tomato123
03-07-2009, 09:51 PM
*[£iµ £i€]* nhà ta theo chân mấy đứa bạn đi tham dự "Mùa Hè Xanh". Được phân công dạy chữ cho lớp vỡ lòng, *[£iµ £i€]* vui lắm, suy nghĩ làm sao cho buổi học đầu tiên được sinh động; cuối cùng chọn cách hỏi đáp để không khí thêm sinh động.
- Đố các em, con gì sáng sớm hót ngoài vườn?
- Thưa cô, là chim chích chòe.
- Em sai rồi, đó là chim se sẻ, nhưng em nghĩ vậy cũng tốt.
Không khí nhộn nhịp hẳn lên.
- Đố các em, con gì ăn cỏ ngoài đồng?
- Thưa cô, con trâu.
- Em sai rồi, đó là con bò, nhưng em nghĩ vậy cũng tốt.
Bỗng Bạch Hổ giơ tay: - Thưa cô, em muốn đố cô.
*[£iµ £i€]* vui quá, không ngờ các em năng động và thích thú phương pháp này ghê.
- Em đố cô, cái gì tròn tròn, bầu bầu - Bạch Hổ vừa nói vừa khum khum hai bàn tay - có cái núm đỏ đỏ ở giữa...
*[£iµ £i€]* tái mặt, "hừ, mới mấy tuổi mà đã tập nói bậy". *[£iµ £i€]* giận quá, *[£iµ £i€]* bạt tai Bạch Hổ 2 cái: - Em dám nói bậy hả?
Bạch Hổ mếu máo:
- Cô sai rồi, đó là cái bánh bao, nhưng cô nghĩ vậy cũng tốt...:D :D :D
- Đố các em, con gì sáng sớm hót ngoài vườn?
- Thưa cô, là chim chích chòe.
- Em sai rồi, đó là chim se sẻ, nhưng em nghĩ vậy cũng tốt.
Không khí nhộn nhịp hẳn lên.
- Đố các em, con gì ăn cỏ ngoài đồng?
- Thưa cô, con trâu.
- Em sai rồi, đó là con bò, nhưng em nghĩ vậy cũng tốt.
Bỗng Bạch Hổ giơ tay: - Thưa cô, em muốn đố cô.
*[£iµ £i€]* vui quá, không ngờ các em năng động và thích thú phương pháp này ghê.
- Em đố cô, cái gì tròn tròn, bầu bầu - Bạch Hổ vừa nói vừa khum khum hai bàn tay - có cái núm đỏ đỏ ở giữa...
*[£iµ £i€]* tái mặt, "hừ, mới mấy tuổi mà đã tập nói bậy". *[£iµ £i€]* giận quá, *[£iµ £i€]* bạt tai Bạch Hổ 2 cái: - Em dám nói bậy hả?
Bạch Hổ mếu máo:
- Cô sai rồi, đó là cái bánh bao, nhưng cô nghĩ vậy cũng tốt...:D :D :D