PDA

Xem đầy đủ chức năng : LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI LẦM LỖI(hay lém bà con ơi)



paipaio
24-08-2005, 07:38 PM
/
:madsung:
I
Người sẽ thấy trong tối tăm buồn thảm
Tôi đứng lên trong ánh sáng mặt trời
Dựng lại nụ cười trên môi tuổi trẻ
Nối lại đây lòng khắp mọi nơi...........

Từ lúc tôi bụi đời theo chúng bạn
Đi rong tìm những cảm xúc đê mê
Để tìm quên những khoảng trống ê chề
Và khỏa lấp những cơn buồn mang dại

Tôi trở thành một quái thai thời đại
Sống điên cuồng trong bóng tối hiến sinh
Đêm lăn lộn bên gái điếm làm tiền
Ngày mê mẩn ru hồn trong nhựa thuốc

Mười sáu tuổi như cừu non nhập cuộc
Tôi dại khờ nào có biết gì đâu
Chúng dạy tôi những cảm giác ban đầu
Rồi mời mọc những trò chơi thơm phức

Tôi háo hức lao đầu vào đáy vực
Quên cuộc đời ,quên tất cả tương lai
Tuổi dậy thì đang hùng hồn vung sức
Tôi trút cả cho hoang phí đêm ngày

II
Rồi từ đó như ngựa quen đường cũ
Tôi tha hồ thả lỏng dây cương
Tuổi hoa niên tôi điên rồ đốt cháy
Vùi chôn đời trong tiếng ngáp bi thương

Sau mỗi cơn say cõi lòng tôi xơ xác
Phờ phạc rã rời trong cảm giác buồn nôn
Tôi thẩn thờ như một kẻ không hồn
Rồi chán nản nghe đời mình xẹp lép

Khi đến cử tôi bất cần gái đẹp
Dẹp bỏ gia đình,chà đạp tình yêu
Tôi chỉ muốn triền miên trong cơn thuốc
Thắp cạn đời mình trong sướng khói phiêu lưu

Cho đến khi trái chanh tươi sạch nước
Sức lực tiêu mòn,tiền bạc cạn khô
Lũ cò mồi mới bắt đầu thò mặt chuột
Giở thói côn đồ,trở mặt đuổi xô

chúng hùa nhau đẩy tôi vào tội ác
Áp bức tôi đi trộm cắp đem về
Chúng giành nhau phi chác thoả thê
Rồi bố thí cho tôi chút bột thừa sài cạn

III
Tôi bất mãn căm hờn nỗi giận
Định vung tay đánh vô mặt kẻ thù
Nhưng hỡi ôi! chỉ đuổi được mấy con ruồi
Còn bọn chúng ôm nhau cười ha hả

Tôi mắc nghẹn nghe tế bào tan rã
Nhìn lại mình teo tóp mấy tăm hơi
Thôi ráng hút cho khoái tỷ cuộc đời
Rồi thủ phận như con mèo nhỏ bé

Nhớ khi xưa trong vòng tay cha mẹ
Tôi hồng hào ,mập mạp,xinh trai...
Được yêu thương chiều chuộng miệt mài
Giờ tàn tạ như một đồ phế thải

Đôi mắt xưa tinh anh, bén nhạy
Giờ đẫn đờ như cặp mắt cá ươn
Bộ ngực xưa căn phồng nhựa sống
Giờ chỉ còn trơ lại mấy que xương

Như con chó đói con mơ về tổ ấm
Lạy cha mẹ tha tội đứa con hư
Trót lỗi lầm nên một đời hư hỏng
Giờ sáng mắt ra thì đã quá muộn màng.............