Xem đầy đủ chức năng : Nấu cảm xúc sau khi thi!!!!!!!
3m_yeu_anh
05-07-2009, 12:56 AM
uhm...biết nói sao đây, hiện giớ mình cảm thấy rất bối rối,không phải đang nhắm một anh chàng nào đó, cũng không phải đã làm sai chuyện gì,chỉ là sau khi thi xong mình cảm thấy rất thoải mái nhưng trơ trêu thay cái cảm giác ấy mình không níu giữ được lâu, thay vào đó là mootk mớ hỗn độn cảm xúc :buồn buồn, lo lắng, sợ hãi.Có nhiều lúc chân và tay mình run run mà không hiểu vì sao à dạo này tóc mình còn hay rụng nữa ,mặc dù không nhiều nhưng nó khiến mình sợ.Đây có lẽ là cảm giác sau khi thi mà ai cũng mắc phải hay chỉ có mình thôi.Mình phải làm sao bây giờ đây?????
Mắt ướt_31
05-07-2009, 02:28 AM
Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong kỳ thi, dù kết quả có thế nào đi nữa thì bạn vui lên đi. Vì bạn đã làm hết khả năng của mình rồi mà. Giờ thì sao ko tận hưởng mùa hè đi bạn, bù lại cho những ngày làm kiếp con Sửu nà ^^
--I-A-M--
07-07-2009, 03:10 AM
ko nghĩ ngợi dzì nữa
hãy nghỉ ngơi đi bạn ah` ^^!
pe'_panda_iu
07-07-2009, 07:08 AM
thi xong là nhẹ nhàng lắm rồi :)
khi nào có kết quả hãng hay :cr:
bạn thi xong rùi thì hãy bù lại những ngày vất vả ôn thi đi
nên đi chơi với bạn bè chứ bạn cứ như thế cũng chả giải quyết được gì đâu
mưa_buồn
07-07-2009, 07:04 PM
năm sau tới phiên mưa thi....đọc cảm nhận thế này , sợ quá...có khi nào mình cũng vậy không nhỉ...:rain:....
(._.) LONELY (._.)
07-07-2009, 09:22 PM
huhu năm sau em cũng thi nè hổng bít thế nào nữa
ShiningSakhalin
08-07-2009, 01:36 AM
Cứ thoải mái cho đời nó tươi vui:D
Đằng nào cũng làm hết mình rồi. Dù kết quả thế nào cũng nên tự hào về điều đó.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.