PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ hoài " ngày đâu tiên đến trường "



hugo2010
05-07-2009, 10:18 PM
Có lẽ ai cũng giữ cho mình những kỉ niệm thật đẹp và tôi cũng vậy.Mỗi lần đến dịp khai giảng khóa mùa thu, tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên đặt chân đến trường SaigonTech, cảm xúc thật đặc biệt. Hai năm trôi qua thật nhanh quá.Ngày ấy, bước vào trường tôi là con bé cảm thấy lạ lẫm với một môi trường học quá mới. Tất cả thật xa lạ, vì nó là ngôi trường Mỹ trên đất Việt mà , đâu phải như các ngôi trường mà bạn bè tôi theo học.

Ngày tôi chờ đợi trở thành sinh viên Mỹ cũng đã đến. Hôm nay, tôi cố ý dậy thật sớm để chuẩn bị thật kĩ mọi thứ trước khi đến trường. Lần đầu bước vào , thấy hơi ngột vì mọi người toàn sử dụng tiếng anh để giao tiếp không àh. Ngôi trường lạ, bạn bè xa lạ,… những hồi hợp và những lo sợ làm cho một đứa sinh viên mới như tôi bắt đầu có những suy nghĩ hiện ra trong đầu , tôi nghĩ : “ Không biết mình sẽ học thế nào đây khi vốn tiếng anh còn quá tệ “, “ Học chương trình của Mỹ có khó không ? “, “ Không biết bạn bè ở đây như thế nào ta ? “, “ Trùi ui học hẻm biết có zui hông “, “ Trường này có giống như các trường bên nước ngoài không ? “, “ có thú vị không ta ? “,….một đống câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu làm tôi càng thêm rối trí. May sao, có một anh sinh viên hơn tôi hai khóa đã tận tình giúp tôi đến đúng lớp học của mình.

Bước vào lớp, hai con mắt tôi tròn xoe ngơ ngác, lớp học lớn với rất nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học, không gian rất mở có thể thảo luận nhóm . Hôm nay đi học sớm quá hay seo mà trong lớp chẳng có mấy người vậy ta !!!. Đúng 7h30 lớp đến đông đủ, thầy giáo Grammar của tôi xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy cũng hơi tiếu lâm “ Thầy gì mà bóng dữ vậy trùi, ẻo lả quá, có dạy được không đây, nghi ngờ quá !!! “ . Những suy nghĩ mau chóng vụt tắt khi thầy bắt đầu giảng bài, thật là chuyên nghiệp và tiếng anh của thầy thì hơi bị chuẩn đấy, đúng là giáo viên trường quốc tế có khác. Thầy đưa ra những ví dụ minh họa sau đó hướng chúng tôi vào vấn đề của bài học một cách dễ dàng nhất.Thầy bắt đầu phân nhóm cho chúng tôi thảo luận và hướng dẫn cách phản xạ nhanh nhất để nói tiếng anh vì ngôn ngữ sử dụng trong trường là tiếng anh mà. Không khí lớp nhờ vậy mà náo nhiệt vô cùng, mặc dù tiếng anh còn rất tệ nhưng mọi người vẫn cố gắng vận dụng vốn từ có thể để nói.

Tiết học đầu tiên mau chóng trôi qua, tôi xách cặp qua lớp Writing, người đứng lớp của tôi là một cô giáo rất dễ thương và trẻ tuổi. Sau phần giới thiệu chúng tôi bắt đầu bài học đầu tiên. Cô giảng bài rất nhiệt tâm, những phần khó của bài học cô nói rất chậm để chúng tôi dễ hiểu. Cô thường lấy ví dụ để làm minh họa , đều này làm cho bài giảng thêm phần hấp dẫn và nó giúp chúng tôi dễ lien tưởng đến bài học. Cuối giờ cô cho cả lớp chơi trò chơi “ Tập viết nhanh “, trò chơi này đòi hỏi khả năng tư duy nhanh hehehe, hơi căng thẳng đây. Cả lớp chia ra 2 đội thay phiên lên bảng viết về suy nghĩ của mình lúc này như thế nào và kết quả chung cuộc nhóm chúng tôi đã thắng !!! Bữa học sao sẽ có quà hihihi.

Sau 2 tiết học trôi qua, tôi cũng đã bắt đầu thấm mệt, loay hoay đi tìm căn tin, căn tin trường cũng tương đối rộng và bán rất nhiều món, tuy nhiên giá thành hơi cao so với bên ngoài hehehe. Nghỉ ngơi được chút, tôi bắt đầu vào học tiết cuối của ngày hôm nay. Thầy dạy Speaking của tôi là giáo viên người Úc rất khó nghe, tuy vậy thầy đã cố gắng nói thật chậm và đưa chúng tôi vào bài học một cách dễ dàng nhất. Thầy rất vui tính, thầy bày đủ trò để chúng tôi có thể tập nói suốt, lớp học vui vô cùng, thầy còn cho chủ đề để chúng tôi tranh cãi với nhau, phần này thật là lý thú.

Ngày đầu tiên làm sinh viên của tôi đã diễn ra như thế đấy. Ở ngôi trường mới này,tôi được dạy bởi những giảng viên năng động,vui vẻ và tận tâm với các sinh viên theo học. Ngòai ra,tôi còn được gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn mới.Có lẽ đây là ngôi trường mang phong cách quốc tế nên hầu hết các sinh viên đều năng động,hòa đồng với nhau rất nhanh.Tôi hy vọng tại ngôi trường này tôi sẽ học được nhiều điều thú vị và bổ ích trong công việc và cuộc sống sau này. Bật bí nhỏ với mọi người điều này nha : bây giờ tôi mong được đi học hơn là nghỉ đấy hihihi.:vui:

missox
17-07-2009, 11:30 AM
thanks ! bạn viết rất hay :whis: :quax: :med:

mua_he_xanh
30-07-2009, 06:33 PM
Tôi lại chọn con đường du học thật sự, Ở Mỹ tất cả mọi thứ thật tuyệt vời nhưng chi phí thì $ :thatall: