maiyeuanh123
03-07-2009, 08:35 AM
MẸ ƠI ! con đã hiểu mẹ ạ thế giới thật nhỏ bé khi không có vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ ở bênkhi ở gần mẹ con luôn cho rằng mẹ thật qá "tàn nhẫn" mẹ không bao giờ làm cho con thấy mình được tư do và con cũng nghe lời phải không ạ ! nhưng con cũng đã lâu con chưa gặp mẹ giờ mẹ có khoẻ không mái tóc mẹ giơ đã bac những viết nhăn trên khuôn măt cũng hiện lên phải không mẹ? con nhớ mẹ măc dù con viết liên đây mẹ sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này nhưng nhờ gió hãy đưa những lời chúc ngọt ngào và ấm nồng của người con điến với mẹ từ lúc con 15 tuổi con chưa hề thấy nụ cười của mẹ hiện lên con chỉ nhìn và cảm nhận bằng cả con tim của người con đối với mẹ một nỗi sầu vô tận mẹ đang nghĩ gì và đang muốn làm gì con không nhân ra được "con không bao giờ đòi hỏi người khác có gì và con sẽ phải có như những người khác đang có " nhưng mẹ ơi mẹ có biết rằng con rất thích được như những người khác con cũng muốn điến trường có thật nhiều quần áo được đi chơi cùng các bạn muốn đi dự sinh nhật bạn bè nhưng sao mẹ lại cấm con đừng nói vì hoàn cảnh gia đình không có nhiều quàn áo cũng đươc nhưng con còn trẻ con muốn có thiêm nhiều bạn con muốn đi sinh nhật dù là mọt chút thôi sao cũng không được con biết mẹ đã vất vả nươi con "đúng vậy cảnh mẹ một mình mẹ nuôi con thành người thạt không dễ dang chút nào mẹ nhỉvarf giờ con đã biế không có gì cao bằng lòng mẹ tấm lòng mẹ dành cho con biển xanh bao la ấm nồng như lòng mẹ và giờ con chỉ biết mẹ hãy sống thật vui và luôn tự hào về con con sẽ không để mẹ phải thất vọng
"CON YÊU MẸ NHIỀU"
"CON YÊU MẸ NHIỀU"