loveyoufoever
03-07-2009, 09:42 AM
Lúc trước em đã hứa là em sẽ không khóc nữa. Vậy mà lúc anh sắp đi em lại khóc. Em đã khóc vì khi anh đi, nơi này em sẽ lại cô đơn. Dù em biết anh có ở laị thì em cũng sẽ cô đơn mà thui vi anh vẫn sẽ không bao giờ thương em như anh đã tường thương. Nhưng em biết khi anh con ở nơi này thì hàng ngày em vẫn sẽ được nhìn thấy anh và vẫn sẽ được nghe giọng nói, nghe anh cười đùa.http://uploadanh.com/toppic.php?mode=uploaded&&id=73c3a270211bab57bc0c855d2c50fdb0
Em đã từng nói em ghét anh, em đã từng tự nói với bản thân mình rất nhiều rằng em phải quên anh, rằng em không được yêu anh nữa... Rằng mọi chuyện sẽ dần qua và sẽ dần lụi tàn theo thời gian nhung tại sao? Tại sao em vẫn cứ yêu anh, vẫn cứ muốn được ở bên cạnh anh vãn cứ nhớ thương anh? Đã có lúc em nhầm tưởng rằng em đã hết yêu anh, hết nhớ thương anh. Nhưng em đã nhầm. Giờ anh sắp xa em rôi, anh sắp đi khỏi nơi mà anh va em đã có rát nhiều kỉ niêm thì em lại nhận ra ràng em còn rất yêu anh. Em không muốn xa anh. em muốn có anh bên cạnh em, anh ah! Dù bên cạnh em anh se lam em buồn, anh bên cạnh em sẽ làm em không thể nào quên dược tình yêu mà em giành cho anh, sẽ làm am ngày nào cũng suy ngĩ ngày nào cũng nhớ thương về anh. Nhưng em thà chấp nhạn như thế để em dược nhìn thấy anh, dược nghe anh cười. Em muốn quên đi nhưng em lại cố giữ, nhưng em đã không giữ được rồi. Anh đã đi, ngày hôm nay anh sẽ đi và cũng có thể là anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nơi này. Anh đi và mang theo tình yêu của em, mang đi những tình cảm mà em đã giành cho anh ngay từ khi em và anh mói gặp nhau. Mang theo những tháng ngày đẹp đẽ mà anh va em đã từng sống....http://http://uploadanh.com/toppic.php?mode=uploaded&&id=0f074f423154f09cf58103d76aa4d45b
Em biết dù anh đã vô cung tàn nhẫn với em, đã đem đến cho em bao buồn phiền. Nhưng em cũng biết ơ nơi này ngoài anh ra sẽ không có ai thương và lo lắng cho em nhiều hơn anh. Từ nay, ở nơi này sẽ không còn ai thương em, sẽ không còn ai đi về cười nói với em, chêu chọc em để em cười nữa. Em biết chỉ có mình anh và chỉ co anh mà thôi.
Từ nay anh đi em sẽ nhớ anh rất nhiều. em sẽ ghi nhớ hình ảnh anh trong tim em va sẽ khắc sâu trong lòng em những tháng ngày đã qua. Em giờ chỉ hy vọng một điều rằng anh sẽ không quên em và em tin rằng anh cũng sẽ không quên em, quên ngôi nhà 72C này, và cũng sẽ không quên những tháng ngày em và anh sống bên nhau.
Em đã hứa là sẽ không khóc vì anh nữa nhưng chiều nay em đã khóc, và em đã khóc thật nhiều. Em biết anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này nhưng em biết anh sẽ hiểu em ma.Em biết anh đi nhưng sẽ vẫn thương em ma, chỉ là anh không yêu em mà thui chứ anh vẫn thương em như em gái anh mà đúng không anh?
Chiều nay em đã khóc! Em nhớ anh! Em sẽ mãi khắc ghi anh và tình yêu em giành cho anh trong tim em! em vẫn yêu anh!
Tam biệt anh! love you forever...
Em đã từng nói em ghét anh, em đã từng tự nói với bản thân mình rất nhiều rằng em phải quên anh, rằng em không được yêu anh nữa... Rằng mọi chuyện sẽ dần qua và sẽ dần lụi tàn theo thời gian nhung tại sao? Tại sao em vẫn cứ yêu anh, vẫn cứ muốn được ở bên cạnh anh vãn cứ nhớ thương anh? Đã có lúc em nhầm tưởng rằng em đã hết yêu anh, hết nhớ thương anh. Nhưng em đã nhầm. Giờ anh sắp xa em rôi, anh sắp đi khỏi nơi mà anh va em đã có rát nhiều kỉ niêm thì em lại nhận ra ràng em còn rất yêu anh. Em không muốn xa anh. em muốn có anh bên cạnh em, anh ah! Dù bên cạnh em anh se lam em buồn, anh bên cạnh em sẽ làm em không thể nào quên dược tình yêu mà em giành cho anh, sẽ làm am ngày nào cũng suy ngĩ ngày nào cũng nhớ thương về anh. Nhưng em thà chấp nhạn như thế để em dược nhìn thấy anh, dược nghe anh cười. Em muốn quên đi nhưng em lại cố giữ, nhưng em đã không giữ được rồi. Anh đã đi, ngày hôm nay anh sẽ đi và cũng có thể là anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nơi này. Anh đi và mang theo tình yêu của em, mang đi những tình cảm mà em đã giành cho anh ngay từ khi em và anh mói gặp nhau. Mang theo những tháng ngày đẹp đẽ mà anh va em đã từng sống....http://http://uploadanh.com/toppic.php?mode=uploaded&&id=0f074f423154f09cf58103d76aa4d45b
Em biết dù anh đã vô cung tàn nhẫn với em, đã đem đến cho em bao buồn phiền. Nhưng em cũng biết ơ nơi này ngoài anh ra sẽ không có ai thương và lo lắng cho em nhiều hơn anh. Từ nay, ở nơi này sẽ không còn ai thương em, sẽ không còn ai đi về cười nói với em, chêu chọc em để em cười nữa. Em biết chỉ có mình anh và chỉ co anh mà thôi.
Từ nay anh đi em sẽ nhớ anh rất nhiều. em sẽ ghi nhớ hình ảnh anh trong tim em va sẽ khắc sâu trong lòng em những tháng ngày đã qua. Em giờ chỉ hy vọng một điều rằng anh sẽ không quên em và em tin rằng anh cũng sẽ không quên em, quên ngôi nhà 72C này, và cũng sẽ không quên những tháng ngày em và anh sống bên nhau.
Em đã hứa là sẽ không khóc vì anh nữa nhưng chiều nay em đã khóc, và em đã khóc thật nhiều. Em biết anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này nhưng em biết anh sẽ hiểu em ma.Em biết anh đi nhưng sẽ vẫn thương em ma, chỉ là anh không yêu em mà thui chứ anh vẫn thương em như em gái anh mà đúng không anh?
Chiều nay em đã khóc! Em nhớ anh! Em sẽ mãi khắc ghi anh và tình yêu em giành cho anh trong tim em! em vẫn yêu anh!
Tam biệt anh! love you forever...