PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng Xa Em



hoasuatraotay
03-07-2009, 06:00 AM
Nếu ngày mai trái tim anh thay đổi
Hãy nói rằng anh chưa hề yêu em
Để em biết anh chưa lần lừa dối
Em sẽ cười cố ngăn dòng lệ rơi.:guitar:

Nếu ngày mai anh không yêu em nữa
Hãy quay lưng và anh cứ lạnh lùng
Em không khóc, em sẽ quên lời hứa
"Không bao giờ anh lạnh nhạt như xưa".:xmasw:

Nếu ngày mai anh có xa em thật
Em không chắc sẽ không khóc đâu anh
Vì em biết trái tim em chỉ một
Yêu một người, có thể đó là anh.:kis:

đông lạnh
04-07-2009, 07:08 PM
nêu một mai em vào tay người khác
anh mỉm cười định mệnh phải ko em
lời khi xưa như gió thôi qua rèm
vì nghjch cảnh chớ trêu anh nào muốn

ôi ông trời gieo chi bao tình huống
yêu thật nhiều nào ai muôn chia tay
nhưng dòng thơ nghe sao thật đắng cay
anh rất nghẹn lệ chảy dài trên má

khóc đi em cho sầu đông trên lá
khóc cho tình và khóc cả cho ta
khóc đi em cho quên hết nhưng gì
không hiện hữu trong cuộc đời thực tại

tôi và em cùng chơi trò đuổi bắt
một bóng hình xa thẳm mù khơi
em yêu người mà em chẳng yêu tôi
ta đuổi bắt ai là người đưng lại