơi bánh ngào ngạt xộc lên mũi làm Vic ứa nước miếng .
- Anh dùng loại nào ạ ?
Anh bồi bàn quen thuộc đặt trước mặt Vic thực đơn và đứng chờ .
- Hôm nay có loại bánh nào mới không ?
- Có đấy ạ . Có bánh cake bơ dâu tây loại mới.
- Ok , vậy lấy cho tôi 2 cái .
Hai chiếc bánh quyến rũ được mang ra . Vic cầm thìa xắn một miếng rồi bỏ vào miệng . Mùi ngầy ngậy , beo béo của bánh ngọt lan toả dần trong miệng anh , mùi thơm của bánh , vị chua dịu của dâu tây , vị thơn của bơ ... được hoà quyện khéo léo đang dậy lên một mùi thơm đặc biệt trong miệng Vic.
Vic ăn ngấu nghiến hết hai chiếc bánh .
Anh ngẩng mặt lên gọi phục vụ :
- Cho thêm 2 cái nữa .
Anh bồi mang ra thềm 2 chiếc bánh . Chuẩn bị quay đi thì Vic khựng lại , rồi hỏi :
- Hình như bánh hôm nay không phải do đầu bếp mọi khi đúng không ?
Anh phục vụ dừng lại , hỏi :
- Bánh không ngon sao , thưa anh ?
Vic xua xua tay :
- Không phải , bánh rất ngon , ngon hơn mọi khi nữa .
Cười xoà , anh phục vụ nói :
- Vậy mà tôi cứ tưởng . Hôm nay ông chủ bệnh , nên cô chủ của chúng tôi làm thay .
Nói rồi anh gật đầu và quay đi .
Trong bếp của quán ăn , 3 cái đầu hết thò ra lại thụt vào , tới chừng thấy anh phục vụ quay lại nháy mắt :
- Oh yeah , đã xong .
end chap
cong_chua_bang_gia
18-11-2009, 04:16 AM
hay wa đi post tiếp nhanh lên tác giả ơi mình nôn wa rồi
baby__kute
12-12-2009, 10:21 PM
truyện nì hay we
nhung coi nhiu nhan vat we ko nho ai zoi aï het
nan
lanxang
14-12-2009, 06:23 AM
tiếp đi tác jả ơi
lâu wá òi
sakura103
15-12-2009, 10:04 PM
hahaha vui quá đi.thank's bạn nhé.chúc bạn luôn mạnh khoẽ để nghĩ típ hen.mau bạn nhé
snowa3
07-01-2010, 06:58 AM
haiz, hết mất rồi. Tò mò về chap tiếp theo quá. Post nhanh nha bạn ^^
lieuduongtuongvi
07-01-2010, 08:29 AM
Chap tiếp theo tác giả ơi. Tớ tò mò cái kế hoạch của nhóm Ella quá.
tôi tưởng truyện này dừng rùi chứ vì thấy mấy tuần rùi có thấy mặt mũi tác giả ở đâu đâu :(
gooddythin_nd1996
07-01-2010, 09:05 PM
Bạn ơi post tiếp đi gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa có cháp mới :(. Tớ thấy trog truyện lắm nhân vật quá nhưng mà cũng đã quen với kiểu chọn nhân vật của bạn rồi nên cũng dễ nhớ, hình như bạn có vẻ thích nhóm P.L.H? và nhóm S.H.E nhỉ, lần trước thấy truyện cũng toàn những nhân vật này:D
Trong mấy cháp đầu, tớ thấy bạn viết sai chính tả 1 số từ, thay vì dùng " pà " bạn hãy dùng từ " bà " nhé :D, "z" thàh chữ " d " , ok :D
He he, cuộc trả thù ngọt ngào, hay đấy , ha ha :D
Nam ga
26-01-2010, 11:14 AM
Đọc truyện thấy có nhiều nhân vật qúa khó nhớ tên. Nhưng mà có S.E.H là tớ thích lắm.
Lâu qúa à, hai tháng mà không thấy có chap mới.
Mau mau lên bạn.
Thanks bạn nhiều.
Thân, nấm.
Nam ga
29-01-2010, 09:46 AM
Sao lâu rồi không thấy t.g viết tiếp vậy sự trả thù của hội trưởng mới chỉ bắt đầu thôi mà mới được có 2 thôi mà có tận" thập đại mĩ nhân cơ mà" mau mau lên bạn.
Tớ dài cổ rồi này.
Bắt đền đấy.
Ủng hộ bạn viết tiếp đi nhé.
Thanks bạn nhiều nhiều, hìhì.
Thân, nấm.
nguyen thuy chi
10-02-2010, 07:25 AM
Truyện cũng hay đó !
Nhưng ma có điều mãi chẳng thấy chap mới ji` cả chán ghê
[B]sao mà lâu ra vậy pạn ơj!tuj chờ daj cat cổ ruj lè!mau mau nha pạn[B]
http://winx.ratatuj.pl
nguyen thuy chi
10-02-2010, 07:31 AM
http://images.google.com.vn
Thiên Nha
10-02-2010, 07:50 AM
nhìn đồ sộ woa, mà khuya rùi, tạm thời bookmark lại mai đọc :smile1:
copestrawberry_dangiu
10-02-2010, 09:58 PM
t/g ơi cho mình post bài này wa truongton nhá, tks trước. Mình sẽ ghi lại nguồn.
copestrawberry_dangiu
17-02-2010, 07:03 AM
Ui, sao lâu rồi mà Ron ko ra chap mới zậy, mắc đền đó, huhu
nguyen thuy chi
17-02-2010, 09:51 AM
chan wa di mat
maj ma chang co chap moi
drars_nice
26-02-2010, 09:13 AM
TIN BUỒN
xin thông báo với bà con xa gần
tác giả của chúng ta đã qua đời khi đang viết cháp tiếp theo
............
...................
một phút mặc niện bắt đầu
thuy93
15-06-2010, 04:14 AM
hay wa' Ron ơi chap tiếp theo nhé
Thùy chờ iu Ron nhìu nhìu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.